Brazil – Chủ đề của Ngày Giới trẻ Salêdiêng 2018: “Hãy cho tôi nước này”

(ANS – Campo Grande) – Lời thỉnh cầu của người phụ nữ Samaria xuất hiện trong câu chuyện Kinh Thánh của Tin mừng thánh Gioan (4,13-15), như là một sự trao đổi để có được một quyết định biến đổi chính mình từ trong cuộc đối thoại mãnh liệt với Chúa Giêsu, diễn ra tại giếng của tổ phụ Gia-cóp. Từ cuộc gặp gỡ này, một sự biến đổi được nảy sinh, một lời chứng về đức tin được ra đời. Cũng giống như cách người trẻ của chúng ta được kêu gọi để gặp gỡ Chúa Giêsu và để Thiên Chúa lấp đầy cuộc sống của họ.

Với suy tư này, chủ đề của “Ngày Giới trẻ Salêdiêng” đã được chọn lựa. Đề nghị được trình bày kèm theo chủ đề này là người trẻ ngày nay vẫn đang khao khát Thiên Chúa.

Trong một thế hệ mà thông tin đến rất nhanh chóng và dễ dàng, và quan niệm tự cung tự cấp về cuộc sống được đề xuất, hành động của Chúa Giêsu chính là một điển hình về sự khiêm nhường với việc thỉnh xin chút nước từ người phụ nữ Samaria trong một vùng đất bị người Do Thái coi là ô uế. Vì vậy, những người trẻ của chúng ta ngày nay đang háo hức cố gắng làm dịu cơn khát của họ bằng cách lắng nghe những lời của Chúa Giêsu và sống cuộc đời của Chúa Kitô, và được đặt vào thế giới để truyền đạt niềm vui này cho những người xung quanh.

Sứ mệnh của các nhà giáo dục là đi với người trẻ và trên tất cả là đồng hành với những người trẻ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: “Việc đồng hành với người trẻ đòi hỏi phải đi ra khỏi những kế hoạch định sẵn của chúng ta, gặp họ ở đâu, thích nghi với thời gian và nhịp sống của họ, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta nên kiên trì trong khó khăn để giải mã thực tại họ sống và biến đổi lời loan báo tiếp nhận được với những cử chỉ và lời nói trong nỗ lực hàng ngày để xây dựng lịch sử của riêng họ và trong việc tìm kiếm, ít nhiều ý thức về ý nghĩa cho cuộc sống của họ”.

Những người trẻ ước muốn làm dịu cơn khát của họ và đi đến nguồn nước, đó là nguồn để làm dịu cơn khát từ trong sâu thẳm cuộc đời họ. Đây là đề nghị của Ngày Giới trẻ: “Hãy thỏa mãn cơn khát của cuộc sống bằng cách cầu xin Chúa Giêsu Kitô chính là nguồn suối duy nhất”.

Khi người trẻ ngày nay không tìm được nguồn nước đích thực, họ sẽ tìm kiếm các nguồn khác và vẫn không ngừng để tìm, và những nguồn đó không bao giờ có thể xoa dịu cơn khát sâu thẳm của họ. Nhưng cơn khát được thỏa mãn từ nguồn nước đến từ Thiên Chúa cho phép chúng ta đụng chạm với thực tế chưa được bao giờ được chứng kiến cũng như chưa nếm được đầy đủ.

Khởi đi từ “nước”, chủ đề học hỏi về khao khát của người trẻ được giải quyết trong bối cảnh hiện tại. Những người trẻ ngày nay cảm thấy cần phải có hình ảnh gần gũi, đáng tin cậy, mạch lạc và trung thực.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today