Mừng Sinh nhật lần thứ 85 của Sư huynh Gio-an Bao-ti-xi-ta Chu Sek Yan

(Hồng Kông – 24.06.2018) – Vào dịp lễ Vọng kính Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta, các cựu học sinh của trường Tang King Po, của nguyện xá và các nhóm tông đồ khác của sư huynh Chu đã quy tụ để mừng sinh nhật 85 tuổi của vị thày, vị hộ trực và người đồng hành lâu năm của họ là sư huynh Gio-an Bao-ti-xi-ta Chu.

Lối mừng lễ theo kiểu người Hồng Kông luôn được biểu trưng qua số lượng bàn ăn. “Lời cầu nguyện” khai mạc khá dài (25 phút) theo lối giảng giải giáo lý của sư huynh Chu cho thấy một chứng tá tốt lành về Don Bosco, tựa như sự cam kết nơi mà sư huynh Gio-an đã sống trong hầu hết 60 năm đời tu của mình.

Sư huynh Gio-an chào đời năm 1933, được rửa tội năm 1948, tuyên khấn lần đầu năm 1958 và hầu như cả cuộc đời làm việc trong các trường học Sa-lê-diêng, nơi đó thày làm cho nhiều người yêu mến Don Bosco, gầy dựng nên nhiều ơn gọi Sa-lê-diêng cũng như các ơn gọi Cộng Tác viên Sa-lê-diêng (chẳng hạn như ông Phi-líp Yu, Điều phối Cộng Tác viên của vùng Đông Á – Châu Đại Dương nhiệm kỳ 2014-2020)

“Xin tạ ơn Chúa, xin cảm ơn tất cả các anh em Sa-lê-diêng đã cùng chung tay góp sức, xin cảm ơn những người tổ chức đã góp phần vào lễ hội này (những người thuộc nhóm Thánh Tâm Chúa Giê-su từ Tibidabo – Barcelona tham gia trong biến cố này) cũng như lời mời tha thiết để khởi sự lớp dự tòng, lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa và tham gia vào đời sống của Giáo hội”. – Lời huấn từ tối của Sư huynh Chu tại đầu bữa ăn thật đơn giản, nhưng lại chạm đến tâm hồn người nghe cách sâu xa, và còn được thêm vào cả câu chuyện Ông quan tòa và Bà góa trong bài Tin mừng và việc chụp hình của đông đảo với các nhóm cựu học sinh khác nhau (của trường học, nguyện xá và giáo xứ).

Cha nguyên Giám tỉnh của Tỉnh dòng Trung Hoa cũng nhận định: “Trải nghiệm độc đáo này đã cho thấy một chứng tá về sự tác động của việc hộ trực hằng ngày và trung thành của Sư huynh Gio-an Bao-ti-xi-ta trong trường học Sa-lê-diêng. Nhiều cựu học sinh có thể không nhớ đến tên của các vị Giám đốc hay các vị Hiệu trưởng của họ, nhưng tất cả họ đều nhớ đến thày sư huynh Chu, một người luôn ở giữa họ trong sân chơi, trong nhà nguyện và trong nhiều dịp khác, đồng thời cũng là một người bạn đồng hành trung thành trong cuộc sống của họ!”

Chúc mừng Sinh nhật 85 tuổi của thày Sư huynh Chu!

Hà Hiến chuyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today