Các anh em SDB chia sẻ kinh nghiệm sau 10 năm hiện diện tại Tân Tây Lan (New Zealand)

(Auckland – 11.05.2019) – Trong tuần vừa qua, 4 anh em SDB đang làm việc truyền giáo tại Tân Tây Lan đã quy tụ về cộng thể Auckland để mừng kỷ niệm 10 năm hiện diện tại đất nước xa xôi này. Con số hội viên của chúng tôi khá ít ỏi, chỉ có 4 người, nhưng làm việc tại 2 nơi: Massey và Avondale. Cả bốn hội viên truyền giáo đều đến từ 4 quốc gia khác nhau. Một vị là người Ấn độ đã từng đi truyền giáo tại Phi Châu. Một vị là người Việt Nam (Cha Giuse Phạm Thanh Bình) đã từng làm việc 9 năm tại Hàn Quốc. Một vị khác là người gốc Samoa và vị cuối cùng cũng là người Ấn độ nhưng đã 40 năm làm việc tại vùng Thái Bình Dương.

Bốn anh em quy tụ về đây nhân cuộc thăm viếng của Cha Bề Trên Miền, để ôn lại chặng đường 10 năm đã qua và phóng tầm nhìn cho tương lai sắp đến.

Trước hết, anh em xem lại video clip về Hoa thiêng 2019 của Cha Bề Trên Cả với chủ đề ‘Sự Thánh Thiện cũng dành cho cả bạn nữa’. Cha Bề Trên Cả gợi nhắc các thành viên trong Gia đình Salêdiêng hãy trở về căn gốc đoàn sủng, khởi phát từ Valdocco, để luôn sống trung thành trong ơn gọi thánh hiến Salêdiêng.

Trong phần chia sẻ, anh em cùng nhau nhìn vào hiện trạng nơi đây với con số hội viên khá ít ỏi. Trong năm qua, một hội viên đã xin chuyển ơn gọi sang triều và hiện nay chỉ còn 4 anh em SDB làm việc tại 2 địa điểm khác nhau. Chủng viện của giáo phận Auckland năm nay cũng chỉ có 3 chủng sinh ngoại quốc (gốc Việt Nam, Myanmar và Hàn Quốc). Người dân bản địa chưa có ai muốn đi tu.

Phụ tỉnh Thái Bình Dương gồm có các cộng đoàn ở đảo Samoa (với 40 năm hiện diện), ở đảo Fiji và ở Tân Tây Lan (từ năm 2009). Cộng đoàn SDB tại đây là 1 cộng đoàn quốc tế, đa quốc tịch, đa văn hoá đang dấn thân làm việc tại môi trường truyền giáo đầy những thách đố và khó khăn.

Xin thêm lời cầu nguyện cho anh em chúng tôi.

Bài viết của cha Mosese Tui, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 21 times, 1 visit(s) today