
Trong hành trình Mùa Chay này, chúng ta sẽ cố gắng giảm bớt dấu vết sinh thái dưới ánh sáng của các đoạn Tin Mừng đồng hành với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta sẽ tận dụng 40 ngày hoán cải dẫn chúng ta đến lễ Phục Sinh để hòa giải với chính mình, với mọi thụ tạo và với Chúa.
NGÀY 37 – 30/03/2023
Lời Chúa:
“Trước khi có ông Ápraham, Tôi Hằng Hữu” (Ga 8, 58).
Cam kết:
Câu chuyện về Apraham dẫn chúng ta khám phá lại tầm quan trọng của giao ước cổ xưa về gia đình và con cái được đón nhận như hồng ân từ Thiên Chúa. Chỉ bằng cách nhận ra Thiên Chúa nơi mọi người và mọi thụ tạo, xã hội chúng ta mới có thể lấy lại được niềm hy vọng.
BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ TRUNG ƯƠNG – TU HỘI SDB
Nguồn: infoans.org

Visited 7 times, 1 visit(s) today