Chuyến viếng thăm của cha Jose Kuttianimattathil – Thành viên của Ban Đào luyện Trung ương tới các Cộng thể Đào luyện ở Việt Nam

     Từ ngày 11-17/11 vừa qua, cha Jose Kuttianimattathil – Thành viên của Ban đào luyện trung ương, đã có chuyến thăm tới các cộng thể đào luyện thuộc Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam. Cụ thể, ngài đã thăm Cộng thể thần học Philip Rinaldi Xuân Hiệp, Cộng thể Artemide Zatti Tân Hà, Cộng thể Don Rua Đà Lạt, Cộng thể Thánh Tâm Ba Thôn, Cộng thể Đaminh Saviô Cầu bông. Trước khi trở về nước, ngài cũng ghé thăm Cộng thể Nhà Tỉnh và Cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu (FMA) ở Tam Hà, Thủ Đức.

     Tại mỗi Cộng thể đào luyện, cha Jose Kuttianimattathil có hai cuộc gặp gỡ: với các anh em trong thời đào luyện và với đội ngũ đào luyện.

1. Với các tập sinh và hội viên trẻ.

     Cha Jose gặp riêng các anh em trong thời đào luyện (nội dung tổng quát sẽ được anh em viết gởi về cho Trưởng Ban Đào Luyện Tỉnh Dòng). Với các em Dự Bị và Tiền Tập sinh, cha Jose trao đổi về tình hình ơn gọi trên thế giới. Dựa vào câu hỏi của các anh em trẻ, ngài có cho biết cách thức chăm sóc ơn gọi tại Tỉnh Dòng gốc của ngài và tại Ấn Độ nói chung: Các em bắt đầu theo ơn gọi từ 14, 15 tuổi trong các nhà Đệ tử Salêdiêng. Tốt nghiệp trung học phổ thông, các em được gởi tới ở trong các cộng đoàn 1, 2 năm để kinh nghiệm cuộc sống và sứ mệnh Salêdiêng để chọn lựa cho chắc chắn. Sau đó các em sẽ vào Tiền Tập và rồi Tập Viện. Sau khi qua các giai đoạn Hậu tập viện, thực tập và thần học, các hội viên mới theo học Đại Học. Ngài nhận định rằng sự khác biệt của các Tỉnh Dòng trong chương trình đồng hành ứng sinh là điều hiển nhiên. Cách riêng, ngài nhắn nhủ các em tại cộng thể Cầu Bông cần khám phá những nguồn lực của mình mà Chúa đặt sẵn trong sâu xa mỗi con người, để phát triền và cống hiến phục vụ cho các linh hồn. Mục đích của các giai đoạn đào luyện là để tăng triển và phục vụ Chúa nơi mọi người, cách riêng là các thanh thiếu niên nghèo khổ.

     Buổi gặp gỡ của Cha không phải là một buổi thuyết trình hay một bài huấn đức. Đối với các thầy thần học, cha đặt ra cho quý thầy 2 câu hỏi:

1. Anh em muốn trở thành người Salêdiêng kiểu nào trong tương lai?
2. Trong thời gian này, Anh em đã làm gì để đào luyện mình để làm hiện thực ước mơ về kiểu người Salêdieng mà anh em muốn.

     Cha đã nêu ra một ví dụ về một buổi tiệc gặp gỡ giữa các tu sĩ Salêdieng và một gia đình đạo Hindu, Ấn Độ, người này đã hỏi các Salêdiêng nhiều về những gì về kiến thức Giáo Lý Công Giáo, nhưng các linh mục làm lơ và không trả lời được những câu hỏi ấy. Điều này làm cho gia đình người này rất thất vọng.
Cha nêu ra ví dụ này muốn nhắc nhở anh em trong giai đoạn học thần học cần cố gắng đào sâu kiến thức đức tin của mình để sẵn sàng để cho người khác chất vấn, đó cũng là điều mà thánh Phêrô đã nói: “ Hãy Luôn Luôn Sẵn Sàng Trả Lời Cho Bất Cứ Ai Chất Vấn Về Niềm Hy Vọng Của Anh Em” (1Pr 3,15)
Và ngài ví vón kiến thức là “bí tích thứ 8” của những người linh mục tu sĩ Salêdiêng.

2. Với các hội viên nhân viên đào luyện:

     – Cha Jose bày tỏ sự hài lòng vì thấy các cộng thể đào luyện được hội nhập vào cộng thể có các công cuộc tông đồ năng động.
     – Cha nhận định các nhóm có sự vui tươi và năng động. Trong cuộc trao đổi riêng có những em bày tỏ ao ước là tu sĩ tốt, tu sĩ thánh thiện. Cần giúp các em củng cố tiếp tục.
     – Cha nói cuộc thăm viếng không để đưa tới tư tưởng mới về đào luyện, nhưng chỉ là sự thăm viếng nhân danh cha Tổng Cố Vấn Đào Luyện và nhân danh Bề Trên Cả đến các nhà đào luyện, để cám ơn anh em nhân viên đào luyện. Dù vậy, việc đào luyện không phải là của Bề Trên Cả trao cho anh em, nhưng là việc của Dòng. Đào luyện là việc của mọi người trong Dòng, và cha BTC muốn cám ơn anh em nhân viên đào luyện nhân danh Dòng.

     – Về tầm quan trọng của việc đào luyện. Cha Jose lấy lại lời cha Cựu BTC Chavez rằng, có thể xảy ra sai lầm trong nhiều việc, nhưng không thể để xảy ra sai lầm trong đào luyện, vì ảnh hưởng của điều này sẽ là nhiều thế hệ, không dễ phục hồi. Việc đào luyện không phải chỉ để cho Tỉnh Dòng, nhưng là để cho toàn Dòng. Chúng ta khấn là khấn trong Dòng, cho sứ mệnh của Dòng.
     – Ngài đề cập tới việc tu sửa Ratio 2000, đang được tiến hành, mặc dù đã có cập nhật phần về Tiền Tập viện và Sư huynh vào năm 2016. Sự tu sửa bản văn này là cần thiết vì có nhiều yếu tố mới xảy đến trong một xã hội diễn tiến quá nhanh: cần một nền đào luyện đáp ứng cho thế hệ mới sinh ra và lớn lên trong không gian kỹ thuật số; sự hiệp thông và hiệp hành làm việc với người đời; chiều kích đặc sủng của ơn gọi Salêdiêng cần củng cố.
     – Ngoài ra ngài còn nhấn mạnh hai điểm: 1) Nhân dịp biến cố phong thánh Artemide Zatti, cá nhân hội viên và cộng thể cần sống cảm thức về tiếng gọi nên thánh đến từ Thiên Chúa. Các tu sĩ, mặc dù có sứ mạng và có những công việc, nhưng trong cốt lõi là tiếng gọi nên thánh. Chính Don Bosco cũng nói: Mục đích của Tu Hội này là để thánh hoá các hội viên qua việc giáo dục người trẻ. Điều này cũng nằm trong bối cảnh kỷ niệm 400 ngày qua đời của thánh Phanxicô Salê người làm nổi bật tư tưởng: Sự thánh thiện là dành cho mọi người. 2) Phải cổ võ ơn gọi Salêdiêng Sư Huynh, cách cá nhân cũng như cộng thể. Trở về với nguồn là Don Bosco, ngay khởi đầu Don Bosco đề cao cùng một lúc hai hình thức ơn gọi giáo sĩ và giáo dân trong Tu Hội, và không một Salêdiêng nào được phép quên điều này. Nhìn vào lịch sử của Tu Hội, các đoàn truyền giáo do Don Bosco gởi đi, luôn có linh mục và sư huynh cùng đi và tỷ lệ sư huynh trong những lần xuất phát khá cao. Tỉnh Dòng đã có một con số khá đông sư huynh, nhưng cần tiếp tục, không được lơ đễnh việc cổ võ ơn gọi này.

Tổng hợp: Ban Đào Luyện

 

Visited 18 times, 1 visit(s) today