“Nên thánh là làm tròn bổn phận hằng ngày cách vui tươi.” (Thánh Gioan Bosco)
Suy niệm
Một trong những khó khăn lớn nhất của người trẻ hôm nay không hẳn là thiếu thiện chí, mà là thiếu sự tập trung nội tâm. Họ sống trong một thế giới luôn kéo họ ra bên ngoài: Màn hình, thông báo, tin nhắn, áp lực phải phản hồi ngay. Trong nhịp sống ấy, đời sống thiêng liêng dễ trở thành một điều xa xỉ, nặng nề, hoặc không còn chỗ đứng.
Nhiều người trẻ nghĩ rằng: “Muốn sống gần Chúa, phải có nhiều thời gian, phải hoàn hảo hơn, phải thay đổi hoàn toàn đời sống.” Và khi thấy mình không thể, họ dễ bỏ cuộc. Chính ở đây, Thánh Gioan Bosco trở thành một người hướng dẫn rất thực tế. Ngài không đề nghị cho người trẻ một đời sống thiêng liêng cao siêu, tách khỏi đời thường, nhưng một con đường đơn sơ, khả thi và bền vững.
Don Bosco tin rằng Thiên Chúa không chờ đợi những điều phi thường, nhưng chờ đợi sự trung thành trong những việc rất nhỏ.
Đối với ngài, cầu nguyện, học tập, lao động, vui chơi không phải là những mảnh rời rạc, mà là những không gian nơi người trẻ có thể gặp gỡ Thiên Chúa.
Ngài thường nhắc người trẻ rằng:
• cầu nguyện đơn sơ nhưng đều đặn,
• siêng năng các bí tích,
• chu toàn bổn phận hằng ngày,
• và sống trong bầu khí vui tươi.
Đó không phải là một linh đạo tối thiểu, mà là một linh đạo nhập thể, nơi Thiên Chúa bước vào nhịp sống thật của con người. Người trẻ hôm nay thường mệt mỏi vì phải “trở thành một ai đó”.
Đời sống thiêng liêng theo Don Bosco giúp họ khám phá rằng: điều quan trọng không phải là trở nên khác đi, mà là sống điều mình đang sống với ý thức và tình yêu.
Trong một thế giới phân tán, Don Bosco dạy người trẻ cách quy tụ đời mình lại quanh một trục rất đơn giản:
Suy niệm hôm nay mời gọi chúng ta tự hỏi:
• Tôi đang trình bày đời sống thiêng liêng cho người trẻ như một gánh nặng hay như một nguồn sống?
• Tôi có tin rằng những cử chỉ nhỏ, trung thành mỗi ngày, có giá trị trước mặt Chúa không?
• Tôi có đang giúp người trẻ kết nối đức tin với đời sống thực của họ không?
Don Bosco nhắc chúng ta rằng: Sự thánh thiện không nằm ở việc làm nhiều điều phi thường, mà ở việc làm những điều bình thường với một trái tim yêu mến.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Đấng luôn ở gần,
Chúa đã ban cho Thánh Gioan Bosco
ơn hiểu biết sâu xa về trái tim con người.
Xin cho chúng con biết giúp người trẻ
khám phá Chúa đang hiện diện
trong những khoảnh khắc rất đời thường của họ.
Xin giải thoát chúng con khỏi cám dỗ
đặt ra những lý tưởng quá nặng nề,
khiến người trẻ nản lòng và xa Chúa.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco,
xin cho người trẻ hôm nay
biết yêu mến Chúa bằng một trái tim đơn sơ,
trung thành mỗi ngày,
và vui tươi trên hành trình nên thánh. Amen.
Nguồn Salesian tham khảo
1. Salesian Historical Institute, Salesian Sources 3: Writings on Spiritual Life
2. Francis Desramaut, One Hundred Keywords of Salesian Spirituality – các mục: Everyday life, Holiness, Simplicity
3. Pietro Braido, Don Bosco, the Young People’s Priest, Volume 2
Visited 18 times, 1 visit(s) today

