
CNA, 22-09-2025
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiết lộ rằng sẽ “rất khó để khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa” trong trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời cho biết ngài gần đây đã từ chối một đề xuất tạo ra một avatar (hình đại diện nhân tạo) của chính mình.
Ngài chỉ ra sự mất mát nhân tính trong thế giới kỹ thuật số và cảnh báo rằng những người “cực kỳ giàu có” đang đầu tư vào AI và “hoàn toàn phớt lờ giá trị của con người và nhân loại.”
“Mối nguy hiểm là thế giới kỹ thuật số sẽ đi theo con đường riêng của nó và chúng ta sẽ trở thành những con tốt thí, hoặc bị gạt sang một bên,” ngài cảnh báo.
“Tôi nghĩ Giáo hội cần phải lên tiếng về vấn đề này,” ngài tuyên bố.
Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 10 tháng 7 tại Dinh thự Barberini, nơi ở của giáo hoàng tại Castel Gandolfo, và được công bố vào ngày 18 tháng 9 trong cuốn sách tiếng Tây Ban Nha có tựa đề “Lêô XIV: Công dân thế giới, Nhà truyền giáo của thế kỷ 21,” Đức Thánh Cha Lêô đã nói rõ rằng Giáo hội “không chống lại những tiến bộ công nghệ,” nhưng “tốc độ đáng kinh ngạc” mà công nghệ này đang phát triển là “điều đáng lo ngại.”
“Trong lĩnh vực y học, những điều tuyệt vời đã xảy ra nhờ AI, và trong các lĩnh vực khác cũng vậy,” ngài nói trong cuốn sách. “Tuy nhiên, có một mối nguy hiểm trong đó, bởi vì cuối cùng bạn sẽ tạo ra một thế giới giả tạo và rồi bạn tự hỏi: Đâu là sự thật?”
Ngài cũng lưu ý những vấn đề do các sản phẩm của AI tạo ra trong một thời đại bị ảnh hưởng bởi deepfake (các hình ảnh, video, hoặc bản ghi âm do AI tạo ra) và thậm chí còn kể về một trường hợp cá nhân mà ngài là nạn nhân của một video giả.
“Trong ba tháng ngắn ngủi làm Giáo Hoàng, một hôm, khi nói chuyện với ai đó, người đó hỏi tôi: ‘Ngài có ổn không ạ?’ Và tôi nói: ‘Có, tôi ổn. Sao bạn lại hỏi?’ ‘Dạ, vì ngài đã bị ngã xuống cầu thang.’ Tôi nói: ‘Không, tôi không bị ngã,’ nhưng có một video ở đâu đó mà họ đã tạo ra vị giáo hoàng nhân tạo này, là tôi, đang ngã xuống cầu thang khi đang đi, và rõ ràng nó được làm tốt đến mức họ nghĩ đó là tôi thật,” ngài kể lại.
Đức Thánh Cha cảnh báo về “thách thức lớn” của tin giả bởi vì “cám dỗ là người ta sẽ tin vào nó, và họ tin vì dường như có một nhu cầu nơi một số người muốn tiếp nhận nó.”
“Tại sao tất cả những người này lại tiêu thụ những tin tức giả mạo này? Có điều gì đó đang diễn ra ở đây. Người ta muốn tin vào các thuyết âm mưu, người ta muốn tìm kiếm tất cả những điều sai trái này, và điều đó rất có tính hủy diệt,” ngài nói thêm.
Tương tự, ngài cũng tiết lộ rằng gần đây có người đã xin phép ngài để tạo ra một phiên bản nhân tạo của chính mình, để “bất kỳ ai cũng có thể vào một trang web và có một buổi tiếp kiến riêng với ‘Đức Giáo hoàng’, và vị giáo hoàng này do trí tuệ nhân tạo tạo ra sẽ trả lời các câu hỏi của họ. Tôi đã nói, ‘Tôi sẽ không cho phép điều đó.’ Nếu có ai đó không nên được đại diện bởi một avatar, theo tôi, đó chính là Đức Giáo hoàng,” ngài nhấn mạnh.