Sứ mệnh yêu thương – Ngọn lửa tiếp nối
VĨNH LONG – Trong hai ngày 30 và 31/01/2026, Cộng thể Don Bosco Mỹ Thuận đã long trọng tổ chức đại lễ mừng kính Thánh Gioan Bosco – Đấng sáng lập Dòng Salêdiêng, người cha và người thầy của giới trẻ. Với chủ đề “Don Bosco – Một sứ mệnh”, ngày lễ không chỉ là dịp tri ân mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về dấn thân cho người trẻ hôm nay.
________________________________________
Đêm Dạ hội: Tái hiện giấc mơ và kết nối yêu thương
Khởi đầu cho chuỗi sự kiện là đêm dạ hội đầy màu sắc vào tối 30/01. Trong bầu khí ấm áp và tràn đầy sức sống trẻ, chương trình đã dẫn dắt cộng đoàn đi qua hai cung bậc cảm xúc ý nghĩa:
• Hồi ức thiêng liêng: Các em học sinh Lưu xá đã tái hiện sống động cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Don Bosco và Bartolomeo Garelli, cùng “Giấc mơ năm lên 9”. Đây là những cột mốc định hình sứ mệnh mục tử: biến “sói” thành “chiên”, hiến thân cho trẻ em nghèo khổ và bỏ rơi.
• Gia đình Salediêng hiệp thông: Niềm vui lan tỏa khi có sự góp mặt của các bạn trẻ từ các giáo xứ lân cận (An Thái Trung, Hòa Hưng, Mỹ Thuận) và quý cựu sinh viên. Những tiết mục giao lưu đã xóa nhòa khoảng cách, tạo nên một không gian đậm chất gia đình theo tinh thần Don Bosco.
Thánh lễ long trọng: Trái tim mục tử giữa lòng nhân thế
Sáng ngày 31/01, đỉnh cao của ngày lễ là Thánh lễ tạ ơn sốt sắng. Đồng tế với quý Cha trong cộng thể có sự hiện diện của quý Cha trong Giáo hạt Mỹ Thuận, cùng sự tham dự của quý ân nhân, thân nhân, thầy cô và toàn thể học sinh.
Trong bài chia sẻ, tinh thần yêu thương và phương pháp giáo dục dựa trên Lý trí – Tôn giáo – Lòng nhân ái đã được khơi gợi lại như một kim chỉ nam cho các bạn trẻ và những người làm công tác giáo dục.
Dấu ấn để lại
Ngày lễ khép lại bằng bữa tiệc gia đình ấm cúng. Hình ảnh Don Bosco hiện lên không phải là một vị thánh của quá khứ, mà là ngọn lửa đang cháy trong từng ánh mắt, nụ cười của các em học sinh Mỹ Thuận.
“Mừng lễ Cha Thánh không chỉ là một kỷ niệm, mà là lời mời gọi mỗi người tiếp tục viết tiếp bản tình ca giáo dục, để ở đâu có người trẻ, ở đó có sự hiện diện đầy yêu thương của Don Bosco.”
BTT Lưu Xá Mỹ Thuận
Visited 32 times, 1 visit(s) today









