Lớp Phổ Cập Don Bosco Tân Cang: Gói Trọn Yêu Thương Vào Xuân Mới Bính Ngọ

Tân Cang, ngày 06 tháng 02 năm 2026

Trong bầu khí ấm áp của những ngày cuối năm Ất Tỵ, Cộng thể Don Bosco Tân Cang đã tổ chức chương trình Tất niên và mừng Xuân Bính Ngọ 2026 cho các em học sinh Lớp Phổ cập. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình miệt mài con chữ, mà còn là khoảnh khắc của tình gia đình, nơi các em được đón nhận hơi ấm của sự yêu thương và hy vọng.

Chương trình được bắt đầu bằng Thánh lễ Tạ ơn sốt sắng do Cha Giám đốc Tôma Vũ Thanh Phong, SDB chủ tế. Đồng tế với Ngài có Cha Phó Giám đốc Phêrô Phạm Văn Bộ, cùng sự hiện diện của quý ân nhân và anh chị em Cộng tác viên Salêdiêng (CTV) – những cánh tay nối dài của Don Bosco trong sứ mạng giáo dục.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Tôma đã gửi lời tri ân chân thành đến những tấm lòng quảng đại đã âm thầm đồng hành với lớp phổ cập. Ngài mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hoa trái của tình huynh đệ trong năm qua, đồng thời cầu nguyện cho sứ mạng phục vụ người trẻ nghèo theo tinh thần của Cha Thánh Gioan Bosco ngày càng thăng tiến.

Đúng 19g00, khuôn viên Giáo xứ Don Bosco Tân Cang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với buổi sinh hoạt tất niên. Sự kiện có sự tham dự của Ban Thường vụ Giáo xứ, quý CTV Trung tâm Zatti, Ban Caritas, đại diện chính quyền địa phương cùng quý thầy cô và phụ huynh.

Sau giờ cầu nguyện thánh hóa đầy lắng đọng của Cha Phó Giám đốc Phêrô, sân khấu bùng nổ với các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Dù còn nét vụng về, đơn sơ, nhưng những điệu múa, lời ca của các em lớp phổ cập đã chạm đến trái tim người xem bằng sự hồn nhiên và niềm vui tự tại. Đặc biệt, vở kịch Táo Quân do các anh chị CTV Zatti và màn múa lân đặc sắc từ các em nội trú Tân Cang đã mang lại tiếng cười giòn giã, lồng ghép những bài học nhân cách nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Trong lời huấn từ thân tình, Cha Giám đốc Tôma nhắn nhủ: “Lớp phổ cập không chỉ là nơi dạy chữ, mà là tổ ấm giáo dục nhân cách, nơi gieo mầm hy vọng cho tương lai các con.” Ngài khích lệ các em hãy luôn nỗ lực học tập để đáp lại tình thương của cha mẹ và những người đang ngày đêm đồng hành.

Niềm vui được nhân đôi khi những bao lì xì đỏ thắm và các phần quà Tết thiết thực được trao tận tay mỗi học sinh. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng là lời khẳng định: Trong gia đình Salêdiêng, không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Chương trình khép lại bằng lời chúc Tết đầy xúc động từ đại diện học sinh gửi đến quý Cha, quý Thầy và quý ân nhân. Xuân Bính Ngọ đang về, mang theo ước vọng về một năm mới bình an, nơi ánh sáng tri thức và tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục sưởi ấm những mảnh đời còn nhiều gian khó tại vùng đất Tân Cang.

✍️ Tin & Ảnh: Nguyễn Thị Hiển – ĐPV Trung tâm Zatti

 

Visited 6 times, 6 visit(s) today