Cộng Tác Viên Salêdiêng Thủ Đức Mở Lòng Mùa Vọng: Dấn Thân Phục Vụ Trẻ Em Lớp Phổ Cập

Niềm Vui Khi Được Sống Ơn Gọi và Phục Vụ Người Trẻ

Sáng thứ Hai, ngày 01 tháng 12 năm 2025, trong không khí se lạnh đầu đông Sài Gòn và khi Giáo Hội bước vào những ngày đầu của Mùa Vọng – mùa của niềm hy vọng và sự chuẩn bị đón Chúa đến – Trung tâm Cộng tác viên (CTV) Salêdiêng Giuse Thủ Đức đã chính thức khởi động một hành trình phục vụ mới. Các hội viên đã dấn thân đồng hành cùng các em học sinh tại Trường Phổ Cập Don Bosco Xuân Hiệp.

Trường Phổ Cập này được Cộng thể Don Bosco Xuân Hiệp thành lập nhằm nâng đỡ, giáo dục những trẻ em nghèo, con em các gia đình di dân đang làm việc và lập nghiệp tại khu vực Thủ Đức.

Với Cộng tác viên Salêdiêng, việc được sống ơn gọi phục vụ người trẻ nghèo theo gương Cha Thánh Gioan Bosco là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Vì thế, hơn một tuần trước, Cha Phanxicô Assisi Từ Thiện Huân, SDB, Uỷ viên Trung tâm, cùng các anh chị hội viên đã tích cực chuẩn bị, lên chương trình và phân chia công việc dưới sự hướng dẫn của Cha Đặc Trách Trường Phổ Cập.

Ấn Tượng Khó Quên Ngày Đầu Đến Trường

Ngày đầu tiên “đến trường” thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa. Ngay từ sáng sớm, các anh chị em CTV đã có mặt đầy đủ để đón chào các em. Sau lời kinh khai mạc, Cha Gioan Đặc trách đã giới thiệu các CTV Salêdiêng với các em học sinh.

Nhìn xuống hàng ghế, mỗi CTV đều mang trong lòng mình hai luồng cảm xúc: một bên là niềm vui khôn tả vì được sống ơn gọi phục vụ, một bên là sự bỡ ngỡ nhẹ nhàng của những người lần đầu tiên đồng hành cùng các em. Không tránh khỏi những băn khoăn: “Liệu mình có giúp được gì cho các em không? Cách nói chuyện của mình có phù hợp với lứa tuổi này không?”

Tuy nhiên, mọi lo lắng và băn khoăn đã nhanh chóng tan biến khi tiếng chuông ra chơi vang lên. Những cuộc trò chuyện gần gũi, những bài hát rộn ràng, cùng những trò chơi học trò hồn nhiên, vô tư đã nhanh chóng kéo các CTV hòa vào sức sống trẻ trung và đầy nhiệt huyết nơi các em. Đó thực sự là một trải nghiệm sâu sắc mang đậm tinh thần Don Bosco.

Điều còn đọng lại sau ngày đầu tiên phục vụ các em Trường Phổ Cập Don Bosco Xuân Hiệp, chính là lời cầu nguyện chung của cộng đoàn: xin cho mỗi CTV Trung tâm Giuse Thủ Đức có được tình yêu đủ mạnh mẽ dành cho người trẻ như Cha Thánh Don Bosco.

Chỉ bằng tình yêu thương chân thành, các CTV mới có thể vượt qua mọi khó khăn, quảng đại dấn thân phục vụ, và trở nên nguồn niềm vui, hạnh phúc đích thực cho phần rỗi linh hồn các em.

Tinh thần Salêdiêng là niềm vui, hy vọng, giáo dục và tình huynh đệ. Mỗi việc làm nhỏ bé đều bắt nguồn từ tình yêu quảng đại như Don Bosco.

Bài viết: Kim Tuyến (SMTD)

Visited 9 times, 1 visit(s) today