Hòa bình và an ninh là điều kiện để tín hữu Công giáo Canđê trở về Iraq

Tuần qua, các tín hữu Công giáo nghi lễ Canđê từ khắp thế giới quy tụ tại Vatican, cử hành Thánh lễ theo nghi lễ riêng. Theo họ, việc họ trở về quê hương Iraq tuỳ thuộc vào tình hình an ninh ở quê hương. Họ cần hoà bình và sự ổn định.
 

Vatican News

Phần đông các tín hữu Canđê đến tham dự Thánh lễ ở Vatican đến từ các quốc gia đang sinh sống thay vì từ quê hương Iraq. Cuộc gặp gỡ làm nổi bật câu hỏi: liệu những người đã ổn định cuộc sống ở nước ngoài có thể trở về?

Chia sẻ với trang tin ACI Mina, ba linh mục nghi lễ Canđê đã thảo luận về vấn đề này cũng như những thách thức mà họ phải đối mặt, cả ở quê nhà lẫn nơi xứ người.

Việc trở về tùy thuộc vào hòa bình trong khu vực

Cha Fawaz Kako, linh mục Canđê đang phục vụ tại Hoa Kỳ, gọi đây là ngày “tốt đẹp, thiêng liêng và mang tính lịch sử”, một kỷ niệm sẽ được gìn giữ suốt đời. Tuy nhiên, cuộc gặp cũng gợi lại hành trình ly tán của cộng đoàn.

Theo cha, có nhiều nguyên nhân khiến tín hữu Canđê di cư, trong đó có bách hại. Mối dây gắn kết họ với Giáo hội vượt trên ngôn ngữ, được nuôi dưỡng bởi đức tin vào Chúa Kitô và chứng tá những người đã hy sinh mạng sống vì Người. Cha nhấn mạnh: “Chúng tôi thực sự là một Giáo hội được xây dựng trên máu các vị tử đạo”.

Về khả năng hồi hương trở về Iraq, cha phân biệt giữa thăm quê và trở về định cư: “Chúng tôi luôn trở về thăm quê hương, nhưng cũng đã ổn định tại các quốc gia đón nhận mình. Việc trở về tùy thuộc vào hòa bình trong khu vực”.

 “Nếu Giáo hội phát triển, người dân chúng tôi có thể ở lại và thịnh vượng”

Cha Christopher Somo, cũng đang phục vụ tại Hoa Kỳ, cho rằng thách đố của cộng đoàn hải ngoại là gìn giữ bản sắc trước nguy cơ bị hòa tan vào một nền văn hóa lớn hơn. Cha giải thích: “Khi chuyển đến một nền văn hóa khác, chúng ta dễ rơi vào tình trạng để văn hóa của chính mình hòa tan vào một nền văn hóa lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Đây là một thách thức đáng kể”.

Theo cha, thách thức tại Iraq nằm ở việc duy trì sự hiện diện, sau một lịch sử lâu dài bị ngược đãi – điều đã khiến cho việc sinh tồn, phát triển thịnh vượng cũng như thể hiện đức tin và văn hóa trở nên vô cùng khó khăn. Cha cho biết: “Cuộc sống tại một số khu vực này không hề an toàn, vì vậy rất khó để thuyết phục mọi người ở lại”. Cha đề nghị tiếp tục trợ giúp từ bên ngoài, giúp người dân nhận ra giá trị di sản của mình, được an toàn và có điều kiện sinh sống. Cha nói thêm rằng Giáo hội có vai trò nền tảng: “Nếu Giáo hội phát triển, người dân chúng tôi có thể ở lại và thịnh vượng”.

Người dân cần phải cảm thấy được bảo vệ

Từ Australia, cha Maher Murad cho biết cộng đoàn duy trì liên lạc, cầu nguyện, quyên góp và vận động các nghị sĩ bảo vệ Kitô hữu tại Iraq. Tuy nhiên, cha nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ người muốn ra đi không có nghĩa là họ không còn mong muốn ở lại quê hương. Cha nói: “Chúng tôi là người Iraq bản địa. Chúng tôi muốn đồng bào mình ở lại, nhưng họ cũng cần phải cảm thấy được bảo vệ. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu họ ở lại mà không có được hạnh phúc và sự an toàn”.

Vatican News Tiếng Việt

Visited 2 times, 2 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.