Italy – Don Bosco Naples: Các bạn trẻ Kitô giáo và Hồi giáo cùng nhau cầu nguyện

(ANS – Naples) – Vào dịp kết thúc tháng Ramadan, trong hai năm liên tiếp, các bạn trẻ Kitô giáo và Hồi giáo đã cùng nhau cầu nguyện tại nhà Salêdiêng Don Bosco ở Naples, với những lời nguyện cầu được lấy từ kinh Coran bằng tiếng Ả-rập, và một vài Thánh vịnh được trích trong Kinh Thánh bằng tiếng Ý. Buổi tối cầu nguyện được bắt đầu bằng lời mời cầu nguyện với tiếng hát đặc trưng của các tín đồ Hồi giáo cùng những tiếng chuông để kêu mời tới việc cầu nguyện, và kết thúc với việc trao đổi bình an giữa những người tham dự.

Những người trẻ thuộc cộng đoàn “Il Ponte”, hiện đang là một nhóm khoảng 15 người mang tên các bạn trẻ ngoại quốc chưa có người đồng hành (MSNA tại Ý), họ đã mời các bạn bè, các bạn đồng trang lứa từ các cộng đồng khác, cùng các Cựu học sinh của nhà, bạn bè và người thân. Có khoảng 50 bạn trẻ đến từ các quốc gia, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau tham dự.

Hầu hết các bạn trẻ hiện diện đều đã trải qua những kinh nghiệm khó khăn trong cuộc sống với việc từ bỏ đất nước của chính họ để đến sống ở Ý, họ vượt qua Libya và biển trên những chiếc xuồng cao su. Những chuyến đi của họ có khi kéo dài hàng tháng, có khi đến nhiều năm, họ đã ra đi mà không có một người lớn nào đi cùng, để tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn ở Châu âu. Không ít người trong các em đã mang theo những kinh nghiệm nặng nề trong quá khứ, trong đó bao gồm cả những bạo lực, tra tấn, nô lệ, lạm dụng.

Trong thời gian sống trong cộng đồng, họ phải đối mặt với những thách thức của việc hội nhập, quyết định cho tương lai của họ ở Ý và châu Âu, từ việc học tiếng Ý cũng như việc kiếm trường học và làm việc, kể cả phải tuân theo những quy tắc để được chuẩn nhận như một công dân chính thức.

Cha Giovanni Vanni, người đứng đầu và là quản lý của cộng đồng MSNA giải thích: “Các bạn trẻ thực sự khao khát giây phút cầu nguyện cũng như tham dự vào các hoạt động của đêm nay, không chỉ là những giây phút của việc quy tụ với nhau, mà trên tất cả, đây là một bằng chứng tuyệt vời về sự hiệp nhất và tôn trọng lẫn nhau”.

Tất cả các bạn trẻ hiện diện đã cùng nhau cầu khẩn ơn bình an cũng như phúc lành từ Thiên Chúa, vì vậy chúng diễn tả một tình liên đới với những người nhập cư ngày nay, những người phải đối diện với bạo lực, nghèo đói, cũng như nhiều tình huống chính trị đang diễn ra ở Ý và trên toàn thế giới.

Theo truyền thống Hồi giáo, buổi tối được tiếp diễn với một khoảnh khắc liên hoan vui vẻ với món quà của một ngày, và kết thúc với một buổi hòa nhạc.

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today