Albania – Phân phát lương thực cho “những Người vô hình” tại vùng núi Kelmend

ANS – Tirana: Mặc dù trong thời đại dịch, thiện nguyện viên tổ chức Phi Chính Phủ Sa-lê-diêng “Thiện nguyện Quốc tế nhằm Thăng tiến” (VIS) vẫn không ngừng làm việc trợ giúp những người khó khăn nhất. Là nhân viên phát triển VIS tại Albania, Tô-ma Casati nói đến những khó khăn, động lực cũng như niềm vui giúp những người thiếu thốn, khiến cảm thấy nơi đây như ngôi nhà mới.

Vào lúc 07g30 Thứ Bảy 04/04, tôi và bốn bạn đồng nghiệp lái xe theo hướng Kelmend. Đây là khu vực đồi núi Nam Albania. Chính nơi này VIS đã và đang thực hiện dự án từ năm 2009. Trước mặt chúng tôi, hai xe tải chất đầy bao bột mì và nhu yếu phẩm đang khó khăn bò trêm con đường lên đỉnh đồi.

Mục tiêu phát những gói thực phẩm cho một số gia đình khó khăn đặc biệt sống một trong những nơi hẻo lánh và ít người đến. Sau 12 tiếng, chúng tôi trở về nhà với cánh tay ê ỏa nhưng ngập tràn niềm vui. Bởi vì chúng tôi đã đóng góp phần nhỏ nhoi của mình. Cũng vậy, chúng tôi cũng phát những nhu yếu phẩm cho những gia đình khó khăn khu vực Malesia và Madhe (“Ngọn núi Vĩ đại”). Dự án cho khu vực này đã bắt đầu và còn tiếp tục thêm 4 ngày nữa.

Tôi đã đến Albania được 10 tháng. Quốc gia này đón tiếp và xem tôi như người của quê hương họ. Nơi đây còn là quốc gia miền quê rộng lớn. Một quốc gia có nhiều gia đình tự xoay sở kinh tế, không được quan tâm và không được thống kê chính thức. Trong những năm dấn thân Bắc Albania, VIS đã theo đuổi hành trình trợ giúp kinh tế và huấn luyện cho những người nông dân và các nhà sản xuất nhỏ, cũng như mở ra ngành du lịch gia đình. Đến nay, vào thời khủng hoảng của đại dịch, chúng tôi nhận ra họ hoàn toàn cô lập. Không có  nguồn thu nhập duy trì đời sống cũng như không có được sơ cứu quốc gia. Chính xác do bởi họ vẫn chưa đăng ký hay đúng hơn là sự hiện hữu của họ chưa được biết đến “người vô hình”.

Trong thời buổi khó khăn này, cần làm điều gì đó cho những người khó khăn này. Một khi đã làm việc cho một tổ chức Phi Chính Phủ có bề dày lịch sử và sứ mệnh như VIS, giúp đỡ tha nhân trở thành bổn phận luân lý. Khác với các dự án nghiêm ngặt một chút, cùng phối hợp các học viện, chúng tôi nhắm đến phân bổ tài chính từ Hội Cộng Tác Viên I-ta-li-a cho 78 gia đình khó khăn miền Bắc Albania. Hơn nữa, chúng tôi phân phát thêm gói thực phẩm dự kiến trong ba tuần tới khi họ sử dụng hết.

Chỉ với những hành động quảng đại, liên đới và đoàn kết lớn nhỏ, chúng ta có thể thoát khỏi thời khắc đen tối và họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước đó.

Trung Hoàn, SDB  chyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today