Nam Sudan – Hỗ Trợ Những Gia Đình Khó Khăn, Cám Ơn Các Ân Nhân Từ “Các Văn Phòng Truyền Giáo Salêdiêng”

(ANS – Gumbo) – Từ khi cơn đại dịch bắt đầu, đã có nhiều nỗ lực cố gắng để theo dõi tình hình diễn ra bên trong trại tị nạn ở Gumbo, trại này đã được thiết lập từ năm 2014 và thời gian gần đây do các Salêdiêng vận hành. Cụ thể là các nhà truyền giáo Salêdiêng tại giáo xứ Thánh Vinh Sơn Phaolô đã cung cấp thực phẩm, các sản phẩm vệ sinh cũng như các nhu yếu phẩm khác cho những những người mất nhà cửa đang phải sống trong trại này. Hầu hết họ là những phụ nữ đơn thân, những mẹ góa, con côi cũng như những người lớn tuổi.

   Sau khi bạo động leo thang nổ ra khắp Nam Sudan, giáo xứ Thánh Vinh Sơn Phaolô đã mở những cánh cửa của mình và sẵn sàng chào đón các gia đình mất nhà cửa, cung cấp cho họ một nơi ở an toàn để trạm trú. Ngày nay, trong thời gian khẩn cấp của đại dịch Corona, cám ơn quỹ tài trợ trợ các “Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng,” Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng New Rochelle, 275 gia đình đã nhận được sự trợ giúp. Cụ thể, mỗi tháng mỗi người đã nhận được 10kg bột mì, 1kg muối, 1 lít dầu, cũng như là 5kg đậu.

   Cha Gus Baek, người đứng đầu Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng New Rochelle nói: “Chúng tôi thật biết ơn tất cả các ân nhân, những người đã giúp đỡ các nhà truyền giáo ở Gumbo, để họ có thể chăm sóc những người khó khăn nhất nhờ những đồ dâng cúng như thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác họ cần. Các nhà truyền giáo cũng phân phát xà bông cũng như gắn các thiết bị rửa tay trong trại tị nạn, và rồi họ cũng đã thực hiện một chương trình giáo dục mỗi tuần một lần nhằm gây ý thức phòng tránh lây lan virut dịch bệnh corona.”

   Nam Sudan đã giành được độc lập vào năm 2011 nhưng rồi lại phải đối diện với nội chiến đã bắt đầu vào Tháng 12 năm 2013, làm phát sinh khủng hoảng nhân đạo thảm khốc ngay cả trước đại dịch Covid-19 xẩy ra. Đối diện với nội chiến cũng chẳng có gì mới với các Salêdiêng, vì họ đã đang thực hiện rất nhiều chương trình cho toàn quốc gia.

   Nam Sudan là một đất nước hầu hết là thôn dã. 80% dân số sống trong nghèo đói, theo Ngân hàng Thế giới ước tính thu nhập mỗi người là một đô la mỗi ngày, và hơn 1/3 dân số chẳng có gì ăn.

Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ.

Visited 2 times, 1 visit(s) today