(ANS – Kinshasa) – Trong chuyến viếng thăm của Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime đến Á tỉnh ACC, các bạn trẻ thuộc phong trào giới trẻ Salêdiêng và tất cả những người trẻ tham gia tại các trung tâm Salêdiêng ở Kinshasa đã có cuộc gặp gỡ tại Trụ sở của Á tỉnh, để cùng nhau gặp gỡ đấng kế vị Don Bosco, một con người gần gũi và thân thương, cũng như để chia sẻ niềm vui với nhau qua các tiết mục văn nghệ.
Cuộc họp mặt diễn ra vào thứ Năm, ngày 16 tháng 05, được mở đầu bằng những lời ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn anh em Salêdiêng của những bạn trẻ đang được những người con tinh thần của Don Bosco dẫn dắt. Sau đó, cuộc hội họp trở thành một ngày đại hội của nghệ thuật, nhảy múa, âm nhạc và giải trí, mọi người tham dự được theo dõi nhiều màn trình diễn của nhiều người trẻ.
Thứ Sáu, ngày 17, sau Thánh lễ và cuộc gặp mặt với Gia đình Salêdiêng địa phương, Cha Bề Trên Cả cùng với cha Thư ký Horacio López, Tổng Cố vấn khu vực Châu Phi-Madagascar, Cha Américo Chaquisse, và Cha Giám tỉnh ACC, Cha Manolo Jiménez, lên một chiếc phà để di chuyển từ Kinshasa đến Brazzaville.
Ở đây, chương trình làm việc của Cha Bề Trên Cả tiếp tục trong bầu không khí của ngày lễ thật trẻ trung: những trẻ em đã tặng quà cho ngài, các trẻ nam và nữ chen chúc trên đường phố để có thể đến gần ngài, những người trẻ chờ đợi hàng giờ chỉ để có thể chào đón khi chứng kiến ngài ngồi trên ô tô trong những lần chuyển khác nhau …
Tất cả điều này tạo thành một lý do để hy vọng và an ủi Cha Bề Trên Cả, khi ngài vừa nhận được tin buồn về vụ ám sát Cha Fernando Hernández, và gây tổn thương Cha Germain Plakoo-Mlapa, ở Burkina Faso, ở Bobo-Dioulasso, chỉ ba tháng sau khi giết cha Antonio Cesar Fernández.
Tuy nhiên, trong các cuộc họp mặt liên tiếp, Cha Bề Trên Cả tiếp tục chương trình sinh động các Salêdiêng, các bạn trẻ và gia đình Salêdiêng ở Brazzaville, và sau đó là Pointe-Noire, nơi ngài đến vào tối thứ Bảy, ngày 18.
Ở đó vào Chúa Nhật, ngày 19, cha Bề Trên Cả tham dự Thánh lễ đồng tế diễn ra trong giáo xứ Thánh Gioan Bosco, do Đức cha Miguel Angel Olaverri, SDB chủ tế; lấy cảm hứng từ Tin mừng trong ngày, về điều răn của tình yêu, trong bài giảng của Cha Á.F. Artime nhắc lại: “Mỗi chúng ta đều có quyền được yêu thương”.
Sau Thánh lễ, Cha Bề Trên Cả làm phép ngôi trường Đaminh Saviô mới, và gửi đến những lời khích lệ đến các bạn nữ của Trung tâm Dạy nghề thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu ở Maddalena Morano.
Hình ảnh về chuyến thăm của Cha Bề Trên Cả có sẵn trên ANSFlickr.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ