(ANS – Pozzomaggiore) – Vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 05 năm 2019, tại Pozzomaggiore, Sardinia, Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, thay mặt Đức Thánh Cha Panxicô, đã phong chân phước cho chị Edvige Carboni, một người nữ khiêm tốn và mạnh mẽ với một “cuộc đời gắn kết mật thiệt với Thiên Chúa”, sống một cuộc sống giản dị và phục vụ, ngay trong gia đình cũng như đối với những người nghèo khổ mà chị gặp, một cuộc đời ngập tràn ân sủng và những món quà siêu nhiên đặc biệt.
Sinh ra tại Pozzomaggiore vào ngày 3 tháng 5 năm 1880, chị muốn trở thành một tu sĩ, nhưng phải ở gia đình để chăm sóc người mẹ ốm đau của chị. Kể từ đó, chị trải qua cuộc sống khiêm hạ và tự lập trong gia đình, đan xen các công việc gia đình với những thời khắc cầu nguyện. Vào ngày 14 tháng 7 năm 1911, các dấu hiệu của Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu đã xuất hiện trên cơ thể của chị. Điều này và các hiện tượng huyền bí khác được cho là của cô đã được xem xét trong tiến trình phong thánh năm 1925, mà chị đã trải qua sự vâng phục hoàn toàn. Sau đó, chị chuyển đến Rôma với những người còn của gia đình, ngay khi thế chiến thứ 2 sắp bùng nổ.
Kể từ chị cư trú tại Rôma cho tới khi chị qua đời (1938-1952), Edvige thuộc về giáo xứ của anh em Salêdiêng, nhà thờ “Đức Maria phù hộ các Giáo hữu” ở Via Tuscolana. Ở đó, chị gần như tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi sáng; ở đó, chị tập trung cầu nguyện, thường là trong nhà nguyện thánh Anne; hầu hết các sự xuất thần và các sự kiện lạ lùng đã diễn ra ở đó; vào ngày 25 thánhg 9 năm 1941, chị cũng trở thành Cộng tác viên Salêdiêng.
Tận hiến cho Thánh mẫu Maria, người đã xuất hiện với chị nhiều lần, chị đã nhận được nhiều ân sủng từ Mẹ. Cũng có nhiều vị thánh đã xuất hiện, đặc biệt Don Bosco và Đaminh Saviô. Trong nhật ký của chị có tới 20 lần xuất hiện của Don Bosco, thường thì cùng với Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu hoặc Đaminh Saviô. Trong những lần xuất hiện này, Don Bosco đã đưa cho chịnhững gợi ý, mời gọi chị tin tưởng vào Đức Maria, khuyến khích chị trong những lúc khó khăn, yêu cầu chi cầu nguyện và hy sinh, cho chị thấy những điều tốt đẹp mà những người Salêdiêng đã làm, nhiều người trở nên thánh thiện, và mời gọi chị hãy yêu mến các nữ tu Salêdiêng.
Đức Hồng y Becciu nói trong bài giảng của lễ phong chân phước: “Chân phước Edvige đã cho thấy những đức tính đẹp nhất của người phụ nữ Sardinia thời bấy giờ. Thật vậy, từ kinh nghiệm của chị, dữ kiện xuất hiện khiến cho chứng ngôn của chi trở nên phù hợp hơn bao giờ hết … Kinh nghiệm tâm linh đơn giản và sâu sắc của chị, được đánh dấu bởi tình bác ái vô hạn, sự khiêm tốn vô biên và lời cầu nguyện không ngừng, vẫn còn là một khuôn mẫu cho ngày nay, bởi vì nó cho thấy ngay cả trong một cuộc sống đơn giản và bình thường vẫn có thể trải nghiệm sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa và hoạt động tông đồ được đặc trưng bởi niềm đam mê đối với nhân loại bị thương và thiệt thòi”.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ