DẤU ẤN MẸ PHÙ HỘ NƠI MẢNH ĐẤT QUẢNG NẠP

Nằm trong chuỗi những hoạt động mừng kính lễ Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, trước đó Giáo xứ Quảng Nạp đã kỷ niệm 7 năm Cung hiến Thánh đường Giáo xứ, và kỷ niệm 107 năm xây dựng nhà thờ Giáo xứ. Ngay hôm sau, Giáo xứ đã tổ chức lễ Mẹ Phù Hộ cách long trọng vào đúng ngày 24/05 cùng với việc dâng hoa theo từng đội và dâng hoa cộng đồng, cung nghinh Đức Mẹ quanh Thánh đường Giáo xứ, cũng như tiếp tục truyền thống tốt đẹp của Salêdiêng là đốt thư gởi cho Mẹ và rút thư trả lời của Mẹ.

Cao điểm cho việc quảng bá lòng yêu mến Đức Mẹ Phù Hộ, vào sáng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 20/05/2018, Giáo xứ Quảng Nạp đăng cai buổi dâng hoa với hơn 30 đội hoa và 600 diễn viên trong toàn Giáo hạt Bạch Liên – Giáo phận Phát Diệm đã về với Quảng Nạp để bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ.

Mặc dù thời tiết mùa này ở miền Bắc nắng gay gắt ngay từ sáng sớm, nhưng rất nhiều người từ các Giáo xứ đổ về với Quảng Nạp để tham dự buổi dâng hoa và Thánh lễ Tạ Ơn. Các đội hoa cũng đã tập trung khá đầy đủ ngay từ sớm với nhiều sắc màu khác nhau của những chiếc áo dài truyền thống, những đóa hoa khoe hương sắc trong nắng sớm. Các “con hoa” (ngôn ngữ bình dân của miền Bắc khi gọi các diễn viên dâng hoa) có đủ các thành phần, từ những “con hoa” tuổi lên 10, đến những “con hoa” của giới trẻ, của các hiền mẫu lứa tuổi U30, U50 và thậm chí có cả U60… Nhưng tất cả đều tựu trung ở lòng yêu mến Mẹ, hy sinh thời gian, công việc… để tập luyện từ trong tháng 4, hầu có thể dâng lên Mẹ những tâm tình chân thành nhất của mình.

Một trong những dấu ấn đặc biệt nhất của buổi dâng hoa, mà ai ai cũng đều nhận rõ sự can thiệp đầy lòng từ mẫu của Đức Maria trong buổi sáng Chúa Nhật. Sau lời chào đón các Giáo xứ của Cha xứ Gioan Baotixita Dương Hoài Đức, chương trình dâng hoa được khai mạc bởi lời phát biểu và thánh hóa đầu giờ của Cha Quản hạt Bạch Liên. Lúc này, thời tiết đang nắng gay gắt, khiến nhiều người cảm thấy choáng váng và lo lắng, không biết các “con hoa” có thể chịu nổi với sức nóng này không, hay sẽ có người bị ngất. Nhưng mọi lo lắng đều tan biến khi tiếng nhạc phát lên bài đầu tiên của buổi dâng hoa Giáo hạt, thì khoảng sân bóng lớn đó dường như được che phủ bởi một cái ô dù rất lớn. Bầu trời trở nên trong vắt, gió thoáng nhẹ ru hồn người, tâm tình của những người tham dự đều cảm nhận thấy rằng, dường như tà áo Đức Mẹ đang che phủ cho con cái Mẹ khi họ đang thể hiện niềm tin và lòng yêu mến Mẹ tại đất Quảng Nạp này. Sau khi buổi dâng hoa kết thúc là Thánh lễ đồng tế do Cha Quản hạt Bạch Liên Phêrô Trần Quang Đức chủ sự trong thánh đường Giáo xứ. Lúc này, bầu trời và khí hậu lại trở nên như lúc ban đầu và mỗi lúc nắng một gay gắt hơn.

Tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ về biết bao những điều tốt đẹp rất gần gũi, bình dị đang đổ xuống trên con cái Chúa và Mẹ. Lời Cha Quản hạt nhắc nhở cho giáo dân “Đừng cố gắng đi tim phép lạ ở đâu xa, nhưng hãy khám phá ra những phép lạ đang diễn ra trong từng khoảnh khắc sống của chúng ta”. Có thể nói đây cũng là lời mà anh em Salêdiêng luôn xác tín những lời mà Đấng Sáng lập đã từng nói “Hãy tin tưởng vào Mẹ, bạn sẽ thấy phép lạ là gì?”.

Người viết:  KHA LỖI

Visited 1 times, 1 visit(s) today