Ngọn lửa Hòa bình ở Hiroshima được gửi tới Đức Thánh Cha Phanxicô

“Một sáng kiến của nhóm người du lịch vòng quanh trái đất (Earth Caravan).

(Zenit, 21.3.2019) – Theo tường thuật của Vatican News bằng tiếng Ý: Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, Ngọn lửa Hòa bình của thành phố Hiroshima đã được trao cho Đức Thánh Cha Phanxicô bởi một nhóm du lịch vòng quanh trái đất (Earth Caravan), là một sáng kiến hòa bình được khởi sự vào năm 2015 nhằm thúc đẩy hòa bình và xóa bỏ vũ khí hạt nhân.

Ngọn lửa xuất phát từ đống tro tàn của bom nguyên tử và đã cháy liên tục kể từ ngày 6 tháng 8 năm 1945, như một biểu tượng của hòa bình.

Một phái đoàn nhỏ đã đến Vatican được dẫn đầu bởi người sáng lập dự án Earth Caravan là một nhà sư của Phật giáo tên là Ryokyu Endo ở chùa Wada Ji Sangha ở Nhật Bản. Bà Setsuko Thurlow, người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima, người đã nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình, thay mặt cho chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), vào năm 2017 đã đi cùng với người sáng lập. Trong cùng một nhóm, có năm cô gái 13 tuổi thuộc các tôn giáo khác nhau, đại diện cho những người trẻ mong muốn về một tương lai không có vũ khí hạ nhân: Yusa Okada ở Nagasaki; Janna Ibrahim ở Belem; Maniket Mestekosho của Mingan, Canada; Yasmine Abouzaglo ở Dallas, Hoa Kỳ; và Mirijam Schmitzhofer ở Viena, Áo.

Kể từ năm 2015, chương trình Earth Caravan  đã đi từ Nagasaki đến Hiroshima, từ Auschwiz đến Srebrenica, từ các quốc gia bản địa đầu tiên của Canada đến Israel và tới Palestine. Hàng năm, những lời cầu nguyện và hoạt động của nhóm Earth Caravan khuyến khích hàng ngàn người trên toàn thế giới hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Một hành trình của Đức Thánh Cha tới Nhật Bản hiện đang được nghiên cứu cho tháng 11 tới đây. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2018, khi tiếp đón một phái đoàn của Hiệp hội “Tensho Kenoho Shisetsu Kenshokai” của Nhật Bản. Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến chuyện này. “Cha tận dụng chuyến thăm viếng này để thông báo cho các con rằng Cha mong muốn được đến Nhật Bản vào năm tới. Hy vọng rằng điều này có thể thực hiện được.”

Đức Thánh Cha được thủ tướng Shizo Abe mời chính thức đến Nhật Bản vào tháng 6 năm 2014. Vào ngày 2 tháng 5 năm 2018, thị trưởng của Nagasaki là Tomihisa Taue đã gửi cho Đức Thánh Cha Phanxicô một lá thư có chữ ký của ông và của thị trưởng thành phố Hiroshima là Kazumi Matsui mời Ngài đến thăm hai thành phố đã bị trúng bom nguyên tử vào tháng 8 năm 1945. Cách cụ thể, trong năm 2018, Đức Thánh Cha đã chọn một tấm thiệp có hình ảnh một thanh niên Nhật Bản cõng em trai nhỏ của mình đã chết trên lưng, nạn nhân của bom nguyên tử ở Nagasaki. Trên mặt sau tấm thiệp Đức Thánh Cha đã viết : “Hậu quả của chiến tranh”.

Jorge Mario Bergoglio (tên của Đức Thánh Cha Phanxicô) luôn có mong muốn đến Nhật Bản. Vào ngày 11 tháng 3 năm 1958, lúc 22 tuổi khi ngài quyết định gia nhập Dòng Tên, ngài mơ ước được đến Nhật Bản để truyền giáo. Tuy nhiên, vào cuối năm tập, mong muốn của ngài đã bị từ chối vì lý do sức khỏe (vấn đề về hô hấp). Nhiều năm sau, năm 1973, với tư cách là Bề trên Tỉnh dòng Tên ở Argentina, Ngài nhận được lời mời của Bề trên Tổng quyền của Dòng Tên là Cha Pedro Arrupe, cha là một nhà truyền giáo ở Nhật Bản trong một thời gian dài: Cha Pedro Arrup cũng sống sót, không bị ảnh hưởng hậu quả của bom nguyên tử ngày 6 tháng 8 năm 1945 cùng với những tập sinh của ngài. Là một bác sĩ chuyên nghiệp, Cha Arrupe đã cùng với các tập sinh tổ chức để giúp đỡ dân chúng, cố gắng làm giảm bớt những đau khổ ghê gớm nhất bao có thể.

Phạm Chỉ, SDB chuyển ngữ

Visited 8 times, 1 visit(s) today