ALO VỚI CHÚA

Sống trong thời đại bủng nổ của công nghệ, mọi người ai ai cũng sắm cho mình một “chú dế” thật đẹp, một chiếc smartphone với nhiều chức năng: nghe, gọi, nhắn tin, chụp hình, quay phim, ghi âm… Liên lạc với nhau không còn gì là khó khăn nữa. Bởi, chỉ cần một cái vuốt hay chạm nhẹ là ta có thể nhìn thấy người thân, nghe thấy giọng nói và dù ở xa đến mấy cũng có cảm giác như đang ngồi sát cạnh nhau.

Chúa của chúng ta, Người vô cùng quảng đại và tiên liệu cho con cái của Người. Vì thế, Chúa đã tặng cho mỗi người một chiếc điện thoại “CG” thật tối tân với nhiều tính năng nổi bật hơn tất cả các điện thoại thông minh hiện nay (CG:Call God). Với chiếc điện thoại này, chúng ta không cần vuốt hay chạm nhẹ để có thể gọi hay nghe, nhưng chỉ cần nói: “Chúa ơi!” là ta đã có thể thấy Chúa, nghe được giọng nói của Người. Đồng thời, Chúa cũng sẽ nhìn thấy chúng ta và hiểu thấy tâm tư của chúng ta (x.Tv 138,1).

Một tính năng ưu việt khác của chiếc điện thoại này chính là nó không bao giờ hết pin. Bởi nếu số lần chúng ta gọi cho Chúa càng nhiều, thì pin TIN-YÊU – loại pin độc quyền dành riêng cho máy –  càng nhanh được xạc đầy hơn. Thế là chúng ta tha hồ gọi và nói chuyện với Người mà không sợ hết pin. Bên cạnh đó, cùng với chiếc điện thoại thông minh này thì nhà mạng Thiên Chúa còn có một đường dây nóng luôn mở với mọi người, không sợ kẹt mạng hay máy bận. Thậm chí là nửa đêm – ngoài giờ hành chính thì Chúa vẫn túc trực để lắng nghe và trả lời mọi vấn đề của chúng ta.

Những lúc ta gặp khó khăn, cô đơn hay chán nản, thất vọng, những lúc thành công, hạnh phúc hay chỉ là những ngày đơn điệu thì Người vẫn luôn luôn chờ đợi ta gọi cho Người. Người sẽ ở bên, chia sẻ, an ủi và đồng hành cùng với ta để ta có thêm sức mạnh, tiếp tục bước tiếp những chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Đó là điểu mà không một chiếc điện thoại thông minh hay nhà mạng nào hiện nay có thể làm được điều đó.

Vậy, còn chần chờ gì nữa, hãy Alo cho Chúa ngay thôi!

  • Chúa ơi! Con sắp ngã quỵ
    • Con hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. (x.Ep 6, 14-17)
  • Chúa ơi! Con vất vả quá!
    • Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (x.Mt 11,28-30)
  • Chúa ơi! Con lo lắng…
    • “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Ta, vì Ta chăm sóc con”. (1 Pr 5, 7)
    • Con đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, con cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều con thỉnh nguyện”. (x.Pl 4, 6)
    • “Lo lắng làm cho con già trước tuổi” (x.Hc 30, 24)
  • Chúa ơi! Con không biết làm thế nào?
    • Người bảo gì, con cứ làm theo (x.Ga 2, 5)
  • Chúa ơi! Con có nhiều việc phải làm
    • Con à! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. (x.Lc 10,38-42)

  • Chúa ơi! Con chán nản và thất vọng
    • Con à! Cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện”. (x.Rm 12, 12)
  • Chúa ơi! Con sẽ mang vũ khí nào để chiến đấu với ba thù?
    • Con hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ (x.1Tx 5, 8)
  • Chúa ơi! Ý muốn của Chúa là gì?
    • Ý muốn của Thiên Chúa là con nên thánh. (x.1Tx 4, 3)
  • Chúa ơi! Sứ vụ của con là gì?
    • Con hãy là muối và ánh sáng cho đời. (x. Mt 5, 13-14)
    • Con phải chiếu sáng như vì sao trên trời (x.Pl 2, 15)
  • Con phải làm gì để được cứu độ?
    • Con tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng con tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì con sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng mới được cứu độ. (x.Rm 10, 9-10)
  • Chúa ơi! Người ta đàm tiếu về con
    • Con hãy băng qua giữa họ mà đi (x.Lc 4, 30)
    • “Trước khi xét đoán hãy tự kiểm điểm” (Hc 18, 20)
  • Chúa ơi! Con rất sợ
    • “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27)

  • Chúa ơi! Con đang bị cám dỗ
    • Con hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn (x.Mt 26, 41)
  • Chúa ơi! Con phải tiến bước như thế nào?
    • Con sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước (x.Gl 5, 25)
  • Chúa ơi! Con phải sống như thế nào?
    • Con hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. (x. Pl 4,4)
  • Chúa ơi! Con muốn đi theo Chúa
    • “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. (Lc 9, 23)
  • Chúa ơi! Con thành công trong mọi công việc của con
    • Con à ! Hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút (x.Mc 6, 31)
  • Chúa ơi! Con khát
    • “Ai khát, hãy đến với Ta, ai tin vào Ta, hãy đến mà uống!” (Ga 7, 37)
  • Chúa ơi! Con đói
    • Con ơi! Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh…(x. Mt 4,4)
  • Chúa ơi! Con đang bị chia trí
    • Con hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán (x.Ga 2, 16)
  • Chúa ơi! Người ta bắt bớ con
    • Con hãy chúc lành cho những người bắt bớ con, chúc lành chứ đừng nguyền rủa (x.Rm 12, 14)
  • Chúa ơi! Con muốn tự mình làm tất cả
    • Con ơi! Không có Thầy, con chẳng làm gì được. (x.Ga 15, 5)
  • Chúa ơi! Người Chúa thương đang đau nặng
    • “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh”. (Ga 11,3-4)
  • Chúa ơi! Khi nào Chúa đến?
    • Con hãy canh thức, vì con không biết ngày nào, giờ nào. (x.Mt. 24, 13)

  • Chúa ơi! Con buồn và muốn khóc
    • Con đừng khóc nữa! (x.Lc 7, 13)
  • Chúa ơi! Con đang bất an
    • Nguyện xin ân sủng và bình an của Ta ngự trị tâm hồn con (x.Cl 3,15)
  • Chúa ơi! Con muốn giàu có và của cải dư đầy
    • Con à! Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho (x.Mt 6, 33)
  • Chúa ơi! Con tức giận
    • Con nổi nóng ư? Đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng (Ep 4, 26-27)
  • Chúa ơi! Con không biết nói làm sao?
    • Con à, không phải chính con nói, mà là Thần Khí nói trong con (x.Mt 10, 20)
  • Chúa ơi! Con đau khổ lắm!
    • Con đau khổ ư? Con hãy cầu nguyện (x.Gc 5, 13)
  • Chúa ơi! Con vui sướng lắm!
    • Con vui ư? Con hãy hát thánh ca (x.Gc 5, 13)
  • Chúa ơi! Con đau ốm
    • Con đau yếu ư? Con hãy mời các kỳ mục trong Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho con, sau khi xức dầu nhân danh Chúa” (x.Gc 5, 14)
  • Chúa ơi! Con muốn cuộc sống được dư đầy, vinh hoa phú quý.
    • Con à! Trước mặt Chúa, tất cả đều mau qua (x.Hc 18, 26)
  • Chúa ơi! Con đã mất tất cả
    • “Phù vân chỉ là phù vân, tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1, 2)

  • Chúa ơi! Con không biết cầu nguyện như thế nào?
    • Con hãy đọc Kinh Lạy Cha (x.Mt 6, 9-13)(x.Lc 11,2-4)
  • Chúa ơi! Ai là anh chị em, gia đình của con
    • Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị của con, là mẹ của con. (Mc 3, 35)
  • Chúa ơi! Con có là chi, có là gì
    • Ta hết lòng yêu quý con, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su (x. Pl 1,8)
    • Trước mắt Ta, con thật quý giá và được Ta hết lòng mến thương (x.Is 43,4)
  • Chúa ơi! Con bất toàn và không xứng đáng để đi theo Chúa.
    • Con à! Không phải con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn (x.Ga 15, 16)
  • Chúa ơi! Con không biết đường đi?
    • “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14, 6)
  • Chúa ơi! Con đang chiến đấu với sự ác
    • “Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác”. (Rm 12, 21)
  • Chúa ơi! Quê con ở đâu?
    • Quê hương con ở trên trời (x.Pl 3, 20)

  • Chúa ơi! Khi nào Chúa đến?
    • “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm” (1Tx 5, 2)
  • Chúa ơi! Bạn thân của con đã xúc phạm đến con
    • Thầy không bảo là con tha thứ bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. (x. Mt 18, 22)
  • Chúa ơi! Con bỏ mọi sự theo Chúa, con sẽ được gì?
    • “Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp”. (Mt 19, 29)
  • Chúa ơi! Con xao xuyến và bối rối
    • “Lòng con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. (Ga 14,1)
  • Chúa ơi! Con chết mất
    • Sao nhát thế? Làm sao mà con vẫn chưa có lòng tin? (x.Mc 4, 40)
  • Điều răn của Thầy là gì?
    • “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. (Ga 15, 12)
  • Chúa ơi! Con bị thử thách
    • Con hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như con biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn (x.Gc 1, 2-3)
    • Con à ! Lò thử vàng, nồi thử bạc, còn Đức Chúa thử lòng dạ con người (x.Cn 17, 3)
  • Chúa ơi! Con sẽ mang theo gì khi ra khỏi thế gian
    • Con không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được (x.1Tm 6, 7)
  • Chúa ơi! Bổn phận của con với cha mẹ là gì?
    • Con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Để con được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. (x.Ep 6, 1-3)
  • Chúa ơi! Con không thể làm được việc này
    • Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. (2Cr 12, 9)

  • Chúa ơi! Con khó nhọc và vất vả
    • Con thân mến, con hãy kiên tâm bền chí. Vì trong Chúa, sự khó nhọc của con sẽ không trở nên vô ích. (x.1 Cr 15, 58)
  • Chúa ơi! Con phải làm mọi việc như thế nào?
    • Dù ăn, dù uống, hay bất cứ làm việc gì, con hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. (x.1 Cr 10, 31)
  • Chúa ơi! Hành trang của con là gì?
    • Con đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. (Mt 10, 9-10)
  • Chúa ơi! Tâm hồn con trống rỗng
    • Hãy lấy Chúa làm niềm vui của con, Người sẽ cho con được phỉ chí toại lòng (x.Tv 36, 4)
  • Chúa ơi! Con tức giận
    • Con à! Người chậm giận thì đầy sáng suốt, kẻ nóng tính để lộ dại khờ (x.Cn 14, 29)
  • Chúa ơi! Con chán nản
    • Con à! Lòng mừng vui làm hân hoan nét mặt, Lòng phiền muộn khiến tâm trí rã rời (x.Cn 15, 13)
    • Chúa ơi! Con phải lên kế hoạch cho công việc của con
    • Con ơi! Suy nghĩ lo toan là việc của con người
    • Còn nói câu trả lời là do Đức Chúa (x.Cn 16, 1)

  • Chúa ơi! Con muốn giàu có
    • Con à ! Ham tiền không sao công chính được, chạy theo lợi lộc ắt sẽ lỗi lầm (x.Hc 31, 5)
    • “Được lời lãi cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi ích gì?” (Mt 16, 26)
  • Chúa ơi! Con muốn dấn thân phụng sự Chúa
    • “Nếu con muốn dấn thân phụng sự Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn đón chịu thử thách” (Hc 2, 1)
  • Chúa ơi! Con phải lo toan nhiều công việc
    • “Con ơi! Chớ lo toan nhiều công việc, có tăng thêm nhiều cũng chẳng được yên, có hối hả mấy cũng chẳng được tới đâu, có chạy đàng nào cũng không thoát nổi” (Hc 11, 10)
    • “Đừng hành động mà không suy nghĩ, để không phải hối hận về việc mình làm” (Hc 32, 19)
  • Chúa ơi! Con có nhiều bạn hữu
    • “Lúc gặp may, không nhận ra được ai là bạn, khi lâm nạn, chẳng giấu nổi ai là thù” (Hc 12, 8)
  • Chúa ơi! Quá khứ của con thật tệ
    • Con hãy quên đi chặng đường đã qua và lao mình về phía trước (x.Pl 3, 13)

  • Chúa ơi! Con phải mang vũ khí gì để chiến đấu với ba thù?
    • Con hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó con sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đôi mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa” (Ep 6 14-17)
  • Con đang gặp gian truân
    • Con à ! Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho con cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời (x.2Cr 4, 17)
  • Chúa ơi! Mọi người ruồng bỏ con.
    • Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì vẫn có Ta đón nhận con. Ta đã khắc ghi con trong lòng bàn tay Ta (x. Is 49, 15-16)
  • Chúa ơi! Tại sao co xin mà Chúa không nhận lời?
    • Con à! Con không có là vì con không xin, con xin mà không được là vì con xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. (x. Gc 4,2-3)
  • Chúa ơi! Con nên trang điểm thế nào cho đẹp lòng Chúa?
    • Con à! Ước chi vẻ đẹp duyên dáng của con không hệ tại dáng vẻ bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa; nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thùy mị, hiền  hòa: đó là điều quý giá trước mặt Ta. (x.1Pr 3,3-4)

  • Chúa ơi! Người ta đang bắt bớ và làm hại con
    • Con à! Ai làm hại được con, nếu con nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu con chịu khổ vì sống công chính, thì con thật có phúc! Đừng sợ những kẻ làm hại con và đừng xao xuyến. (x. 1Pr 3,13-14)
  • Chúa ơi! Con phải yêu thương như thế nào?
    • Con à! Con đừng chỉ yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. (x.1Ga 3,18)
  • Chúa ơi! Con phải xây dựng đời con như thế nào?
    • Con à! Con hãy xây dựng đời của con trên đá tảng là Đức Ki-tô. (x. Cl 2,7; x.Mt 7,24)
  • Chúa ơi! Con nên làm gì với những ơn Chúa ban?
    • Con à! Ơn riêng Thiên Chúa ban, con hãy dùng mà phục vụ người khác. (x.1Pr 4,10)
  • Chúa ơi! Con phải phục vụ như thế nào?
    • Con à! Con hãy phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. (x.1Pr 4,11)
  • Chúa ơi! Con có là gì?
    • Con à! Trước mắt Ta, con thật quý giá và được Ta rất mực mến thương. (x.Is 43,4)
  • Chúa ơi! Con sợ lắm!
    • Con à! Đừng sợ, có Ta ở với con. (x.Is 43,5)

  • Chúa ơi! Con muốn có nhiều tiền
    • Con à! Của càng nhiều, người ăn càng lắm. Người có của được lợi lộc gì? ngoài thú vui được nhìn thấy của cải?
    • Làm việc vất vả thì ngủ ngon: ăn ít hay nhiều thì cũng vậy; lắm bạc nhiều tiền đâu được ngủ yên. (x. Gv 5,10-11)

Teresa Nguyễn Thị Linh Huệ

Visited 141 times, 1 visit(s) today