ĐHY Parolin: cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại

Tại Catania, tối 17/8, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự Thánh lễ trọng thể nhân kỷ niệm 900 năm di chuyển thánh tích thánh Agata từ Constantinopoli về Catania. Trong bài giảng, ngài mời gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh đến “cuộc tử đạo hằng ngày của lòng trung tín”.
 

Vatican News

Trong cao điểm Năm Thánh kính thánh Agata, Đức Hồng y Parolin đã mang đến “mảnh đất Sicilia thân yêu này” phép lành và tình cảm của Đức Thánh Cha, trong sự hiệp thông cách thiêng liêng với niềm vui của người dân Catania quy tụ quanh vị thánh bổn mạng.

Đức Hồng y nhấn mạnh: “Cử hành ngày kỷ niệm này có nghĩa là nhìn nhận rằng qua các thế kỷ, Chúa vẫn luôn trung tín với Giáo hội của Người, nâng đỡ Giáo hội trong thử thách, thanh luyện Giáo hội trong khó khăn và không ngừng làm cho Giáo hội nở hoa nhờ chứng tá của các thánh”.

Nhắc đến chứng tá của thánh Agata, Đức Hồng y khẳng định: “Thánh Agata không chỉ thuộc về lịch sử của Catania; ngài thuộc về hiện tại của Thiên Chúa và tiếp tục đồng hành với dân của Người”.

Ngài mời gọi các tín hữu không nhìn sự thánh thiện như điều thuộc về quá khứ, nhưng như một sức sống có khả năng biến đổi hiện tại. Thánh Agata là chứng nhân của “một sự thánh thiện không thuộc về những bảo tàng ký ức, nhưng tiếp tục làm phát sinh đức tin, đức cậy và đức mến”.

Theo Đức Hồng y, cuộc tử đạo của thánh nữ “trước hết không phải là câu chuyện về một người phải chịu bạo lực, nhưng là sự biểu lộ của một tình yêu mà không một bạo lực nào có thể dập tắt”. Ngài cũng nhắc lại lời Kinh Thánh: “Đừng sợ”, và giải thích: “Đây không chỉ là một lời khích lệ tâm lý, nhưng là chính nền tảng của đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúa Giêsu không hứa một cuộc sống không có thử thách và gian truân; Người hứa một điều lớn lao hơn nhiều”.

Đức Hồng y mời gọi các tín hữu “hãy nhớ đến và cầu nguyện cho tất cả những anh chị em của chúng ta đang sống rải rác tại nhiều nơi trên thế giới và đang chịu bách hại vì danh Chúa và vì Tin Mừng của Người”.

Bên cạnh cuộc tử đạo đổ máu, Đức Hồng y nhắc đến một hình thức “tử đạo không đổ máu”, đó là “cuộc tử đạo hằng ngày của lòng trung tín”. Ngài nêu hình ảnh những đôi vợ chồng gìn giữ tình yêu giữa thử thách, cha mẹ giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo, người trẻ không chạy theo văn hóa vẻ bề ngoài, linh mục và người sống đời thánh hiến quảng đại phục vụ, cùng những ai mỗi ngày chọn công lý thay vì thỏa hiệp, sự thật thay vì lợi ích và tha thứ thay vì trả thù.

Đức Hồng y kết luận rằng sự dữ không thể bị đánh bại bằng một sự dữ khác, nhưng bằng đức ái phát sinh từ Thập giá, một đức ái có khả năng biến đổi lịch sử từ bên trong.

Vatican News Tiếng Việt

Visited 4 times, 4 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.