CHA GIOAN BAOTIXITA ZEN SHING YEH SDB ĐÃ VỀ NHÀ CHÚA

(Tainan) – Cha Gioan Baotixita Zen Shing Yeh Sdb (cha Zen), 92 tuổi đã về với Chúa trong tình thương yêu của những người thân và anh em Salêdiêng. Ngài qua đời vào Thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2023 lúc 20:40 giờ Đài Loan, tại bệnh viện Đài Nam nơi ngài đã nhập viện. Trong số nhiều chức vụ khác nhau, ngài là giám tỉnh của Tỉnh dòng CIN (1989-1995).

 

Cha Gioan Baotixita Zen sinh ngày 11 tháng 5 năm 1931 tại Tong Ka Hong, Trung Quốc. Tập sinh tại Hồng Kông năm 1948 – 1949. Ngài khấn lần đầu vào ngày 16 tháng 8 năm 1949 và khấn trọn đời vào ngày 16 tháng 8 năm 1955, tại Hồng Kông và được thụ phong linh mục vào ngày 11 tháng 2 năm 1960 tại Turin.

Với những phẩm chất và tài đức có được, ngay thời rất trẻ ngài đã được bổ nhiệm nhiều công việc và chức vụ quan trọng khác nhau. Trở thành giám đốc của nhiều cộng thể như: Trường Châu (1966-72), Trường Salêdiêng (1972-75), Trường Tang Kong Po (1980-86) và cộng thể Truyền giáo Salêdiêng (1987-89), và cũng trở thành Tập Sư của rất nhiều Tập sinh salêdiêng trong hai năm cuối.

Sau đó, ngài cũng làm việc tại các công cuộc Salêdiêng tại Đài Loan, với tư cách là Giám đốc (1996-97), cha xứ (1996-2000) tại Đài Bắc, Giám đốc và Quản lý (2000-03) tại Đài Nam – cộng đoàn nơi ngài làm cha phó giám đốc từ năm 2005 .

Đối với Tỉnh Dòng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu có trụ sở tại Hồng Kông (CIN), cha là Phó giám tỉnh (1969-75), Ban cố vấn Tỉnh (1975-89) và cuối cùng là Giám Tỉnh (1989-95).

Cha Václav Klement, Giám tỉnh Tỉnh dòng Nam Phi (AFM) đã viết trong một tin nhắn trên Facebook “Cha Gioan Baotixita Zen là một Salêdiêng vĩ đại của tỉnh dòng Trung Hoa, nay đã về với vườn hoa Salêdiêng trên quê Trời. Cảm ơn cha vì những chứng nhân trong đời sống thánh hiến, tình yêu dành cho Tu hội, cho Don Bosco và cho Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu! chúc cha an nghỉ trong Chúa” 

Cha Lanfranco Fedrigotti, một nhà truyền giáo người Ý đã hoạt động ở Tỉnh dòng CIN hơn 55 năm, đã viết một cuốn hồi ký cảm động về Cha Zen. Ngoài việc nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với ngài ở bến tàu Trường Châu – nơi Cha Fedrigotti nhầm ngài với một tập sinh, vì Cha Zen trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của ngài – nhà truyền giáo kể lại: “Trong ba năm, ngài là Giám đốc đầu tiên cuộc đời truyền giáo của tôi. Ngài đã chia sẻ với tôi và với mọi người với lòng nhiệt tình và yêu mến vì Don Bosco và vì giới trẻ, đặc biệt là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Sau đó, ngài làm Giám đốc của tôi thêm hai lần nữa (tại Trường Tang King Po và cộng thể Truyền giáo Salêdiêng), và sáu năm ngài là Giám tỉnh của tôi (1989-1995). Trong 57 năm này, ngài đã là một người cha, một người anh đối với tôi và tôi chắc chắn cũng đối với nhiều anh em trẻ khác. Ngài đã trả lời các email của tôi một cách cẩn thận. Ngài luôn khuyến khích tôi phải luôn trung thành với Don Bosco và ơn gọi của mình. Bây giờ tôi nghĩ rằng ngài đã ở trong Vườn hoa Salêdiêng. Ở đó, ngài đang ở cùng với Don Bosco, các thánh tử đạo và các vị thánh của chúng ta, và cũng đang ở cùng với người bạn đồng hành truyền giáo của tôi là cha Aldo Cipriani. Xin hãy tiếp tục quan tâm đến chúng tôi, là những người vẫn đang trên hành trình dương thế. Như vậy, chúng ta mới có thể hy vọng gặp lại nhau trên quê trời”. 

Nguồn: https://www.infoans.org/es/secciones/noticias/item/18833-taiwan-el-p-juan-bautista-zen-ha-llegado-a-la-casa-del-padre 

Chuyển ngữ: BTTSDB

Visited 21 times, 1 visit(s) today