Trước khi bay trở lại Rôma, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với các Giám mục Ai-len tại Đan viện Nữ tu Đaminh
“Trong đêm tối, ánh sáng đức tin tỏa sáng chói ngời trong tâm hồn chúng ta. Và ánh sáng đó sẽ cho chúng ta biết cách để đổi mới đời sống Kitô hữu ở Ireland trong những năm tới”.
Vào ngày 26 tháng 8 năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại cho các Giám mục Ai-len về những lời của Thánh Gioan Thánh Giá trong cuộc gặp gỡ cuối cùng của ngài được tổ chức tại Đan viện Nữ tu Đaminh trước chuyến bay trở về Rôma, trong chuyến viếng thăm 2 ngày tới Ai-len để tham dự Đại hội Gia đình Thế giới.
Sau đây là bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ với các Giám mục Ai-len.
Anh em Giám mục rất thân mến,
Trước khi kết thúc chuyến viếng thăm Ai-len, cha rất vui vì có cơ hội gặp gỡ anh em trong một vài giây phút. Cha muốn nói lời cảm ơn đến Đức Tổng Giám mục Eamon Martin vì những lời giới thiệu thật duyên dáng của ngài và cha chào thăm tất cả anh em với tình yêu mến trong Thiên Chúa.
Trong buổi gặp gỡ tối nay, chúng ta sẽ dành thời gian để nói chuyện trong tình huynh đệ mà chúng ta đã chia sẻ với nhau ở Rôma năm ngoái trong chuyến viếng thăm Ad Limina của anh em. Với những nhận xét ngắn gọn, cha muốn tiếp tục cuộc trò chuyện trước đây theo tinh thần của Đại hội Gia đình Thế giới mà chúng ta vừa mới cử hành. Là Giám mục, tất cả chúng ta đều ý thức trách nhiệm của mình là người đi đầu trong việc sống thánh thiện và trung thành với Thiên Chúa. Là những người cha tốt lành, chúng ta muốn khích lệ và truyền cảm hứng, sự hòa giải và hiệp nhất, và trên hết, để bảo tồn tất cả sự tốt đẹp từ thế hệ này qua thế hệ khác trong gia đình vĩ đại này, đó là Giáo hội Ireland.
Vì vậy, những lời của cha nói với anh em tối nay là sự động viên cho những nỗ lực của anh em trong thời gian khó khăn này, để kiên trì trong chức vụ của anh em như là những sứ giả của Tin mừng và mục tử của đàn chiên của Chúa Kitô. Một cách đặc biệt, cha biết ơn vì mối quan tâm mà anh em tiếp tục dành cho người nghèo, những người bị loại trừ và những người đang cần sự trợ giúp được chứng kiến gần đây, bởi những lá thư mục vụ của anh em về người vô gia cư và những người bị chiếm đoạt tài sản. Cha cũng biết ơn sự hỗ trợ mà anh em đã cống hiến cho các linh mục của mình, những người bị tổn thương và nản chí khi đối mặt với những vụ bê bối gần đây thường bị bỏ qua hoặc đánh giá thấp.
Tất nhiên, một chủ đề thường xuyên cho chuyến thăm của cha là sự cần thiết của Giáo Hội để thừa nhận và khắc phục, với sự chân thành và lòng can đảm của Tin mừng, những thất bại trong quá khứ liên quan đến việc bảo vệ trẻ em và người dễ bị tổn thương. Trong những năm gần đây, anh em là Hội đồng Giám mục kiên quyết tiến về phía trước, không chỉ bằng cách thực hiện con đường thanh tẩy và hòa giải với nạn nhân bị ngược đãi, mà còn với sự giúp đỡ của Hội đồng Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em trong Giáo hội ở Ireland, bằng cách củng cố việc thiết lập các tiêu chí nhằm đảm bảo an toàn cho người trẻ. Trong những năm qua, tất cả chúng ta đã làm cho đôi mắt của mình được mở ra hướng tới sự nghiêm trọng và mức độ lạm dụng tình dục trong các quyết định xã hội khác nhau. Ở Ai-len cũng như ở các nơi khác, sự trung thực và toàn vẹn mà Giáo hội chọn để đối đầu với vấn đề khó khăn này trong lịch sử của mình có thể đưa ra một bằng chứng và một cảnh báo cho toàn xã hội.
Như chúng ta đã đề cập trong cuộc trò chuyện ở Rôma, việc thông truyền niềm tin với tính toàn vẹn và vẻ đẹp của nó là một thách thức đáng kể trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh chóng của Ireland. Đại hội Gia đình Thế giới đã cho chúng ta niềm hy vọng và khuyến khích lớn lao rằng, các gia đình ngày càng ý thức hơn về vai trò không thể thay thế của họ trong việc truyền bá đức tin. Đồng thời, các trường Công giáo và các chương trình giảng dạy tôn giáo tiếp tục đóng một vai trò không thể thiếu trong việc tạo ra một nền văn hóa đức tin và ý thức về những con người truyền giáo. Cha biết rằng đây là một nguồn quan tâm mục vụ cho tất cả anh em. Đào tạo tín hữu chân thật kêu gọi các giáo viên trung thành và vui vẻ, những người có thể định hình không chỉ tâm trí mà còn là trung tâm với tình yêu của Chúa Kitô và trong việc thực hành cầu nguyện. Việc đào tạo các giáo viên như vậy và việc mở rộng các chương trình giáo dục người lớn là rất cần thiết cho tương lai của cộng đoàn Kitô hữu, trong đó một người được kêu gọi sẽ cam kết mang lại sự khôn ngoan và giá trị đức tin cho sự tham gia của họ trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, chính trị và văn hóa của đất nước.
Biến động trong những năm gần đây đã thử thách đức tin truyền thống đầy mạnh mẽ của người dân Ai-len. Tuy nhiên, họ cũng đã tạo cơ hội cho một sự đổi mới bên trong của Giáo Hội ở đất nước này và chỉ ra những cách thức mới để phác họa ra cuộc sống và sứ mệnh của nó. “Thiên Chúa thì luôn mới mẻ” và Ngài thúc đẩy chúng ta “liên tục đặt ra một điều mới, vượt qua những gì đã quen thuộc, với những cái bên lề và xa hơn” (Gaudete et Exsultate, 135). Với sự khiêm tốn và tin tưởng vào ân sủng, anh em có thể nhận thức và đặt ra con đường mới cho những thời điểm mới này. Chắc chắn, ý thức truyền giáo mạnh mẽ bắt nguồn từ tâm hồn con người của anh em sẽ truyền cảm hứng cho những cách sáng tạo của nhân chứng có liên quan đến sự thật của Tin mừng và xây dựng cộng đồng tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô và nhiệt thành cho sự phát triển của vương quốc của Ngài.
Với những nỗ lực hàng ngày để trở thành người cha và vị mục tử cho gia đình của Thiên Chúa ở đất nước này, anh em luôn được duy trì bằng hy vọng tin tưởng vào sự thật của lời Chúa Kitô và sự chắc chắn về lời hứa của Ngài. Trong mọi thời và mọi nơi, sự thật đó sẽ “tạo nên tự do” (Ga 8,32); nó có sức mạnh riêng để thuyết phục tâm trí và lôi cuốn trái tim của chính nó. Bất cứ khi nào anh em và con chiên của anh em cảm thấy rằng tất cả là một “đàn chiên bé nhỏ” đối mặt với những thách thức và khó khăn, đừng nản chí. Như Thánh Gioan Thánh Giá dạy chúng ta, trong đêm tối, ánh sáng đức tin chiếu sáng trong tâm hồn chúng ta. Và ánh sáng đó sẽ cho thấy cách để đổi mới đời sống Kitô hữu ở Ireland trong những năm tới.
Cuối cùng, trong tinh thần hiệp thông Giáo hội, cha mời gọi anh em tiếp tục nuôi dưỡng sự hiệp nhất và tình huynh đệ giữa anh em, và cùng với các nhà lãnh đạo của các cộng đoàn Kitô hữu khác, hãy làm việc và cầu nguyện miệt mài cho sự hòa giải và hòa bình trong tất cả các thành viên của gia đình Ailen.
Anh em thân mến, với những suy nghĩ này, cha cam đoan sẽ cầu nguyện cho tất cả những ước nguyện của anh em, và xin anh em cũng cầu nguyện cho cha. Với tất cả anh em, và với tín hữu được giao phó cho anh em chăm sóc mục vụ, cha ban phép lành tông tòa, lời hứa của niềm vui và sức mạnh trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ