Trong niềm hân hoan mừng kỷ niệm 150 năm thành lập Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phù Hộ, cũng như để biểu lộ tâm tình tri ân sâu xa của tất cả những người con muốn dâng lên Mẹ, tối ngày 23/5/2018, tại Cộng thể Artemide Zatti Tân Hà đã tổ chức buổi Dạ hội mừng kính Mẹ Phù Hộ với chủ đề: Trong Tình Yêu Mẹ. Đây là truyền thống tốt đẹp mà các nhà Salêdiêng bày tỏ lòng yêu mến Mẹ Phù Hộ cách đặc biệt vào dịp cuối tháng Hoa.
Đêm dạ hội diễn ra với sự hiện diện của quý Cha, quý Thầy SDB, quý Sơ FMA, Cựu học viên, Cộng tác viên và toàn thể các em học sinh trong lưu xá nam, nữ. Buổi dạ hội được bắt đầu bằng đôi lời khai mạc của cha Đặc trách Lưu xá Giuse Phạm Quốc Phong. Qua những lời ca tiếng hát, những điệu múa nhẹ nhàng và thiết tha, cùng với vở kịch ý nghĩa và sôi động đã làm nên buổi dạ hội tôn vinh Mẹ thật ấm cúng, ý nghĩa và mang lại niềm vui trong tình yêu thương của từng người con cái Mẹ dành cho nhau. Buổi dạ hội kết thúc bằng đôi lời huấn từ của cha Phó Giám đốc Cộng thể Giuse Nguyễn Xuân Quang.
Khi uống xong một tách trà ngon, người ta còn thấy dư vị ngọt ngào và hương trà thoang thoảng. Khi nghe xong một bản nhạc hay, dư âm hình như còn phảng phất trong không gian. Buổi dạ hội mừng kính Mẹ Phù Hộ kết thúc đã để lại cho mỗi người nhiều cảm xúc, niềm vui đó sẽ vẫn mãi lan tỏa và tràn ngập trong tâm hồn mỗi người, trong từng tổ ấm của gia đình, trong từng cộng đoàn.
Mong sao, việc tôn sùng Đức Mẹ của chúng ta sẽ dẫn đến việc chạy đến với Mẹ, noi gương Mẹ để sống cho đẹp lòng Thiên Chúa như Mẹ đã sống, để sau cuộc đời này, chúng ta được cùng Mẹ ca ngợi Thiên Chúa không ngừng trên Thiên Quốc, như lời của Don Bosco nói về Mẹ Phù Hộ: “Ai tin tưởng nơi Đức Mẹ sẽ không bao giờ phải thất vọng”.
Bảo Lâm, SDB