“Hãy vui vẻ, làm tròn bổn phận, và tránh xa tội lỗi.” (Thánh Gioan Bosco)
Suy niệm
Chúng ta đang sống trong một thế giới rất mệt mỏi.
Mệt vì phải chạy theo nhịp sống nhanh.
Mệt vì phải chứng tỏ giá trị bản thân.
Mệt vì phải tỏ ra ổn, ngay cả khi bên trong đang rối bời.
Người trẻ hôm nay có rất nhiều hình thức giải trí, nhưng lại thiếu niềm vui thật. Họ biết cách cười, nhưng không phải lúc nào cũng biết cách an vui. Đằng sau nhiều gương mặt tươi cười là những tâm hồn căng thẳng, lo âu và dễ chán nản.
Trong bối cảnh ấy, Thánh Gioan Bosco vẫn nói với chúng ta một điều nghe có vẻ đơn sơ, nhưng lại rất sâu sắc:
👉 niềm vui là một con đường thiêng liêng.
Đối với Don Bosco, niềm vui không phải là phần thưởng sau khi hoàn thành bổn phận, mà là bầu khí trong đó người trẻ lớn lên. Ngài hiểu rằng một người trẻ buồn bã, căng thẳng hoặc sợ hãi sẽ khó mở lòng ra với Thiên Chúa và với người khác. Ngược lại, niềm vui chân thật giúp người trẻ cảm thấy cuộc sống đáng sống và Thiên Chúa đáng tin.
Niềm vui Salesian không phải là vui hời hợt hay ồn ào, nhưng là niềm vui nảy sinh từ ba nguồn rất cụ thể:
- cảm giác được yêu thương,
- ý thức mình có giá trị,
- và niềm tin rằng Thiên Chúa đang đồng hành.
Don Bosco đã tạo ra những sân chơi, những buổi ca hát, những giờ giải lao không phải để “giữ chân” người trẻ, nhưng để nói với họ một điều rất rõ ràng: “Cuộc sống của con là một hồng ân, và Chúa vui khi thấy con vui.”
Trong một nền văn hóa mà người trẻ dễ bị đánh giá qua thành tích, niềm vui Salesian mang tính giải phóng: người trẻ được phép vui không phải vì họ hoàn hảo, mà vì họ được yêu thương. Niềm vui ấy không loại trừ kỷ luật hay nỗ lực, nhưng giúp người trẻ sống bổn phận không như một gánh nặng, mà như một con đường trưởng thành.
Ngày nay, nhiều người trẻ rơi vào trạng thái mệt mỏi thiêng liêng: họ làm nhiều việc, nhưng không còn cảm thấy ý nghĩa. Don Bosco nhắc chúng ta rằng: mất niềm vui thường là dấu hiệu cho thấy con người đang sống xa nguồn mạch sự sống.
Suy niệm hôm nay mời gọi chúng ta tự hỏi:
- Tôi đang mang đến cho người trẻ niềm vui hay thêm áp lực?
- Bầu khí tôi tạo ra giúp người trẻ thở hay khiến họ căng thẳng hơn?
- Tôi có tin rằng niềm vui cũng là một con đường dẫn đến sự thánh thiện không?
Don Bosco đã sống và đã chứng minh rằng:
một người trẻ vui tươi là một người trẻ đang đi trên con đường nên thánh,
bởi vì niềm vui mở lòng họ ra với Thiên Chúa và với tha nhân.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là nguồn mạch niềm vui,
Chúa đã ban cho Thánh Gioan Bosco
trái tim vui tươi và đầy hy vọng.
Xin chữa lành những mệt mỏi trong lòng người trẻ hôm nay,
những áp lực vô hình đang làm họ nặng nề và khép kín.
Xin cho chúng con biết trở thành
những người mang niềm vui đến cho người khác,
không bằng sự ồn ào,
nhưng bằng sự hiện diện nhẹ nhàng và yêu thương.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco,
xin cho người trẻ biết khám phá
rằng sống gần Chúa
là nguồn mạch của niềm vui bền vững.
Amen.
Nguồn Salesian tham khảo
- Francis Desramaut, One Hundred Keywords of Salesian Spirituality – các mục: Joy (Joyfulness), Optimism
https://drive.google.com/file/d/1YuAPScQEUrB7rQWTGKlHxJXeN3Le_E0f - Salesian Historical Institute, Salesian Sources 3: Writings on Spiritual Life
https://drive.google.com/file/d/139iDrVJVzSLTRXQcaavRLuv3lJN4Ep-o - Salesian Youth Ministry Department, Salesian Youth Ministry – Frame of Reference
https://drive.google.com/file/d/1nmtXzA4FU89sRWrc1bkJ6QYqvPIDv8Pb

