Cộng thể Don Rua Đà Lạt đón mừng Giáng sinh An bình về trên thành phố ngàn hoa

Đêm qua, 24 tháng 12 năm 2018, cha Giám đốc, quý Bề trên, quý Thầy thuộc Cộng thể Don Rua Đà Lạt đã đón mừng Chúa Giáng Sinh cùng bà con giáo dân Giáo sở Don Bosco Đà Lạt và hàng ngàn du khách. Ước tính khoảng gần 5000 lượt du khách đã ghé thăm, chụp hình, viếng hang đá, tham dự Đêm canh thức và Thánh lễ Vọng tại Cộng thể.

Mặc dù chương trình canh thức bắt đầu lúc 7 giờ tối, nhưng từ khoảng 5 giờ chiều đã có rất đông du khách ghé thăm hang đá cộng thể. Mọi người đều rất vui vẻ, thích thú và trầm trồ khung cảnh trang trí giáng sinh của quý Thầy tại đây. Nụ cười, những cử chỉ thân thiện như nhường nhau chụp hình, chụp hình giúp người khác và nhất là vẻ hồn nhiên của các em thiếu nhi khi tạo dáng làm cho mọi người dù xa lạ hay khác biệt màu da, tuổi tác, tôn giáo cũng như như xích lại gần nhau hơn. Trời đêm Đà Lạt se lạnh trong màn mưa phùn giăng mắc dường như cũng được sưởi ấm hơn bởi những cử chỉ và tình cảm này. Chúa Giáng sinh thực sự đã mang lại an bình cho mọi người.

Đúng 7 giờ tối, chương trình canh thức bắt đầu bằng tiết mục sinh động của ca đoàn Têrêsa và bài hát tự sáng tác của cha cố Tiến Mỹ. Tiếng hát trầm ấm của cha hòa cùng giọng hát hồn nhiên của các em thiếu nhi lớp tình thương đã khơi dậy nhiều cảm xúc nơi mọi người tham dự. Sau đó, niềm vui giáng sinh được nối tiếp bằng lời chúc mừng nồng nhiệt của đại diện Ủy Ban Nhân Dân Phường 2. Lấy lại lời hát của các thiên thần, vị đại diện cũng gửi đến quý Bề trên cộng thể và bà con giáo dân lời chúc bình an trong mùa giáng sinh này. Đáp lại lời vị đại diện, cha Giám đốc đã có lời cảm ơn đến UBND phường 2 và hy vọng trong tương lai, cộng thể và chính quyền ngày càng mối giao hảo tốt đẹp hơn nữa.

Dẫn vào Thánh lễ là chương trình diễn nguyện đầy vui tươi, hài hước nhưng cũng không kém phần ý nghĩa. Hoạt cảnh diễn nguyện giáng sinh là kết quả của rất nhiều thành phần trong gia đình cộng thể: quý Thầy, quý Sơ và các em nội trú Dòng Mân Côi, các bạn Tu sinh, Sinh viên và các Ca đoàn Giáo sở. Sự góp sức của mọi người đã giúp cho cộng đoàn dọn mình sốt sắng đón mừng Chúa Giáng Sinh.

Đỉnh cao của đêm qua là Thánh lễ Vọng Giáng Sinh với chủ tế là cha Giám Đốc cùng các cha đồng tế trong cộng thể. Trong bài giảng, cha Phó Giám đốc đã chia sẻ về sự cứng cỏi của con người thời nay. Thế giới hôm nay cần lắm niềm tin và sự phó thác, khiêm nhường. Dù cho khoa học kỹ thuật con người có phát triển đến đâu thì cũng khó lòng đảm bảo cho họ sự sống và bình an thực sự. Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có tình yêu của Ngài được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Ki-tô mà hôm nay đã Giáng sinh làm người cứu độ chúng ta, chỉ có Ngài mới ban cho chúng ta bình an thực sự.

Thánh lễ kết thúc trong giai điệu quen thuộc của bài hát “Hang Bê-lem” tiễn chân mọi người ra về. Nhưng dường như không khí giáng sinh, những lời chúc mừng của các bạn sinh viên, các du khách và vẻ đẹp của các khung cảnh trang trí tại nhà dòng vẫn giữ chân mọi người lại cho đến nửa đêm. Thực sự, Bình An đã về với cộng thể Don Rua, về với thành phố ngàn hoa. Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban bình an cho mọi người để giữa cuộc đời nhiều sóng gió, chúng ta luôn vững niềm cậy trông vào Ngài, nguồn bình an của chúng ta.

Xem thêm hình ảnh.

Ban truyền thông Cộng thể Đà Lạt

Visited 15 times, 1 visit(s) today