Bài viết của cha Ambrose Pereria, SDB
Port Moresby, PNG 13/07/2020. Tại trụ sở của Á tỉnh ở Boroko, thủ đô Port Moresby, chúng tôi vừa mới tổ chức tuần tĩnh tâm năm cho các anh em hội viên SDB. Vì tình hình dịch bệnh phải giãn cách xã hội, những anh em ở đảo quốc Solomon và ở những cộng thể khá xa không thể về tham dự cuộc tĩnh tâm chung được. Vì thế cuộc tĩnh tâm năm nay chỉ có 12 anh em thuộc những cộng đoàn ở Port Moresby và vùng Araimiri tham dự mà thôi.
Tĩnh tâm là thời điểm của ân sủng. Trong đợt tĩnh tâm năm nay, anh em có dịp suy tư về những thành quả của Tổng Tu nghị 28 và bài huấn đức mà Đức Thánh Cha đã ngỏ với các tham dự viên của Tổng Tu nghị. Đa phần thời gian, anh em dành để hồi tâm và cầu nguyện riêng.
Mười hai anh em tham dự tuần tĩnh tâm năm nay thuộc 8 quốc tịch khác nhau. Tuy khác biệt về ngôn ngữ, về các nền văn hoá và nhiều dị biệt khác, nhưng có một mẫu số chung, đó là tất cả anh em đều là những vị truyền giáo Salêdiêng đang làm việc tại cánh đồng truyền giáo ở đảo quốc Papua New Guinea và đảo quốc Solomon, phục vụ cho dân chúng và các bạn trẻ nghèo tại đây. Anh em đã trải qua 1 tuần lễ tĩnh tâm rất sốt sắng trong bầu khí cầu nguyện và sự hiệp thông huynh đệ rất sâu xa. Anh em cũng có dịp chia sẻ với nhau về những thành quả cùng những khó khăn trong sứ vụ truyền giáo của mình.
Văn Hào, SDB chuyển ngữ