Truyền thống văn hóa người Việt vẫn thường tổ chức ngày giỗ để tưởng nhớ về những người quá cố. Tuy nhiên, người Kitô hữu tổ chức ngày giỗ không đơn giản chỉ là qui tụ với nhau trong bữa cơm và ôn lại những ký ức về người quá cố [mà người ta vẫn gọi là ăn giỗ]; nhưng với họ, lễ giỗ còn là dịp để các tín hữu đi sâu hơn vào mối tương quan của họ với những người đã khuất, thể hiện sự hiệp thông trọn vẹn giữa Giáo Hội chiến đấu và Giáo hội lữ hành. Chính vì thế, việc tổ chức lễ giỗ là cơ hội quan trọng để những người còn sống cầu nguyện cách đặc biệt cho những người đã qua đời, nhờ đó, lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ giúp những người đã qua đời được hưởng thánh nhan vinh hiển của Ngài.
Với tâm tình đó, một số anh em Salêdiêng miền Nam, cũng như quý ân nhân, thân nhân và quý khách, đã qui tụ về Cộng thể Don Bosco Bến Cát – Gò Vấp, để cử hành và tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Gioan B. Phạm Đình Khơi, SDB, nhân ngày lễ giỗ đầy năm của Ngài. Thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ 30, thứ Bảy, ngày 13 tháng 04. Chủ tế Thánh lễ là cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Văn Quang, đồng tế với ngài còn có 30 linh mục Salêdiêng.
Tâm tình của cha Chủ tế hôm nay thật giản dị và dễ hiểu. Xuyên suốt toàn bộ Thánh lễ chính là tâm tình biết ơn và cầu nguyện cho những người quá cố. Tư tưởng đó được lồng ghép trong khi diễn giải Tin mừng, cha Giám tỉnh đã gợi lên cho mọi người tham dự về chương trình cứu độ của Thiên Chúa, ngài khẳng định rằng, “không có gì vượt ra khỏi kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa”. Qua đó, theo Tin mừng Gioan, từ một người buộc phải chết thay cho dân [theo quan điểm chính trị trong bối cảnh Do Thái], Đức Giêsu đã trở nên một người đã chết để cứu độ nhân loại. Thiên Chúa luôn biết cách làm cho chương trình cứu độ của Ngài được thực hiện một các viên mãn. Cuộc đời của người Kitô hữu cũng thế, không khác gì cuộc đời của Đức Giêsu, tất cả đều năm chương trình của Thiên Chúa. Vì thế, trong cuộc đời theo Chúa, có những thất vọng ê chề, những cũng có lúc đầy thành công; có những lúc đau khổ đến tột độ, nhưng cũng có lúc ngập tràn hạnh phúc. Cuộc đời của cha cố Gioan B. Phạm Đình Khơi cũng thế! Nhưng trong tất cả mọi sự, người Kitô hữu được mời gọi để sống tâm tình phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa giống như Đức Giêsu, và quyết tâm sống vâng phục thánh ý cho đến hơi thơ cuối cùng.
Trước khi kết thúc, cha Giám đốc Phêrô Phạm Huy Hoàng, đại diện cho cộng thể và gia đình cha cố Gioan B. có đôi lời cám ơn cha Giám tỉnh, quý anh em Salêdiêng và quý khách, đã dành thời gian quý báu để đến hiệp ý cầu nguyện cho cha cố Gioan B. Ngài cũng nói lên tâm tình đồng trách nhiệm và cộng tác với Tỉnh dòng trong bất cứ công việc gì mà Tỉnh dòng trao phó, đặc biệt là trong việc chăm sóc cho những hội viên đau yếu và bệnh tật, cũng như sẵn sàng và vui vẻ để chu toàn việc lo hậu sự cho những anh em Salêdiêng quá cố. Cha nói thêm, được hy sinh cho Tỉnh dòng là niềm hạnh phúc của người Salêdiêng.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa cơm gia đình tại Hội trường của cộng thể. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cha cố Gioan B. để nhờ đó, cha được Thiên Chúa thương mến ban thưởng Nước Trời.
Gia Thi, SDB