Rời Việt Nam vào chiều 28.08, 7 anh em truyền giáo Ad Gentes thuộc tỉnh dòng Salêdiêng Việt Nam cùng cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước lên đường qua Roma để tham dự khóa “Định hướng truyền giáo” do Ban truyền giáo Trung ương tổ chức, diễn ra trong vòng một tháng tại Roma và Torino chuẩn bị cho chuyến xuất phát truyền giáo lần thứ 150 của Tu hội.
Khởi đầu khóa đào luyện, cha Guilermo Basanes đã chia sẻ về ba điều quan trọng cho các hội viên đi truyền giáo năm nay với “ba chữ P” – Prayer, People và Places (Cầu nguyện, Con người và Nơi chốn).
Prayer – Cầu nguyện
Trước hết, anh em được có rất nhiều thời gian cầu nguyện chung và cầu nguyện cá nhân, để gia tăng tình yêu, tương quan mật thiết với Chúa, để đào sâu động lực truyền giáo. Các giờ cầu nguyện, đặc biệt thánh lễ diễn ra với nhiều thứ tiếng đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Tuy thế, điều đó không làm chia trí giờ cầu nguyện nhưng gia tăng thêm sự hiệp nhất và linh thánh của các giờ kinh. Hơn nữa, anh em có rất nhiều giờ để cầu nguyện và cử hành thánh lễ tại các điểm hành hương.
Places – Nơi chốn
Trong thời gian hơn hai tuần ở Roma, anh em được viếng thăm những địa điểm linh thánh (Holy place): Hang toại đạo, Vương cung thánh đường thánh Phê-rô ở Vatican, vương cung thánh đường Laterano, vương cung thánh đường thánh Phao-lô ngoại thành với mộ của ngài, vương cung thánh đường Đức Bà Cả, nhà tù và nơi thánh Phao-lô bị trảm quyết, nơi giam giữ thánh Phê-rô, nơi ở của các thánh tông đồ tại Roma. Hơn hết, anh em được ghé thăm đền thờ Thánh Tâm Roma do chính Don Bosco xây dựng, cử hành thánh lễ cuối cùng tại đền thờ với khoảng 15 lần ngưng lại vì nghĩ tới ân sủng Chúa trong cuộc đời ngài.
People – Con người
Bên cạnh đó, anh em được gặp gỡ những con người nơi các địa điểm viếng thăm, không chỉ những con người hiện tại, nhưng còn những con người quá khứ đã anh dũng bảo vệ và làm chứng cho đức tin Kitô giáo. Hang toại đạo, nơi hàng ngàn Kitô hữu tiên khởi đã trú ẩn và đã hy sinh để bảo vệ và xây dựng niềm tin Kitô giáo; Vatican, gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô, viếng mộ thánh Phê-rô, các thánh, và các vị giáo hoàng; Viếng mộ thánh Phaolô, nhà truyền giáo vĩ đại của Giáo hội. Và nhất là được ở với những Salêdiêng đầy thánh thiện tại cộng đoàn, tại đại học UPS và tại nhà trung ương Sacro Coure.
Sau hơn hai tuần, với đời sống cầu nguyện, với những con người và nơi chốn linh thánh, các anh em Salêdiêng đến từ năm châu đều cảm nghiệm được không chỉ có niềm vui sống chung nhưng hơn hết là sự thánh thiện thật gần gũi, niềm hạnh phúc vì được là con cái của Don Bosco, thuộc về giáo hội. Anh em vẫn chia sẻ với nhau, khóa học như một “Ngày lễ hiện xuống mới”, nơi anh em nói đủ thứ tiếng, tinh thần hân hoan và sẵn sàng cho lời mời gọi đầy thách đố nhưng cũng đầy hấp dẫn của Chúa Giê-su là đem Tin Mừng đến tận cùng cõi đất.
Văn Nhàn SDB