Đức Thánh Cha nói rằng: Ngay cả trong lúc khó khăn nhất, chúng ta đừng bao giờ sợ hãi để tin tưởng và cậy trong vào Cha ở Trên Trời

Tại buổi tiếp kiến chung, Ngài nhắc lại: Dụ ngôn về đứa con hoang đàng cho chúng ta thấy một cách sinh động nhất mà Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu về Cha Trên Trời và tình yêu nhưng không của Ngài.

Dưới đây là bản tóm tắt bằng tiếng Anh do Vatican cung cấp về bài huấn từ của Đức Thánh cha tại Buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư:

Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến: trong loạt bài giáo lý của chúng ta về Kinh Lạy Cha, giờ đây chúng ta suy ngẫm về những từ đầu tiên của Kinh này: “Lạy Cha chúng con”. Những lá thư của thánh Phaolô làm chứng rằng các Kitô hữu tiên khởi được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đã cầu nguyện bằng cách sử dụng từ Aramaic thay cho từ “Father” mà chính Chúa Giêsu đã sử dụng : “Abba” (xem Rm 8,15; Gl 4,6). Khi bắt đầu Kinh Lạy Cha, và sau đó chúng ta nghe thấy tiếng vang của chính Chúa Giêsu, mà Người đã dạy các môn đệ rằng cầu nguyện là chia sẻ mối tương quan mật thiết và tin cậy vào chính Thiên Chua Cha. Dụ ngôn về đứa con hoang đàng cho chúng ta thấy một cách sinh động nhất mà Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu về Cha của chúng ta ở Trên Trời và về Tình yêu, lòng thương xót và tha thứ vô tận của Ngài. Thật vậy, tình yêu của Chúa Cha, cách nào đó cũng giống tình yêu của người mẹ, mà nó đồng hành và nuôi dưỡng sự phát triển về đời sống mới của chúng ta trong Chúa Kitô như là những người con trai, con gái của Ngài. Tất cả sự mới mẻ của Tin mừng và chính cõi lòng cầu nguyện của chúng ta như là những Kito hữu, theo một nghĩa nào đó được tóm tắt trong một từ: “Cha ơi”. Ngay cả trong lúc khó khan nhất của chúng ta, chúng ta không bao giờ phải sợ hãi để tin tưởng và cậy trong vào Chúa Cha, cầu nguyện bằng những lời mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta “Cha ơi”, “Lạy Cha của chúng con”.

Đức Thánh Cha nói:

Cha hoan nghênh những người hành hương và những du khách nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến ngày hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Trong bối cảnh của tuần lễ sắp tới cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu, Cha gửi lời chào đặc biệt tới nhóm đến từ Học viện Đại kết Bossey. Lời chào thân ái của Cha cũng gửi đến những cựu sinh viên Linh mục của trường Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ. Trên tất cả mọi người, Cha khấn nguyện niềm vui và sự bình an của Chúa Giesu Kito, Chúa chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho các con.

Phạm Chỉ, SDB chuyển ngữ

Visited 6 times, 1 visit(s) today