Mầu nhiệm Thiên Chúa ở với con người quả thực là một sự tuyệt diệu vĩ đại mà con người không thể tát cạn. Lời của ĐTC Biển Đức XVI trong tác phẩm Thiên Chúa và trần thế phần nào diễn tả cái uyên thâm đó: “Thiên Chúa giao mình cho con người, để rồi một cộng đoàn hoàn toàn mới mẻ được thành lập, đó là cộng đoàn máu mủ giữa Thiên Chúa và con người.” Kết giao với con người, nhưng không phải trong tư thế của một đấng bề trên, đứng xa cách với con người. Thiên Chúa đã bước xuống tận đáy sâu của những gì gọi là bi đát nhất mà một con người có thể phải chịu. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy một Đức Giêsu đang ở bên những người thấy những quyến rũ của quyền lực, của xác thịt, của giàu sang, vì ngài cũng đã từng chịu cám dỗ như thế. Trong Hoang Địa của khô cằn, của đói khát, cô đơn, với những đề nghị hấp dẫn và trước mắt của ma quỉ, thế gian và xác thịt, Chúa Giêsu thực sự đã đụng chạm vào trái tim của từng phận người.
Có một Thiên Chúa như thế ở giữa, chúng ta ắt hẳn sẽ trả lời được câu hỏi xuất hiện xuyêt suốt trong dòng lịch sử nhân loại: Thiên Chúa đang ở đâu trong những đau khổ của con người? Thiên Chúa đang ở đâu, khi lịch sử nhân loại đang chứng kiến những nỗi khiếp sợ, hoảng loạn? Với chúng ta, Origen đã trả lời: Thiên Chúa không biết đau nhưng Ngài biết cùng đau. Sức mạnh của Ngài hội tụ ở điểm cốt yếu đó, cùng yêu và cùng khổ với con người.
Chiêm ngắm sự khiêm hạ vĩ đại của Chúa, một Thiên Chúa cùng yêu và cùng khổ không cho phép chúng ta đứng ra xa khỏi những vấn đề của con người, những thực trạng và những hoàn cảnh riêng của những người nghèo, những người trẻ. Sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu thương của Chúa trong thế gian này là một đòi hỏi bắt buộc. Và sự đáp trả đó, theo ĐTC Phanxicô nói trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng rằng: “nó không như một mớ những cử chỉ cá nhân nho nhỏ giúp một ai đó trong cơn túng thiếu; điều này có thể tạo ra một loại “bác ái từng món theo thực đơn”, một loạt hành động chỉ nhằm mục đích xoa dịu lương tâm của chúng ta”. Đúng thế, sự đáp trả của chúng ta trong thế gian này phải là một sự đồng hành và đồng cảm với tha nhân trong mọi trạng huống sống của họ, để Tin Mừng của Chúa đụng chạm đến phẩm giá con người và làm cho hạt giống của Nước Thiên Chúa được trổ sinh.
Lạy Chúa, những ngày chay thánh hồng ân là dịp đặc biệt để chúng con nhìn lại mối tương quan của mình với Chúa và với tha nhân. Xin Chúa cho chúng con, đặc biệt các bạn trẻ, cảm nhận được sự đồng hành của Chúa trong mọi trạng huống của cuộc sống chúng con. Và xin cho chúng con luôn biết động lòng trắc ẩn trước những hoàn cảnh sống bất hạnh mà chúng con gặp gỡ, để thể hiện một tình yêu cùng khổ mà Chúa đã nêu gương cho chúng con. Amen.
Văn Am, SDB