(ANS – Turin) – Sự kiện âm nhạc và bác ái truyền thống mang tên ‘Hòa nhạc Giáng Sinh tại Vatican’, nay đã bước sang lần thứ 33, sẽ bắt đầu vào chiều tối Thứ Bảy, ngày 13 tháng 12, tại Thính phòng Conciliazione ở Rôma, cách Vatican chỉ một quãng ngắn. Một lần nữa, sự kiện năm nay lại được liên kết với một dự án bác ái của Tổ chức phi chính phủ Salêdiêng “Missioni Don Bosco” tại Turin, nhằm mục đích hỗ trợ giáo dục cho trẻ vị thành niên gặp rủi ro tại Côte-Matève, gần Pointe-Noire, thuộc Cộng hòa Congo Brazzaville.
Ngimbi và các bạn nhỏ
Một đoạn ống cao su trong tay cậu bé Ngimbi ở Côte-Matève (Cộng hòa Congo) biến thành một chiếc vòng, được nối lại bằng một khúc gỗ. Đó là một món đồ phế thải, một vật bị hỏng và bị bỏ đi, nhưng ngay lập tức được lượm lại để biến thành một chiến lợi phẩm hoặc một món đồ chơi. Nhưng nó còn hơn thế nữa: một công cụ để thu hút sự chú ý của người quan sát và xin chụp một bức ảnh. Hiện tại, Ngimbi chỉ đang cầm một vật được nhặt từ bãi rác: nhưng ngày mai, cậu bé sẽ có một cây bút và những cuốn vở bài tập để xây dựng tương lai của mình. Cậu bé đại diện cho một trong số 350 em nhỏ sẽ được tiếp nhận vào ngôi trường tiểu học mà các nhà truyền giáo Don Bosco mong muốn xây dựng ở Côte-Matève.
Dự án bác ái Salêdiêng
Pointe-Noire, thủ phủ kinh tế của Cộng hòa Congo, nổi tiếng với tầm quan trọng chiến lược về mặt thương mại và công nghiệp, là một trong những cực phát triển chính ở Trung Phi nhờ vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và hoạt động cảng biển. Tuy nhiên, nơi đây cũng là một địa điểm có sự bất bình đẳng xã hội sâu sắc, với những khu vực ngoại ô đang trải qua quá trình mở rộng đô thị nhanh chóng nhưng lại thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản. Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự mất cân bằng này là Côte-Matève, nơi có mật độ dân số cao, tốc độ tăng dân số nhanh và thiếu trầm trọng các dịch vụ cơ bản: nước uống, điện, cơ sở vật chất trường học, trung tâm y tế, hệ thống giao thông công cộng.
Việc thiếu các cơ sở giáo dục là một trong những tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng nhất. Trẻ em và thanh thiếu niên, vốn là phân khúc dân số lớn nhất (58% cư dân dưới 24 tuổi, và có tới 43% là trẻ vị thành niên), đang phải đối diện với việc các quyền lợi của mình bị phủ nhận một cách có hệ thống. Việc đến trường, đối với nhiều em, là một đặc ân không thể với tới. Mạng lưới trường học hiện tại không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng: quá ít tòa nhà, giáo viên không đủ, môi trường học tập không thích hợp.
Đứng trước thực trạng này, các tu sĩ Salêdiêng, những người đã hiện diện tại đất nước này từ năm 1959, tức là một năm trước khi quốc gia này giành độc lập, không thể khoanh tay đứng nhìn. Tại Côte-Matève, các ngài muốn xây dựng một trường tiểu học mới, có khả năng tiếp nhận ít nhất 350 học sinh, trong độ tuổi từ 6 đến 12, đến từ các hoàn cảnh kinh tế-xã hội dễ bị tổn thương, cung cấp cho các em một môi trường học tập thích hợp, một cấu trúc an toàn và các tài liệu giảng dạy cần thiết. Khu phức hợp trường học sẽ bao gồm:
- Mười phòng học với sức chứa 35 học sinh mỗi phòng.
- Các phòng dành cho văn phòng, phòng giáo viên và không gian điều phối.
- Khu vệ sinh chức năng và an toàn.
- Bàn, ghế, tủ đựng đồ và kệ sách.
Việc huy động các doanh nghiệp và lao động địa phương tham gia cũng là một cơ hội phát triển kinh tế quan trọng cho toàn bộ cộng đồng, tạo ra việc làm và chuyển giao kỹ năng. Các nhà truyền giáo muốn khắc phục những khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục cho hàng trăm trẻ em, giảm tỷ lệ bỏ học, cải thiện chất lượng giảng dạy và củng cố cộng đồng thông qua sự tham gia tích cực của các gia đình.
Lời kêu gọi của “Missioni Don Bosco”
Đó là lý do tại sao, vào đêm trước buổi hòa nhạc, Cha Daniel Antúnez, SDB, Chủ tịch của Missioni Don Bosco, đã chia sẻ một thông điệp ý nghĩa: “Giờ đây, Ngimbi đang đứng trước những triển vọng mới (…). Trong quá khứ, cậu bé đã được hứa hẹn nhưng không được giữ lời, nhưng giờ đây cậu thấy rằng mình có thể vượt qua tình trạng dễ bị tổn thương của mình. Tùy thuộc vào chúng ta để cho phép cậu bé vượt qua bức tường vô hình ngăn cách cậu với hy vọng, để đảm bảo với cậu rằng lời mời gọi của người lớn là có thật, để đảm bảo sự chăm sóc liên tục, cho chính cậu và những người bạn của cậu, những người đã dành cả ngày để sáng chế ra những trò tiêu khiển và đồ chơi từ vật liệu phế thải.”
Cha Antúnez kết luận: “Với buổi Hòa nhạc Giáng Sinh này, một bài ca tụng về Vẻ Đẹp và Hy Vọng, chúng ta có thể thực sự gần gũi với Ngimbi thông qua một đề xuất đầy những viễn cảnh cụ thể. Một lần nữa, vào thời điểm của Năm Thánh Hy Vọng này, những giai điệu chúng ta sẽ nghe trong Thính phòng cũng sẽ có thể vang lên trong tai Ngimbi và rất nhiều bé trai, bé gái khác cùng với cậu bé ở Côte-Matève. Cảm ơn vì sự quảng đại của quý vị, cảm ơn vì quý vị luôn tin vào Hy Vọng.”
Hòa nhạc Giáng Sinh tại Vatican 2025
Các ngôi sao quốc tế lớn thuộc dòng nhạc pop, rock, soul, gospel và opera, cùng với các ca đoàn thiếu nhi, gospel và dân ca, sẽ biểu diễn trực tiếp cùng với Dàn nhạc Điện ảnh Ý (Orchestra Italiana del Cinema) để cùng nhau kỷ niệm Giáng Sinh trong một buổi hòa nhạc với những tiết mục cổ điển và gợi cảm nhất của đại lễ này.
Sự kiện hòa nhạc sẽ được giới thiệu trước đó vào sáng Thứ Bảy, ngày 13, bằng một cuộc họp báo diễn ra tại Học viện Teutonic ở Vatican, lúc 13:30 (UTC+1).
Buổi hòa nhạc sẽ được ghi hình trực tiếp và phát lại trên đài truyền hình quốc gia Ý Canale 5 vào tối ngày 25 tháng 12.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.concertodinatale.it và www.missionidonbosco.org
Ban truyền thông chuyển ngữ
#DonBosco #Salesians #GiangSinhVatican #MissioniDonBosco #HyVong #GiaoDucTrẻNghèo #CongoBrazzaville #ChristmasConcert
