Cửu Nhật Kính Thánh Gioan Bosco – Ngày 8 (29/01/2026): Don Bosco và cộng đoàn giáo dục như một mái nhà cho người trẻ

“Ở đây, chúng ta không chỉ là thầy trò; chúng ta là một gia đình.”
(Tinh thần Thánh Gioan Bosco)

Suy niệm

Một trong những nỗi đau âm thầm nhất của người trẻ hôm nay
cảm giác không thuộc về đâu cả.

Họ có thể ở trong gia đình,
nhưng không cảm thấy được hiểu.
Họ có thể ở trong trường học,
nhưng không cảm thấy được đón nhận.
Họ có thể ở trong Giáo Hội,
nhưng không cảm thấy mình có chỗ đứng.

Trong một thế giới đề cao cá nhân,
cộng đoàn dễ trở thành nơi cạnh tranh hơn là nơi nương tựa.
Và khi không tìm được một “mái nhà” thực sự,
người trẻ dễ thu mình lại,
hoặc đi tìm cảm giác thuộc về ở những nơi không nuôi dưỡng sự sống.

Thánh Gioan Bosco đã nhận ra rất sớm
rằng giáo dục không thể chỉ diễn ra
trong tương quan một–một,
mà cần một bầu khí cộng đoàn mang tính gia đình.
Ngài gọi đó là nguyện xá
một nơi người trẻ có thể ở, sống, lớn lên và được yêu thương.

Đối với Don Bosco, cộng đoàn giáo dục
không phải là một tổ chức vận hành trơn tru,
mà là một mái nhà,
nơi người trẻ cảm thấy an toàn để là chính mình.
Ở đó, họ được biết đến bằng tên,
được chào đón với câu chuyện riêng,
và được kiên nhẫn khi họ còn chưa hoàn thiện.

Trong bầu khí gia đình ấy,
kỷ luật không mất đi,
nhưng được thấm đượm bởi lòng nhân ái.
Quy tắc không biến thành rào cản,
nhưng thành khung nâng đỡ cho sự trưởng thành.

Ngày nay, nhiều người trẻ
không thiếu thông tin hay cơ hội,
nhưng thiếu những không gian an toàn
để chia sẻ, thử nghiệm, sai lầm và đứng dậy.
Don Bosco nhắc chúng ta rằng:
nếu không có cộng đoàn, giáo dục sẽ trở nên mong manh.

Cộng đoàn Salesian không phải là nơi
mọi người đều giống nhau,
mà là nơi mỗi người được trân trọng trong sự khác biệt.
Ở đó, người trẻ học được cách
sống với người khác,
chịu trách nhiệm cho nhau,
và khám phá rằng mình là một phần của điều gì đó lớn hơn chính mình.

Suy niệm hôm nay mời gọi chúng ta tự hỏi:

  • Cộng đoàn tôi đang sống có thực sự là một “mái nhà” cho người trẻ không?
  • Người trẻ có cảm thấy họ được thuộc về, hay chỉ là người tạm trú?
  • Tôi đang góp phần xây dựng bầu khí gia đình hay chỉ duy trì cơ cấu?

Don Bosco nhắc chúng ta rằng:
người trẻ không lớn lên một mình;
họ lớn lên trong những cộng đoàn biết yêu thương và kiên nhẫn
.

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha của đại gia đình nhân loại,
Chúa đã ban cho Thánh Gioan Bosco
trái tim của một người cha biết quy tụ.

Xin cho các cộng đoàn của chúng con
trở thành những mái nhà ấm áp,
nơi người trẻ được đón nhận, lắng nghe
và nâng đỡ trên hành trình trưởng thành.

Xin chữa lành những chia rẽ,
những thái độ khép kín và loại trừ,
để cộng đoàn chúng con phản chiếu
tình yêu bao dung của Chúa.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco,
xin cho người trẻ hôm nay
tìm được nơi họ có thể gọi là “nhà”,
và từ đó học cách xây dựng
một thế giới nhân bản hơn.
Amen.

Nguồn Salesian tham khảo

  1. Salesian Historical Institute,
    Salesian Sources 1: Don Bosco and his WorkMemoirs of the Oratory
    https://drive.google.com/file/d/139iDrVJVzSLTRXQcaavRLuv3lJN4Ep-o
  2. Morand Wirth, Don Bosco and the Salesians
    https://drive.google.com/file/d/1atrk2NSZAs9wuM8-VlnGsLBVDokrBgla
  3. Salesian Youth Ministry Department,
    Salesian Youth Ministry – Frame of Reference – phần Educative and pastoral community
    https://drive.google.com/file/d/1nmtXzA4FU89sRWrc1bkJ6QYqvPIDv8Pb
Visited 61 times, 1 visit(s) today