Hàn Quốc – “Trào dâng rượu của niềm vui, hiệp thông và hy vọng!”

Ngày Linh đạo Gia đình Salêdiêng 2026 tỏa sáng trong ơn sủng do Tỉnh dòng Seoul của các Nữ tử Caritas Chúa Giêsu đăng cai tổ chức

(ANS – Seoul) – Vào ngày 02/05, khi hương hoa acacia trắng bắt đầu nở rộ, “Ngày Linh đạo Gia đình Salêdiêng 2026” đầy ý nghĩa đã được tổ chức từ 10:30 sáng đến 4:30 chiều tại Trụ sở Tỉnh dòng của các Nữ tử Caritas Chúa Giêsu ở Bangbae-dong, Seoul. Sự kiện xoay quanh chủ đề Hoa thiêng 2026: “Người bảo gì, các em cứ làm theo”.

Quy tụ tổng cộng 265 thành viên từ các nhóm trong Gia đình Salêdiêng, lễ hội này vô cùng đặc biệt ngay từ khi bắt đầu vì được các Sơ dòng Caritas đăng cai sau một thời gian dài. Sự đón tiếp nồng hậu của các Sơ, từ việc hướng dẫn lối đi đến hỗ trợ đậu xe với nụ cười rạng rỡ ngay từ lối ra ga tàu điện ngầm Sadang, đã làm lay động trái tim những người tham dự.

40 năm là thành viên của Gia đình Salêdiêng

Sơ Severina Kim, người dẫn chương trình, đã tăng thêm niềm vui khi nhắc nhở mọi người rằng ngày hôm nay đánh dấu đúng 40 năm kể từ khi Cha Bề Trên Cả Egidio Viganò chính thức công nhận các Nữ tử Caritas Chúa Giêsu là thành viên của Gia đình Salêdiêng (01/05/1986). Diễn ra tại Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu của các Sơ Caritas — cùng tên với Vương cung Thánh đường Thánh Tâm tại Roma mà Cha Thánh Don Bosco đã thánh hiến với những giọt nước mắt xúc động — lễ hội mở đầu bằng phụng vụ chào mừng được chuẩn bị chu đáo bởi các Nữ tu Salêdiêng (FMA) và các Cộng tác viên Salêdiêng.

Kế đến, Cha Marcelo Baek Kwang-hyun, Giám tỉnh SDB, trong lời chào mừng đã bày tỏ hy vọng rằng “cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ trở thành ngày mà chúng ta kín múc rượu của niềm vui, sự hiệp thông và hy vọng, giống như tiệc cưới tại Cana”. Tiếp theo là phần giới thiệu nồng nhiệt đại diện các nhóm. Đặc biệt, ông Lee Myung-jae, Chủ tịch Hiệp hội Cựu học viên, đã giới thiệu những Cựu học viên luôn trẻ trung. Ông cũng chia sẻ tin vui về cựu học viên Chelcio Kim Yeon-geun, người vừa nhận vinh dự Hiệp sĩ của Đức Giáo hoàng vì 55 năm phục vụ tận tụy tại Tòa Khâm sứ ở Hàn Quốc, nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ Gia đình Salêdiêng.

Bữa tiệc phong phú của sự chia sẻ: Nơi Lời Chúa và Cuộc sống gặp gỡ

Buổi sáng tràn đầy những chứng từ sâu sắc từ ba diễn giả. Cha Savio Sung Ha-yoon tập trung vào Hoa thiêng năm nay, thúc giục mọi người hãy mở rộng kho tàng “Lòng nhân ái (Amorevolezza)” mà Thiên Chúa ban tặng, thay vì nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của thế giới, giống như Đức Maria đã chủ động can thiệp tại tiệc cưới Cana.

Sơ Agnes Lee Kwang-shim (FMA), người đầu tiên được cử đi truyền giáo tại Ethiopia năm 1984 và phục vụ 38 năm tại đó, chia sẻ: “Truyền giáo không phải là hoán cải ai đó, mà là một lối sống khiến họ cảm thấy ‘mình được yêu thương’”. Ông Ivo Choi Seon-ho, Chủ tịch Quỹ Trẻ em Sudan mang tên Cha John Lee, nhấn mạnh việc cần ghi nhớ Cha John Lee như là một “Don Bosco của vùng Tonj” và cần kết nối các bạn trẻ trong Phong trào Giới trẻ Salêdiêng (SYM) để họ lớn lên thành các Cộng tác viên.

Phần buổi sáng kết thúc bằng lời mời gọi nồng nhiệt hướng tới Đại hội Giới trẻ Thế giới (WYD) 2027 tại Seoul, do Cha Michael Jang Dong-hyun trình bày. Gia đình Salêdiêng Hàn Quốc quyết tâm không tham gia như những “vị khách thờ ơ”, mà trở thành những người chủ nhà chủ động như Đức Mẹ tại Cana.

Gắn kết và Sai đi

Sau giờ giải trí đầy ắp tiếng cười mang đậm tinh thần vui tươi Salêdiêng, Cha Marcelo Baek đã chủ tế Thánh lễ bế mạc. Ngài nhắc lại các cột mốc quan trọng: 40 năm dòng Caritas gia nhập Gia đình Salêdiêng, 150 năm thành lập Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng, và 25 năm truyền giáo tại Mông Cổ.

Tại Mông Cổ, một nơi chỉ có chưa đầy 1.500 tín hữu, đã có 4 người được rửa tội vào lễ Phục sinh vừa qua tại nhà dòng Salêdiêng và 12 dự tòng đang học giáo lý. Cha Giám tỉnh kết luận: “Ước mong mỗi chúng ta sống đúng ơn gọi của Gia đình Salêdiêng, không phải để biến mình thành nhân vật chính, nhưng để tình yêu và khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa được hiển lộ qua chúng ta”.

Toàn bộ số tiền quyên góp trong Thánh lễ sẽ được gửi đến vùng truyền giáo Mông Cổ. Sự kiện kết thúc ấn tượng với bức ảnh kỷ niệm chụp bằng drone lần đầu tiên trong lịch sử Gia đình Salêdiêng, hứa hẹn sẽ gặp lại nhau vào năm tới tại Gwangju.

Ban Truyền thông chuyển ngữ

#DonBosco #Salesians #SDB #GiaDinhSalesian #LinhDaoSalesian #HoaThieng2026 #TruyenGiao #OnThienTrieu #GioanBosco

Visited 3 times, 3 visit(s) today