Một Linh mục Salêdiêng trẻ và một linh hoạt viên nguyện xá qua đời trong một tai nạn giao thông

 
(ANS – Schio) – Cha Francesco Andreoli, một linh mục Salêdiêng 36 tuổi – người được cộng đoàn ví như trái tim và linh hồn của Nguyện xá Salêdiêng tại Schio – cùng em Alberto Fioretto, một linh hoạt viên 16 tuổi, đã tử nạn vào sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 6 năm 2026, trong một vụ tai nạn giao thông. Một người thứ ba đã bị thương. Nỗi tang thương sâu sắc đang bao trùm khắp toàn bộ cộng đồng thị trấn.
 
Hoàn cảnh của vụ tai nạn thương tâm
Tai nạn xảy ra vào khoảng 9g15 sáng trên đường cao tốc Pedemontana Veneta, bên trong hầm chui giữa Malo và Castelgomberto, hướng về Montecchio Maggiore. Theo công tác dựng lại hiện trường ban đầu, phần nào dựa trên lời kể của các nhân chứng, chiếc xe do vị linh mục Salêdiêng cầm lái được cho là đã va chạm nhẹ vào đuôi chiếc xe tải chạy phía trước. Vị linh mục trẻ cùng em linh hoạt viên đã bước xuống xe để xin lỗi về sự cố này. Tài xế xe tải đề nghị họ di chuyển chiếc xe ô tô, vì xe đang nằm ở vị trí gây nguy hiểm cho các phương tiện đi ngược chiều. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa quay trở lại xe, chiếc xe đã bị một phương tiện khác chạy tới tông mạnh, trước khi lao vào dải phân cách bằng bê tông ở mép đường. Người lái xe 40 tuổi của chiếc xe thứ hai này cũng bị thương.
 
Vị linh mục Salêdiêng và em linh hoạt viên đang trên đường đến công viên giải trí Gardaland để hội ngộ cùng các em thiếu nhi và thanh thiếu niên tham gia chương trình Sinh hoạt Hè ‘Estate Ragazzi’ đang di chuyển bằng các phương tiện khác.
 
Tin tức đau buồn này đã lan truyền rất nhanh khắp khu vực Alto Vicentino, và đặc biệt là ở Schio, nơi Cha Andreoli (người sẽ bước sang tuổi 37 vào ngày 15 tháng 7 tới đây) được mọi người vô cùng kính trọng và yêu thương. Chỉ hai ngày trước đó, ngài còn tổ chức một chuyến viếng thăm cho các em thiếu nhi tại Nguyện xá hè với sự góp mặt của Gianluigi Buffon, cựu thủ môn của đội tuyển bóng đá quốc gia Ý và là nhà vô địch World Cup 2006.
Ngay buổi chiều cùng ngày, một Thánh lễ cầu nguyện cho hai linh hồn đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa của thành phố.
 
Ký ức đong đầy lòng biết ơn
Giữa niềm tiếc thương vô hạn trước sự việc tột cùng đau xót này, vô số những lời chứng về những hạt giống tốt lành mà hai nạn nhân đã gieo rắc trong cuộc đời ngắn ngủi của mình lại càng khiến mọi người xúc động.
Thị trưởng Cristina Marigo chia sẻ: “Thảm kịch giáng xuống cộng đồng chúng ta hôm nay khiến chúng tôi vô cùng đau buồn. Chúng tôi xin hiệp ý trong nỗi tang thương này với sự xúc động sâu sắc, trân trọng ký ức về hai con người đã để lại dấu ấn trong cuộc đời của biết bao người. Toàn thể thị trấn xin gửi cái ôm nồng ấm nhất đến cộng đoàn Salêdiêng và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.”
 
Ông Carlo Cunegato, Ủy viên Hội đồng Vùng Veneto, phát biểu: “Cha Francesco là một người được mọi người yêu mến, một người kiến tạo vĩ đại, một người đã cống hiến hết mình để phục vụ cộng đồng chúng ta. Nhờ ngài, các trẻ em, thanh thiếu niên và các gia đình, thay vì ngồi một mình trước màn hình TikTok, đã được ở bên nhau. Họ lớn lên cùng nhau, qua việc đối thoại và chia sẻ trực tiếp. Vào các ngày thứ Bảy, có các khóa học tiếng Ý dành cho người nước ngoài. Những hội nhóm giúp thúc đẩy sự kết nối và các mối quan hệ, giữa một thế giới đầy sự cô đơn. Sự chân thành, giữa một thế giới của những vẻ ngoài và sự giả tạo. Thể thao mỗi ngày, như một thao trường rèn luyện cho cuộc sống. Ngài luôn hiện diện ở đó. Không biết mệt mỏi (…) Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là nỗ lực để đảm bảo rằng những hạt giống do Cha Francesco và người thanh niên trẻ này gieo trồng sẽ tiếp tục nảy mầm và đơm hoa kết trái trong một cộng đồng mà, nhờ có họ, mới thực sự được gọi là một cộng đồng đúng nghĩa.”
 
Một Ủy viên Hội đồng Vùng khác, bà Chiara Luisetto, nói thêm: “Tôi đã gặp Cha Francesco vài tuần trước tại giải bóng đá nữ ‘Concordia’ ở Schio, và với sự nồng hậu cùng lòng nhiệt thành của mình, ngài ngay lập tức thu hút tôi vào các dự án mùa hè của Nguyện xá: một linh mục trẻ tràn đầy tình yêu thương dành cho cộng đoàn, đặc biệt là đối với những thành viên nhỏ tuổi nhất. Tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát kép này; tâm trí tôi lúc này đang hướng về những người đã quen biết và yêu mến họ.”
 
Thật vậy, các câu lạc bộ thể thao của thị trấn vùng Veneto – những nơi luôn nhận được sự đồng hành sát sao và sự dấn thân vì giới trẻ của Cha Andreoli – đã bày tỏ lòng tri ân vị tu sĩ Salêdiêng trên mạng xã hội bằng những lời lẽ vô cùng ý nghĩa. Câu lạc bộ Calcio Schio tưởng nhớ: “Cha Francesco Andreoli đã để lại dấu ấn trong lòng tất cả những ai biết ngài, bắt đầu từ những cộng sự và những người trẻ yêu quý của ngài.”
 
Trong khi đó, Câu lạc bộ Concordia Basket chia sẻ: “Có những người để lại dấu ấn của họ; còn ngài đã làm điều đó với sự giản dị của những con người vĩ đại. Hôm nay, rất nhiều người trong chúng tôi – vô cùng nhiều – bị bỏ lại với một cảm giác trống trải. Cha Francesco kính mến, chúng con muốn nhớ đến Cha với nụ cười của Cha, bởi vì mỗi lần chúng ta gặp nhau, Cha đều nhắc nhở chúng con rằng không có gì đẹp đẽ hơn là được ở bên nhau, cùng với giới trẻ và vì giới trẻ”.
 
Visited 3 times, 3 visit(s) today