(ANS – Thành phố Vatican) – Theo cha Rossano Sala, SDB, Thư ký đặc biệt của Thượng Hội Đồng, Giáo Hội mắc nợ đối với những điều liên quan đến việc lắng nghe người trẻ, vì Giáo hội nói quá ít về Thiên Chúa. Vì lý do này, Thiên Chúa đã réo gọi với tình yêu qua sáng kiến của Đức Thánh Cha để thấy trước những giây phút thường xuyên thinh lặng, để phân định trong các phiên làm việc của Thượng Hội đồng.
“Từ những lời khai mạc của Đức Thánh Cha Phanxicô, Thượng Hội đồng đã làm nổi bật lên rằng, từ ngữ ‘lắng nghe’ thực sự là trung tâm trong Thượng Hội Đồng này… Chúng tôi nhận ra rằng, Giáo Hội phải cố gắng để lắng nghe, Giáo hội đã nói quá nhiều nhưng lắng nghe lại quá ít. Điều này có nghĩa là sự hoán cải thiêng liêng là thực sự cần thiết. Tôi cũng sẽ nói rằng, gốc rễ sâu xa nhất của việc thiếu lắng nghe những người trẻ hầu như chắc chắn khởi đi từ việc thiếu lắng nghe Thiên Chúa. Chúng ta nói rất nhiều về Thiên Chúa, nhưng có lẽ chúng ta nói rất ít với Thiên Chúa. Và đây là một sự thiếu sự tín nhiệm. Khi chúng ta nói về Thiên Chúa, mà đầu tiên không phải là nói chuyện với Thiên Chúa, chúng ta không phải là đáng tin cậy”.
Cha Sala thêm rằng, “Một nguy cơ được nhấn mạnh bởi Đức Thánh Cha, là nói với người trẻ thường bắt đầu từ những phạm trù lỗi thời và kế hoạch bệnh hoạn, theo lời nói sáo rỗng của người trẻ của thập niên 60, những người muốn chỉ trích và phê bình… Thay vào đó, những kinh nghiệm có trong suốt cuộc gặp gỡ tiền Thượng Hội đồng của một nhóm người đã muốn với sự tôn trọng và sự nhạy cảm để đưa nhiều điểm vào trung tâm của đề tài thảo luận Giáo hội, tất cả đều đã được đưa vào Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng”.
Ngài giải thích rằng: “Chắc chắn thế hệ hiện nay khá mỏng manh: họ đang tìm kiếm, họ muốn liên kết với người lớn, họ đang tìm kiếm sự hòa giải, bởi vì họ bị phân mảnh và tấn công dồn dập bởi hàng ngàn sự níu kéo. Đây là chủ đề lớn của việc đồng hành nổi lên tại tiền Thượng Hội đồng: những người trẻ yêu cầu sự đồng hành”.
Cuối cùng, cha Sala giải thích, giá trị của việc phân định mà Đức Thánh Cha đã yêu cầu các Nghị phụ Thượng Hội đồng thực hành: “Đức Thánh Cha Phanxicô giới thiệu một sự thay đổi về cách thức làm việc, thiết lập rằng, trong thời gian làm việc của Thượng Hội đồng, cứ mỗi 5 việc tham gia phát biểu sẽ có 3 phút thinh lặng. Đó là sự lựa chọn dũng cảm và tiên tri: đó là sự làm cho sáng rõ rằng, các phương pháp làm việc của sự phân định là một phương pháp thiêng liêng. Nó không chỉ đơn giản là một phương pháp kỹ thuật, nhưng một sự kiện tinh thần”.
Cha Sala kết luận: “Sự thinh lặng là hoàn toàn cần thiết để làm cho những lời đã nghe được vang lên trong trái tim. Một trong những điều thú vị nhất mà những người trẻ bày tỏ trong hai năm của giai đoạn tiền Thượng Hội đồng là rất ‘khao khát’ sự thinh lặng và chiêm niệm”.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ