(ANS – Sao Gabriel de Cachoeira) – Có những nơi trên thế giới chỉ có thể đến được qua một hành trình dài và khó khăn, ngay cả khi chúng ta đang sống trong năm 2018. Đây là trường hợp của phái đoàn truyền giáo Salêdiêng của Iauaretê, ở biên giới cực tây của Brazil, ngay trước biên giới với Colombia. Đây là câu chuyện về cuộc hành trình dài theo lời kể Thầy Giampietro Pettenon, SDB, trưởng phái đoàn “Truyền giáo Don Bosco” của Tôrinô, đã đến khu vực truyền giáo với nhóm của mình.
Chúng tôi đi đến Manaus sau một chuyến đi dài từ Tôrinô. Tại thủ đô của Amazonia, các Salêdiêng điều phối công việc của các nhà truyền giáo giữa những người bản xứ của khu vực, và chúng tôi có một chuyến bay khác từ đó đến Sao Gabriel de Cachoeira. Ở đây cũng có những người Salêdiêng khoảng 103 năm, và thị trấn phát triển xung quanh trung tâm lịch sử của các tòa nhà là trường cao đẳng Salêdiêng và nhà thờ lớn, ngày nay là nhà thờ của giáo phận.
Ngày hôm sau chúng tôi rời Iauaretê, nơi chỉ có thể rời đi được bằng đường sông. Bởi vì hành trình mất 12 giờ, các bạn phải rời đi vào buổi sáng, vì di chuyển vào ban đêm thì rất nguy hiểm. Thức dậy vào lúc bình minh, ăn sáng, chuyển hành lý và chúng tôi đi khỏi!
Thuyền trưởng là một người bản địa, đưa chúng ta đến một nơi kiểm tra mất khoảng giờ. Chúng tôi bước vào khu vực dành riêng cho người bản địa và quân đội kiểm soát lối ra vào. Ngay sau đó, chúng tôi quay lại và đi lên một nhánh sông nhỏ của Rio Negro, Rio Vaupes. Vì vẫn còn trong mùa mưa, nên con sông có mực nước dâng cao. Điều trái ngược, tại một điểm chắc chắn, lại có vẻ như chúng ta đang bay bổng, nước hoàn toàn trơn tru như phản ánh những đám mây! Ảo giác kết thúc khi sau đó một làn sương mù nhẹ đến và làm mưa nhẹ, nhưng dai dẳng!
Ngay sau đó, chúng tôi đã đến các con thác, buộc chúng tôi chuyển tất cả hành lý và tiếp tục trên một chiếc xe tải ở giữa rừng trong năm cây số. Sau đó, chúng tôi chuyển ngược mọi thứ và bắt đầu lại trên thuyền.
Dọc theo bờ, chúng ta thấy các cộng đoàn địa phương nhỏ, mỗi cộng đoàn có một nhà nguyện và một ngôi trường nhỏ bên cạnh. Họ là những cộng đoàn được thành lập bởi những người Salêdiêng: dấu hiệu của việc giáo dục và đồng thời truyền bá Phúc âm, ngôi nhà của những người con Don Bosco là một nhà thờ với một trường học gần đó. Nếu không có sự giáo dục giới trẻ, thì những việc phúc âm hóa sẽ có nguy cơ giống như việc gia nhập một đảng phái. Và không có nhà thờ, những công việc giáo dục có nguy cơ trở thành một dịch vụ xã hội.
Cuối cùng, sau 11 giờ di chuyển trên sông, chúng tôi đến Iauaretê, sớm hơn một giờ. Hôm nay, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp!
Gia Thi, SDB chuyển ngữ