Salêdiêng Indonesia Sẵn Sàng Gửi Các Nhà Truyền Giáo

Don Bosco Tigaraksa, Indonesia, ngày 02 tháng 01 năm 2025 – Indonesia là một vùng đất truyền giáo, nơi từ nhiều thế kỷ đã chào đón sự hiện diện của các nhà truyền giáo từ nhiều dòng tu sống đời thánh hiến khác nhau. Các nhà truyền giáo Salêdiêng đã bắt đầu công cuộc tại Indonesia từ tháng 9 năm 1985, và năm 2025, mừng kỷ niệm 40 năm Salêdiêng hiện diện tại đất nước này. Cha Jose Carbonell là người tiên phong cho công cuộc truyền giáo Salêdiêng tại Indonesia, tiếp nối là các Salêdiêng vẫn đang hoạt động cho đến ngày nay như: Cha Andres Calleja (Surabaya), Cha Noel Vilafuerte (Jakarta), và Sư huynh Ephrem Santos (Sumba). Các Salêdiêng và Gia đình Salêdiêng ở Indonesia hân hoan và biết ơn sự hiện của các nhà truyền giáo Salêdiêng, đồng thời đã sẵn sàng gửi các nhà truyền giáo đến những quốc gia khác.

Vào ngày 08 tháng 12 năm 2024, các Salêdiêng ở Indonesia đã cùng dâng lời tạ ơn với Cha Andres Calleja, SDB, một nhà truyền giáo kỳ cựu người Tây Ban Nha đang hoạt động tại Surabaya. Cha Andres đã mừng kỷ niệm 50 năm sống đời Salêdiêng, 45 năm sống đời truyền giáo, và 40 năm linh mục Salêdiêng. Sự hiện diện của Cha Andres và các nhà truyền giáo Salêdiêng khác đã khơi lên ơn gọi truyền giáo cho các Salêdiêng Indonesia. Đến nay, đã có 8 hội viên Salêdiêng Indonesia được gửi đi truyền giáo.

Để mừng kỷ niệm 150 năm ngày các nhà truyền giáo Salêdiêng đầu tiên được sai đến Argentina, các Salêdiêng tại Indonesia cũng tổ chức một sự kiện nhằm vun trồng ơn gọi truyền giáo trong gia đình Salêdiêng Indonesia. Vì vậy, bên cạnh lễ tạ ơn của Cha Andres Calleja, Cha Noel Villafuerte, một nhà truyền giáo kỳ cựu người Philipines, cũng nhắc nhở các Salêdiêng Indonesia về việc gìn giữ tinh thần truyền giáo.

Trong buổi chia sẻ về đời sống truyền giáo vào ngày 28 tháng 12 năm 2024, Cha Noel cảm thấy biết ơn về sự hiện diện của các Salêdiêng truyền giáo tại đất nước Philipines vào trước đây. Sự hiện diện của họ đã khích lệ ngài trở thành một nhà truyền giáo Salêdiêng. Cha Noel đã bày tỏ ý định của mình cho Cha Luc Van Loy, khi ấy làm bề trên của Công cuộc Truyền Giáo Salêdiêng. Cha Luc đã khuyên ngài chuẩn bị mình cho các vùng đất truyền giáo được trao cho Tỉnh dòng Salêdiêng Philipines, đặc biệt là ở Timor Leste. Cha Noel cũng nhớ lại khoảnh khắc hân hoan khi Cha Francesco Panfilo, SDB, Bề trên Tỉnh dòng Salêdiêng Philipines, công bố ngài làm linh mục truyền giáo Salêdiêng tại Timor Leste. Đó đúng là khoảnh khắc đã kiện cường ơn gọi truyền giáo cho ngài. Ngài rất chủ động trong việc nhận ra ơn gọi truyền giáo của mình.

Dựa trên kinh nghiệm cá nhân này, Cha Noel nhắc nhở các Salêdiêng Indonesia hãy trở thành những nhà truyền giáo vì ơn gọi truyền giáo chính là một phần trong ơn gọi Salêdiêng. Theo ngài, để trở thành một nhà truyền giáo thực thụ, cần phải kiên trì thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Vì vậy, ngài nhắn nhủ các hội viên Salêdiêng ở Indonesia rằng: “Nếu có tiếng thì thầm gọi anh em trở thành nhà truyền giáo, hãy luôn sẵn sàng đáp trả tiếng gọi này”. Ngài cũng nói thêm: “Các nhà truyền giáo ad gentes và các nhà truyền giáo địa phương vẫn đóng vai trò quan trọng trong Giáo hội, đặc biệt trong Tu hội Salêdiêng”. Việc khởi động ơn gọi truyền giáo nhằm chào đón lễ kỷ niệm 150 năm các nhà truyền giáo đầu tiên được sai đến Argentia cũng là lời cầu nguyện và niềm hy vọng đối với các hội viên Salêdiêng tại Indonesia.

Nguồn: Bosco.link

Chuyển ngữ: Ban Truyền Thông SDB Việt Nam


Visited 23 times, 1 visit(s) today