(ANS – Beira) – Sau nhiều tuần mưa như trút và lũ lụt, một khu vực rộng lớn giữa Mozambique, Zimbabwe và Malawi đã bị bão Idai tấn công. Mặc dù các số liệu chính thức vẫn đang được cập nhật, tình hình chung ở khu vực này được xác định là “thật sự kinh khủng“: hơn 200 nạn nhân đã thiệt mạng, nhưng ước tính lên tới hơn 1.000 người.
Trong số ba quốc gia bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ của lốc xoáy, Mozambique có lẽ là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các cộng đoàn của anh em Salêdiêng và Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Mozambique – không nằm trong tâm tâm chấn – đang huy động để hỗ trợ các nạn nhân bằng cách cung cấp thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm cơ bản, cũng như những lời cầu nguyện của họ.
Tại thành phố ven biển Beira, 90% các tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hỏng, phần lớn dân cư phải di dời đi nơi khác. Cũng bị hư hỏng nặng là các dãy nhà của bệnh viện và các con đường thông giao quan trọng nhất của thành phố. Cảng chỉ hoạt động một phần, nhưng vẫn cho phép viện trợ bằng đường biển. Các tỉnh miền trung của Manica, Zambezia và Tete cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, cũng như một phần của phía bắc Niassa. Nhiều ngôi làng ngập sâu trong nước vẫn bị cô lập và không thể tiếp cận với các nỗ lực cứu trợ.
Tổng thống Filipe Nyusi, người đã bay qua Beira và các tỉnh Manica và Sofala bằng máy bay trực thăng, đã nói với Đài phát thanh Mozambique, “đó là một thảm họa nghiêm trọng” và cho thấy rằng, “toàn bộ các ngôi làng đã biến mất, các cộng đồng bị cô lập và các thi thể trôi nổi trên nước.
Tổng Giám mục Beira, Đức cha Claudio Dalla Zuanna, đã đưa ra một tuyên bố trong đó ngài cũng cho thấy về mức độ nghiêm trọng của hoàn cảnh hiện thời và tuyên bố chuẩn bị một chương trình cứu trợ để giúp đỡ dân chúng: “Là một nhà thờ giáo phận, thông qua các giáo xứ và caritas, chúng tôi đang khởi động một kế hoạch khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhất.
Ngay cả ở Zimbabwe, tình hình cũng rất nghiêm trọng: có ít nhất 100 người chết và hơn 200 người mất tích. Thiệt hại về nhà cửa và cơ sở hạ tầng là đáng kể và ước tính ban đầu có hơn 900 tòa nhà bị phá hủy. Khu vực Chimanimani là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều khu vực không thể tiếp cận được ngay cả với máy bay trực thăng, khiến hoạt động cứu hộ trở nên rất khó khăn.
Ở miền Trung và miền Nam Malawi, lốc xoáy và lũ lụt cũng đã gây ra thiệt hại lớn với hàng chục người chết, hơn 500 người bị thương và hơn 140.000 người phải di dời ở 13 huyện. Các khu vực của Chikwawa, Zomba, Balaka, Machinga, Dedza và Ntcheu bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ