(Hãng thông tấn Salêdiêng ANS) Bata, Guinea Xích Đạo, 22.03.2021 – Các số liệu chính thức của chuỗi những vụ nổ ngày 7 tháng 3 trong một doanh trại quân đội ở thành phố đông dân nhất và là thủ đô kinh tế của Guinea Xích đạo, Bata, báo cáo có 107 người chết và hơn 600 người bị thương. Các tu sỹ Saledieng tại Bata cho biết: “vẫn còn nhiều người mất tích và những người không được xác định đang ở dưới đống đổ nát.” Ngay từ giây phút đầu tiên, như đã xảy ra với đại dịch, nhóm dân cư bị ảnh hưởng đã mất tất cả và tìm đến Học viện tiếng Tây Ban Nha của các tu sỹ Salêdiêng ở Bata để nhận sự giúp đỡ và chăm sóc.
Hai tuần đã trôi qua và trung tâm giáo dục Salêdiêng đã tiếp nhận hơn 100 người vào các cơ sở, hầu hết những người này là phụ nữ và trẻ vị thành niên. 200 người khác đến trung tâm mỗi ngày để nhận bữa trưa hoặc bữa tối và một nhóm lớn 200 người khác đang được giúp đỡ trong các khu vực lân cận nơi họ đã được di dời như những người tị nạn.
Những tu sỹ Salêdiêng hiện diện ở Guinea Xích đạo, cũng như ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, là nơi cho dân chúng tìm đến khi cần thiết. Một căn tin xã hội của Caritas phục vụ 200 người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của đại dịch vào mỗi thứ Tư và thứ Bảy tại Học viện tiếng Tây Ban Nha Salêdiêng ở Bata, và một căn tin khác cho thanh niên hoạt động vào các ngày Chúa nhật.
Vì thế, khi hàng trăm người nhìn thấy nhà cửa của họ bị phá hủy bởi làn sóng rung chuyển của các vụ nổ diễn ra trong doanh trại Nkoantoma, phản xạ tự nhiên của họ là xin những người con thiêng liêng của Don Bosco giúp đỡ. Những vụ nổ có sức tàn phá lớn: ở những khu vực xa nơi xảy ra tai nạn nhất, những ảnh hưởng của nó có thể nhìn thấy qua những mãnh vỡ ở kính và cửa, trên những bức tường nứt nẻ; trong khi khu vực ở ngay tâm chấn của thảm họa thì vẫn còn đóng cửa.
Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng ở Madrid, “Misiones Salesianas” đã gửi 5.000 Euro cho đợt viện trợ đầu tiên. Tuy nhiên, cần phải làm nhiều hơn nữa: họ có một nhu cầu cấp thiết về quần áo, thực phẩm để được lâu, thuốc men …
Cha Francisco Moro SDB, Giám đốc Học viện tiếng Tây Ban Nha của Salêdiêng ở Bata nhớ lại: “Chúng tôi đang trải qua một thứ tồi tệ hơn cả một bộ phim kinh dị. Trường Salêdiêng nằm cách địa điểm xảy ra những vụ nổ 2,5 km và chúng tôi không bị thiệt hại lớn, nhưng mọi thứ rung lên và thậm chí tôi đã nhảy lên vì sóng rung chuyển”.
Cha nói tiếp: “Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc ba giờ chiều và “một cột lớn màu đen xuất hiện khiến chúng tôi liên tưởng đến một chiếc máy bay bị rơi. Rồi những cột tiếp theo xuất hiện và mọi người biết rằng có gì đó xảy ra trong doanh trại quân đội. Đã có lúc nó giống như một cuộc chiến, bởi vì tất cả đạn dược đều nổ tung.”
Giám đốc trường Salêdiêng giải thích: “Mọi người đến đây đều bị tổn thương tâm lý bởi những gì họ đã trải qua và ngay từ giây phút đầu tiên, chúng tôi đã cho họ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Hôm nay, chúng tôi đưa người bệnh đến bệnh viện, chúng tôi thăm họ và chúng tôi cũng có những hoạt động giải trí để làm để các em nhỏ tạm quên chuyện này đi. Nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ để có thể tiếp tục chăm sóc họ, vì còn rất nhiều người khác cũng đến đây ăn trưa do hậu quả của đại dịch.”
Vi Vũ chuyển ngữ