“Giấc mơ kiến tạo Ước mơ” – Đã đang có một Hiệp Hội tông đồ Don Bosco như thế!

Niên khoá mục vụ 2023-2024 đã được bắt đầu với điểm nhấn là Hoa Thiêng của Cha Bề Trên Cả với chủ đề “Giấc mơ kiến tạo Ước mơ”. Với Hoa thiêng này, khởi đi từ “giấc mơ chín tuổi” của Don Bosco, Cha Bề trên Cả như muốn mời gọi mỗi người thuộc gia đình Salêdiêng hãy có cho mình một giấc mơ cũng như đồng hành với người trẻ để họ cũng có thể biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Đây được xem là sứ mệnh và là trách nhiệm của những ai yêu mến Don Bosco và yêu mến những người trẻ.

Hiệp hội tông đồ Don Bosco Hoa Kỳ là một trong những tổ chức đã lắng nghe và cảm nhận được trách nhiệm này của mình. 28 năm, một thời gian đủ dài để minh chứng cho sự nhiệt thành và trung tín của Hiệp hội trong việc đảm nhận nơi mình sứ mệnh của Don Bosco cho người trẻ, đặc biệt những người trẻ tại Việt Nam.

Khởi đi từ lòng yêu mến Don Bosco, lòng biết ơn đối với những Bề trên tiên khởi cho sự hiện diện của Don Bosco tại Việt Nam và nhất là lòng ưu ái dành cho những người trẻ tại Việt Nam, từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước, những cựu học viên Don Bosco và những người thiện chí yêu mến Don Bosco đã cùng nhau tụ họp lại tạo nên một tổ chức mang tên “Hiệp hội tông đồ Don Bosco Hoa Kỳ”. Qua những hoạt động quyên góp nhằm hỗ trợ tài chính cho những hoạt động tông đồ và trợ giúp ơn gọi tại Việt Nam mà có lẽ những Salêdiêng trẻ hay được nhắc nhớ tới như là một “hội bạc cắc”, mỗi năm hiệp hội, qua các ân nhân đã luôn có những hỗ trợ cần thiết cho hoạt động của Don Bosco tại Việt Nam. Sự hỗ trợ này, ngoài những hiệu quả về mặt vật chất, đã mang lại một sự khích lệ lớn lao cho các Salêdiêng tại Việt Nam trong việc sống sứ mệnh trở nên “Dấu chỉ và người mang tình thương Chúa cho các thanh thiếu niên”.

28 năm trôi qua, có những ân nhân đã lìa thế, có những mái đầu đã bạc, có những bước chân đã mỏi mệt bởi tuổi già, có những khủng hoảng về mặt kinh tế xã hội, thế nhưng sự nhiệt thành và lòng yêu mến Don Bosco vẫn không hề suy giảm, Hiệp hội vẫn miệt mài trong việc thực hiện sứ mệnh Salêdiêng trong cách thế của mình.

Tôi có dịp thăm viếng Hiệp hội vào dịp mừng kỷ niệm này. Được trực tiếp đi thăm những ân nhân đã già, bệnh; được cùng hiệp hội trong các buổi họp ban điều hành, những buổi đi đếm tiền cắc được thu về từ các “hộp bạc cắc” từ các nơi với những hội viên đã hơn 60, thậm chí Bác Hội trưởng đã gần 90, tôi càng khâm phục tình yêu và sự bền bỉ của họ. Tiếp xúc với Bác Oánh, Bác Thưởng, Bác Châu hay những cô bác khác thuộc ban điều hành hoặc là những hội viên của Hiệp Hội, tôi có thể trả lời câu hỏi “tình yêu thật sự là gì?”

Niềm vui của tôi càng được nhân lên khi đã xuất hiện trong Hiệp Hội những người thuộc thế hệ thứ hai, hay thứ ba. Họ là con, là cháu của những người đã và đang làm cho tình yêu mến trở thành cụ thể hơn qua những nỗ lực dấn thân của mình. Cùng với ông bà, cha mẹ của họ, những người trẻ tuổi hơn đang tiếp tục yêu mến và mong ước cho sự phát triển của sứ mệnh Don Bosco tại Việt Nam, mở ra cơ hội được lớn lên cho những người trẻ, đặc biệt những em nghèo khổ tại Việt nam.

Tri ân Hiệp Hội, cám ơn những “đồng cắc của bà goá” mà những ân nhân đã không ngừng mang tới để “Kiến tạo ước mơ” cho những người trẻ.

Mùa vọng 2023 đã mở ra với niềm hy vọng của Giáo hội trong lời kêu xin “Marana tha, lạy Chúa xin hãy đến”, chúng ta được mời gọi để tiếp tục sống tình yêu và làm cho tình yêu của chúng ta tiếp tục trở thành “niềm hy vọng cho người trẻ”.

Phêrô Quang Minh, SDB

Visited 234 times, 1 visit(s) today