Bồ Đào Nha – Canh thức và huấn từ tối Ngày Phong trào Giới trẻ Salêdiêng: Thời gian ân sủng, cầu nguyện và đổi mới đối với hàng ngàn người trẻ

        (ANS – Estoril) – điểm nổi bật là sự vui nhộn và tình huynh đệ, với âm nhạc và sinh động, nhiều hoạt động và trò chơi khác nhau, rất giống với các hoạt động tại các nguyện xá của Don Bosco, ngày Phong trào Giới trẻ Salêdiêng (SYM Day, bằng tiếng Anh) đã đạt đến cao trào vào buổi tối canh thức cầu nguyện và chầu Thánh Thể, trong đó những người hiện diện có thể cảm nghiệm được lòng biết ơn đối với sự phong phú trong đặc sủng của Don Bosco. Đó là một khoảnh khắc xúc động, và kết thúc bằng truyền thống “Huấn từ tối Salêdiêng” của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, Sơ Chiara Cazzuola, và Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime.

       Sau buổi chiều tuyệt vời và vui nhộn của lễ hội, buổi tối dành để tập trung vào những nội dung quan trọng nhất của Lễ hội, đó là những giây phút hồi tâm thật ý nghĩa giúp cho tất cả những người trẻ được tiếp xúc trực tiếp và cá nhân với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

       Khai mạc buổi canh thức, các bạn trẻ Bồ Đào Nha thuộc Phong Trào Giới Trẻ Salêdiêng một lần nữa làm say mê những người bạn của họ từ các quốc gia khác với phần trình bày gợi lên giấc mơ nổi tiếng của Don Bosco về hai cột trụ.

       Sau đó, cha Miguel Ángel García, Tổng Cố vấn Mục vụ Giới trẻ đã kiệu Mình Thánh Chúa lên sân khấu chính, kèm theo đó là các bài thánh ca. Những lời cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ, những lời suy niệm, những bài thánh ca và những phút thinh lặng là những dấu ấn đặc biệt của buổi tối hôm nay, giây phút đặc biệt nhất trong ngày – và có lẽ, trong dịp Đai Hội Giới trẻ Thế giới dành cho giới trẻ Saledieng trên toàn thế giới. Sau đó là thời gian dành cho “huấn từ tối Salêdiêng” – theo truyền thống do Don Bosco khởi xướng và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay trong tất cả các nhà Salêdiêng, nơi mà vào buổi tối, các bạn trẻ và tu sĩ quy tụ để tạ ơn, cầu nguyện và đến gần Chúa hơn.

       Người khởi lời với các bạn trẻ là Mẹ Chiara Cazzuola, Mẹ đã bắt đầu bằng lời cảm ơn: “Các bạn trẻ thân mến, tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội chia sẻ với các bạn vào cuối ngày đẹp đẽ và đầy sức sống này, chúng ta đã sống nhiều khoảnh khắc kinh nghiệm tuyệt vời, những điều này làm cho chúng ta gần gũi hơn và mạnh mẽ hơn trong đức tin”.

       Làm nổi bật hình ảnh của Đức Maria, người mà trong Ngày Giới trẻ Thế giới này được coi là “mẫu mực” cho tất cả những người trẻ, Sơ Tổng quyền của FMA nhấn mạnh đến sự sẵn sàng của Mẹ Chúa Giêsu, “ra đi và phục vụ những người cần sự giúp đỡ của Mẹ”, nói với mọi người rằng lòng nhiệt thành truyền giáo phải “thúc đẩy mọi hoạt động của chúng ta”.

       “Thật là thú vị ở điểm này – Sơ đã nhấn mạnh rằng – người đầu tiên giúp hình thành nơi Don Bosco lòng sùng kính Đức Mẹ với niềm đơn sơ và chân thành chính là mẹ của ngài. Mẹ Margherita giáo dục Gioan Bosco cảm nhận Đức Maria như một sự trợ giúp luôn hiện diện, ngay cả trong những lúc khó khăn, cô đơn, đầy trách nhiệm. Trong Giấc Mơ Chín Tuổi, “người nữ chăn chiên tốt lành” trở thành mẫu mực, điểm quy chiếu cho hành động của Gioan giữa những người bạn. Ngay cả trong hành trình gian khổ của nguyện xá, Mẹ Maria vẫn hiện diện như một dấu chỉ của niềm hy vọng và là một sự hiện diện tích cực giữa giới trẻ”.

       Vì vậy, để kết luận, Mẹ Chiara Cazzuola hy vọng rằng trong những ngày này, mọi người sẽ tìm thấy “sự hiện diện của Mẹ Maria” như một “sự hướng dẫn và trợ giúp đắc lực”.

       Cha Bề Trên Cả của Dòng Salêdiêng, Ángel Fernández Artime, bắt đầu bài huấn từ của mình bằng cách nhấn mạnh đến “niềm vui lớn lao” được gặp gỡ tất cả các bạn trẻ.

       Sau đó, ngài nhấn mạnh đến tính chất đặc biệt về sự hiện diện của họ ở Bồ Đào Nha trong những ngày này: “Việc đi hành hương rất khác với việc đi nghỉ. Và các bạn, những người trẻ thân mến, hôm nay có mặt ở đây với tư cách là những người hành hương, luôn luôn tìm kiếm Chúa Giêsu, chắc chắn là đang tìm kiếm, và các bạn đáp lại lời mời gọi mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ với chúng ta một cách trẻ trung và Salêdiêng”.

       “Cha đảm bảo rằng sẽ không có bạn trẻ nào thất vọng với trải nghiệm Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (ĐHGTTG) này , Cha chắc chắn rằng, kết thúc những ngày này, khi chúng ta chào tạm biệt nhau, mọi người sẽ cảm thấy rằng “thật xứng đáng”, và ở một khía cạnh nào đó, các bạn không còn như trước nữa, bởi vì các bạn sẽ mang trong tim mình bao nhiêu trong ký đẹp; Cha có thể đảm bảo với các bạn rằng, giống như Mẹ Maria, tất cả những gì các bạn làm để sống với tư cách là những môn đệ và là người trẻ Ki-tô hữu truyền giáo – đôi khi trong quá trình tìm kiếm và không có tất cả những điều chắc chắn, như cha đã nói với các bạn – sẽ khiến các bạn tràn đầy hạnh phúc; Cha chắc chắn rằng trong phần đời còn lại của các bạn, các bạn sẽ nhớ những gì mình đã trải qua tại ĐHGTTG, và cha có thể đảm bảo với các bạn, như Don Bosco đã nói với các trẻ của mình, rằng Chúa Giêsu sẽ không bao giờ làm các con thất vọng, trái lại là đàng khác”, cha đã khẳng định chắc chắn thế.

       Cuối bài huấn từ của mình, Cha Á.F. Artime đã mượn lời của Don Bosco: “Cha muốn các con được hạnh phúc ngay tại đời này” và trước khi kết thúc, ngài đưa ra một thách thức cho mọi người: “Các bạn nam nữ thân mến: hãy mơ ước một điều gì đó đẹp đẽ và đích thực cho cuộc sống của các bạn, khởi đi từ Thiên Chúa, hãy bước đi mỗi ngày để biến nó thành hiện thực và lan truyền cho rất nhiều người khác.”

Chuyển ngữ: Lm. Fx Quốc Kỳ, SDB

 

Visited 89 times, 1 visit(s) today