Cộng Thể Đa Minh Saviô Cầu Bông – HỘI TRẠI LIÊN XỨ

    Trong hai ngày ngày 30/4 và 1/5 vừa qua, Cộng Thể Đa Minh Saviô Cầu Bông đã tổ chức hội trại liên xứ cho các bạn Dự trưởng và Đội trưởng với chủ đề “Đừng sợ”. Nhằm mục đích tạo một sân chơi lành mạnh bổ ích, đồng thời trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản kỹ năng sống, sinh hoạt trại và làm việc chung. Hiện diện trong ngày hội trại có cha Giuse Nguyễn Kim Khánh – Giám đốc Cộng Thể, Cha Giuse Đức Huân – Trại trưởng, cùng Quý cha, thầy, các anh em Tiền Tập –  Dự Bị và 99 bạn trẻ là dự trưởng và đội trưởng đến từ các giáo xứ: Sơn Lộc, Tha La, Phú Trung, Tân Thịnh và Hóc Môn.

Xuyên suốt hai ngày trại là chương trình: Thi đua dựng trại, trò chơi vận động, lửa trại, văn nghệ và trò chơi lớn. Trong thời gian diễn ra hội trại, Ban Tổ Chức đã rất nỗ lực để kiến tạo một chương trình trọn vẹn giúp các đội chơi tham gia tích cực và thể hiện hết nhiệt huyết tuổi trẻ, khả năng sáng tạo và tinh thần đoàn kết.Vào chiều ngày 30/04, tất cả các xứ tham dự đều đã hiện diện rất sớm và đông đủ, bầu không khí của ngày trại được khơi lên ngay từ nghi thức nhập trại.

Tiếp đến, các trại sinh đã bắt đầu vào phần thi dựng và trang trí trại một cách rất nhanh chóng và khéo léo, liền sau đó là các bạn đã trải qua những trò chơi mang tính tập thể cao nhưng cũng không kém phần sinh động.

Chương trình buổi tối được đánh dấu bằng việc lần hạt và kinh tối theo đúng tinh thần Saledieng, ngắn gọn nhưng cũng rất thiêng liêng và sốt sắng. Liền tiếp sau đó là chương trình gọi lửa, quả thật, những gì được thể hiện trong phần gọi lửa đã mang đến cho các bạn trại sinh nhiều niềm vui và hấp dẫn. Bầu khí sinh động còn được nối dài qua các tiết mục văn nghệ góp vui và các trò chơi giao lưu từ các giáo xứ. Các trại sinh đã thực sự lắng đọng với Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể kết thúc.

Ngày hôm sau 01/05, được bắt đầu bằng Thánh lễ dưới sự chủ tế của Cha Giám Đốc và quý Cha trong cộng thể Cầu Bông. Bắt đầu cho ngày trại thứ hai là cuộc hành trình mạo hiểm trong trò chơi lớn, Các đội phải nỗ lực vượt qua những thử thách và trở ngại để trở nên những chiến binh anh hùng của Đức Kitô như chủ đề mà Cha Huân hướng dẫn. Trong phần thi này, khi vượt qua những thử thách các đội sẽ nhận lãnh được những báu vật (mũ, giáp, kiếm…) để trở nên những chiến binh thực sự của Thiên Chúa. Liền sau đó là phần thi nấu cơm và làm báo tường. Trong giờ cơm trưa, các trại sinh đã chia sẻ với Ban Tổ chức qua những dòng tâm sự qua chương trình “Thay lời muốn nói” thật ý nghĩa. Chương trình trại chỉ khép lại sau khi các đội hoàn tất thêm hai phần thi là thuyết trình về báo tường và tham gia phần thi Rung Chuông Vàng.

Hội trại năm nay mời gọi những người trẻ trở nên những chiến sĩ của Chúa Kitô, qua đó Ban tổ chức mong muốn mỗi bạn trẻ cũng cố gắng trang bị những gì cần thiết để làm chứng nhân, làm chiến sĩ của Chúa trong chính đời sống hằng ngày.

Khép lại 2 ngày trại, Cha Giám Đốc Cộng thể nhắc nhở các bạn trại sinh “Các con đến đây không đơn thuần là vui chơi, nhưng còn là cơ hội để học hỏi trao dồi những kiến thức bổ ích cho bản thân”. Tiếp sau đó, một số bạn Trại sinh đã thay mặt cho mọi người chia sẻ những tâm tình tri ân và cảm ơn quý Cha, Thầy trong cộng thể Saviô Cầu Bông, quả vậy, các bạn đã thực sự cảm nhận những giá trị và bài học mà Ban Tổ chức chức gửi đến thông qua chương trình lần này qua những tâm sự“chúng con không còn sự mệt mỏi, hay vất vã trong những ngày trại nhưng là sự phấn khởi và vui tươi nhưng cũng thật sâu lắng trong giờ chầu Thánh Thể” hay “Sau hội trại năm nay, con thực sự cảm nhận được sự hy sinh và phục vụ của Quý Cha, Thầy dành cho chúng con, quan tâm chúng con từng chén cơm giấc ngủ… đặc biệt con thấy các Cha, Thầy luôn luôn tươi cười dù rất mệt mỏi và lo lắng cho công tác phục vụ và tổ chức cho chúng con, qua đó chúng con sẽ ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong công việc mình đang phục vụ Chúa tại giáo xứ, tại nơi chúng con đang cộng tác”. Chương trình trại khép lại bằng nghi thức sai đi, tất cả mọi người cùng cất vang bài hát và cùng hứa với nhau sẽ trở nên những chứng nhân, những Chiến sĩ của Đức Ki tô trong chính đời sống của mình.

BTT CẦU BÔNG

 

Visited 5 times, 1 visit(s) today