Bộ trưởng Giáo dục Cộng hòa Dominica nói: “Giáo dục Salêdiêng làm thay đổi cuộc sống”

(ANS – Santo Domingo) – Hôm nay ông là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ông đề xướng các chương trình phát triển và thăng tiến hàng ngàn người trên khắp đất nước. Nhưng cuộc hành trình giáo dục hay học vấn của ông không đơn giản, và phải đối mặt cũng như phải đối phó với nó, vai trò của những người con tinh thần của Don Bosco là đáng kể và có ý nghĩa. Bộ trưởng này là ông Andrés Navarro, một Cựu học sinh Don Bosco, vẫn rất biết ơn người Salêdiêng, những người mà ông sẽ tiếp tục cộng tác.

“Trường Don Bosco đã giúp tôi vượt qua nhiều hạn chế mà tôi đã có lúc đó”, Bộ trưởng nói. Ông vừa chuyển đến sống cùng với gia đình, đến Santo Domingo, và ghi danh học lớp hai. Ông nói tiếp: “Tôi có vấn đề nghiêm trọng về học tập. Tôi rất cô đơn …”. Làm bài tập ở nhà là một nỗi khổ, một khoảnh khắc đau khổ, bất chấp sự giúp đỡ của bố mẹ. Sự tự trọng của Andrés có nguy cơ sụp đổ khi em trai của ông lần đầu tiên tham dự cùng anh và sau đó đưa ông đến trường.

Việc thay đổi người đàn ông ngày nay có nguồn gốc từ đó, trong hai môi trường: ở nhà, nhờ vào người mẹ, người đầu tiên nhận thức được vấn đề của ông và trong nhiều năm, đã giúp ông làm bài tập về nhà của mình mỗi chiều; và sau đó tại trung tâm Salêdiêng, nơi những đứa con tinh thần của Don Bosco đã kiên nhẫn và hướng dẫn như gia đình về những phương pháp điều trị đúng đắn và chính xác, trong khi những người bạn khác từ Trung tâm Trẻ đã hỗ trợ ông chiến thắng cuộc chiến cá nhân của mình chống lại sự nhút nhát và khó khăn trong học tập.

Cuối cùng, Andrés tốt nghiệp với những điểm số xuất sắc. Anh nói thêm: “… Và tôi cũng đã trở thành một sinh viên đại học với thành tích học tập cao”.

Ngày nay, trong các cuộc họp của trường, ông luôn luôn khuyến khích và động viên những trẻ em có hoàn cảnh túng thiếu và gia đình của chúng. Ông nói: “Không có trẻ em ngu ngốc. Vào thời điểm đó, tôi cũng có thể có hoặc có thể trông giống như một đứa trẻ ngu ngốc, không phải vì mẹ tôi và trường học Salêdiêng”.

Là Bộ trưởng, Andrés Navarro sẵn sàng trở lại trường cũ của mình. Lần cuối cùng ông trở về trường là vào tháng 9 năm ngoái khi ông trao cho sinh viên của Học viện những chiếc máy tính đầu tiên được cung cấp bởi chính phủ, như một phần của chương trình “República Digital”.

“Chúng tôi đã ký một thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và người Salêdiêng, theo đó hầu hết các trung tâm của họ đã trở thành công khai. Điều này cho phép chúng tôi nâng cao chất lượng giảng dạy nhờ vào thẩm quyền của người Salêdiêng”, bộ trưởng kết luận; chính xác nhân dịp trao tặng máy tính tại Học viện Don Bosco, ông đã bày tỏ ước mơ của mình rằng, tất cả các trường của Cộng hòa Dominica có thể mở rộng nhiều với nỗ lực và cam kết của người Salêdiêng đối với trẻ em, người trẻ và trường học.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 7 times, 1 visit(s) today