Hiệp Hội Tông Đồ Giáo Dục Don Bosco Hoa Kỳ: Ấm Áp Tình Gia Đình Trong Ngày Mừng Lễ Cha Thánh Và Hội Ngộ Tân Niên 2026

SANTA ANA, CALIFORNIA – Trong không khí hân hoan của những ngày giáp Tết, vào lúc 11:00 sáng Chúa Nhật, ngày 01/02/2026, Hiệp hội Tông đồ Giáo dục Don Bosco Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức Đại lễ mừng kính Thánh Gioan Bosco và buổi gặp mặt Tân niên đầy ý nghĩa tại Trung tâm Công giáo Việt Nam (Santa Ana, CA).
 
Dù ngày chính lễ của Cha Thánh đã qua một ngày, nhưng sức nóng từ trái tim Don Bosco vẫn lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hơn 200 thành viên gồm quý Cựu học viên, các ân nhân và thân hữu cùng tề tựu. Buổi lễ vinh dự đón tiếp: Cha Tôma Vũ Kim Long, SDB – Bề trên Phụ tỉnh Don Bosco Miền Bắc Việt Nam (Chủ tế). Cha Giuse Nguyễn Thịnh, SDB – Linh hướng Hiệp hội. Cha Giuse Trần Văn Hiển, SDB và Cha Giuse Hoàng Cao Thăng, SVD (Dòng Ngôi Lời). Quý Sơ thuộc Tỉnh dòng FMA Hoa Kỳ. Cùng hơn 200 anh chị em Cựu học viên, ân nhân, thân nhân của Hiệp hội.
 
Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha Chủ tế Tôma Vũ Kim Long đã khắc họa đậm nét linh đạo Don Bosco qua sứ mệnh truyền giáo toàn cầu. Ngài nhấn mạnh: “Giáo dục không chỉ là trao đi kiến thức, mà là giúp trẻ em nghèo tự đứng vững trên đôi chân mình, vượt qua nghịch cảnh để vươn tới tương lai tươi sáng.”
 
Hình ảnh những nhà truyền giáo Việt Nam đang dấn thân trên khắp thế giới được Cha Tôma chia sẻ đã khơi gợi niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong lòng mỗi hội viên về sứ mệnh hỗ trợ trẻ em nghèo tại quê hương Việt Nam.
 
Sau Thánh lễ, bầu khí trở nên ấm cúng hơn với những lời tri ân từ đại diện Ban Điều hành. Cha Linh hướng Giuse Nguyễn Thịnh cũng đã điểm lại những hoạt động bác ái nổi bật của Hiệp hội trong năm qua và hướng đến những mục tiêu Hiệp Hội sẽ thực hiện trong tương lai. Một nét đẹp truyền thống không thể thiếu là nghi thức chúc Tết và trao “lì xì” may mắn, mang lại nụ cười hân hoan cho tất cả mọi người hiện diện.
 
Ngày hội ngộ khép lại nhưng mở ra một hành trình mới cho Hiệp hội Tông đồ Giáo dục Don Bosco Hoa Kỳ. Với sự bảo trợ của Mẹ Maria Phù Hộ và Cha Thánh Gioan Bosco, mỗi hội viên ra về với ngọn lửa nhiệt huyết mới, tiếp tục là cánh tay nối dài của tình yêu thương dành cho giới trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi.
 
Minh Thể, CTV truyền thông Don Bosco
Visited 58 times, 58 visit(s) today