Ấn Độ – Một Triệu Bữa Ăn Trong 100 Ngày!

(Ans – Mumbai) – Các cựu học sinh của Học viện Salêdiêng “Thánh Đa Minh Saviô” ở Andheri, Mumbai đã mừng 100 ngày thực hiện các hoạt động tương trợ và giúp đỡ dân chúng, những người hiện chẳng còn thứ gì vì cơn đại dịch, vì chương trình này đã đạt tới cột mốc rất ý nghĩa: đã phân phát được một triệu suất ăn.

       Làm việc tại 65 điểm phân phát cứu trợ ở các thành phố lớn của Ấn Độ, một phần trong chiến dịch “Nuôi dưỡng Mumbai của tôi,” các cựu học viên chia phiên trong việc phục vụ cứu trợ nhân đạo này, công việc đã được sáng tạo với mục đích bảo đảm là không có người nào phải đi ngủ mà bụng đói.

       100 ngày, các Salêdiêng và rất nhiều các tình nguyện viên, các cựu học sinh của Andheri mặc dù vẫn phải tuân thủ các quy định cách ly đã can đảm ra khỏi nhà ngõ hầu phân phát các bữa ăn đã được chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng cho những người nghèo đói và thiếu thốn. Và rồi suất ăn thứ một triệu đã được nhóm tự đặt lại tên cho họ là 300 “Chiến sĩ Corona” phân phát vào hôm Chúa Nhật ngày 12 tháng 7.

       Anthony Mascarenhas, Chủ tịch của Hiệp hội Cựu Học sinh của Học viện “Thánh Đa Minh Saviô” ở Andheri đã nói rằng: “Cám ơn các Salêdiêng đã đồng hành với tất cả chúng tôi, chúng tôi đã phục vụ rất nhiều người cô đơn ở Mumbai, bao gồm các công nhân di dân, những người trong các khu ổ chuột, những người thu gom rác, những người bới nhặt rác, những công nhân công nhật, những người dân tộc thiểu số, những người già, những người ăn xin… qua việc liên kết với 25 công ty hỗ trợ cho chương trình này, chúng tôi đã thực hiện những hộp thức ăn, những hộp đồ vệ sinh, rồi những vật dụng để làm những nơi trú ngụ tạm thời… tại 65 điểm ở Mumbai và với hơn 300 người cộng tác.”

       Các cựu học sinh đã làm việc ở Tandem với các Nữ tử Bác ái Tôi tớ của người nghèo, và với các tình nguyện viên cũng như rất nhiều “những người Samaritanô nhân hậu,” để giúp đỡ – chứ không hề nghĩ đến bản thân – đám đông dân chúng, những con người ở thành phố chính của Ấn Độ trong những ngày đại dịch và khủng hoảng xã hội này, họ chẳng có gì để có thể sống còn. Hàng triệu bữa ăn đã được phân phát, đây là dấu chỉ cho thấy rằng với một sự phối hợp tốt những công việc to lớn có thể cùng nhau đạt được.

       Ông Mascarenhas kết luận rằng: “Lời cám ơn tha thiết được gửi tới cha Brian Moras, Giám đốc và Bề trên vì sự hỗ trợ của ngài cũng như của toàn thể cộng đoàn Salêdiêng, các Cộng tác viên Salêdiêng cũng như những người có khát vọng lớn. Chúng tôi mắc nợ sự ghi ơn tới Alma Mater vì đã làm cho chúng tôi thật sự trở nên điều chúng tôi là. Bây giờ chúng tôi hướng về tương lai, mục đích của chúng tôi là sẽ đi tới nhiều nơi khác nữa, những vùng đã bị ảnh hưởng ở Mumbai cũng như những vùng ven ở Maharashtra với sự cộng tác của những đối tác CSR, mà con số người hỗ trợ luôn gia tằng mỗi ngày.”

Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ

Visited 1 times, 1 visit(s) today