(ANS – Napoli) – “Dấu ấn tình yêu của Ngài. Hành động trong bác ái” là chủ đề sẽ đồng hành cùng Năm Mục vụ 2026–2027 của Tỉnh dòng Nam Ý mang tên Chân phước Micae Rua (IME). Năm Mục vụ đã chính thức được khởi động qua Hội nghị Mục vụ Giới trẻ diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 8 năm 2026 tại nguyện xá Salêdiêng E. Menichini ở Napoli.
Khoảng 170 đại diện từ các Cộng thể Giáo dục và Mục vụ (CEP) thuộc các cơ sở Salêdiêng ở Nam Ý đã tham gia ba ngày đào luyện, thảo luận và làm việc nhóm. Các tham dự viên được mời gọi tái khám phá sứ mệnh Salêdiêng dưới ánh sáng của những thách đố giáo dục và mục vụ ngày nay.
Hội nghị được đánh dấu bởi một cột mốc đặc biệt: Năm nay kỷ niệm 150 năm ngày phác thảo về Hệ thống Dự phòng (Trattatello). Trở lại với những trực giác giáo dục của Don Bosco không chỉ có nghĩa là tái khám phá tính thời sự của chúng, mà còn là suy tư về cách thức áp dụng Lý trí, Tôn giáo và Lòng nhân ái trong bối cảnh hôm nay, khi đồng hành với những người trẻ đang sống trong một thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc.
Chương trình đào luyện tập trung cụ thể vào ba “sợi dây” của Hệ thống Dự phòng. Yếu tố Lý trí được phân tích sâu sắc bởi ông Pasquale Calemme, một nhà giáo dục và hoạch định xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nghề Don Bosco tại Napoli và Chủ tịch Quỹ Cộng đồng San Gennaro. Cốt lõi trong bài chia sẻ của ông là sự cần thiết phải định hướng giữa một thế giới phức tạp mà không đánh mất đi tư duy phản biện và sự phân định, thông qua một cách tiếp cận thực tế của lý trí, nhằm thấu hiểu người trẻ, nhận diện nhu cầu và hướng dẫn các em trong những lựa chọn của mình. Sự chú ý đặc biệt cũng được dành cho chiều kích cộng thể: Cũng như tại Valdocco, Hệ thống Dự phòng ngày nay vẫn luôn cần những cộng thể có khả năng cùng nhau gánh vác trách nhiệm giáo dục.
Mặt khác, yếu tố Tôn giáo là trọng tâm trong bài chia sẻ của bà Paola Bignardi, một nhà giáo dục, nhà báo và điều phối viên của Cơ quan Quan sát Giới trẻ tại Viện “Toniolo”. Dựa trên các dữ liệu thu thập được trong những năm gần đây về thế hệ trẻ, bà Bignardi đã đề cập đến vấn đề giới trẻ đang xa dần Giáo hội, đồng thời kêu gọi các thính giả đừng nhầm lẫn điều này với sự biến mất của khát vọng thiêng liêng. Những câu hỏi “Tôi tìm kiếm chính mình ở đâu?”, “Con tìm Chúa ở nơi nào?” và “Chúng ta gặp nhau ở đâu?” đã dẫn dắt một cuộc suy tư về việc liệu Giáo hội có thể trở thành nơi giao thoa giữa khát vọng tìm kiếm ý nghĩa của người trẻ và truyền thống Kitô giáo hay không.
Cuối cùng, Cha Jorge Mario Crisafulli, Tổng Cố vấn Truyền giáo, đã đi sâu vào khái niệm Lòng nhân ái, bằng cách đặt ra một câu hỏi cốt yếu: Tình yêu mà các cộng thể Salêdiêng muốn trao ban, người trẻ có thực sự cảm nhận được không? Ngài nhấn mạnh rằng lòng nhân ái không phải là một kỹ thuật giáo dục, mà là một cách sống bắt nguồn từ cảm nghiệm được yêu thương, và được diễn tả qua sự hiện diện, lòng tin tưởng và các mối tương quan. Góc nhìn này đặt ra thách đố cho các cộng thể, đặc biệt khi đối diện với những biên cương sứ vụ mới: những vùng ngoại vi đô thị, thế giới kỹ thuật số, sự di dân, bạo lực, tội phạm và hệ sinh thái toàn diện.
Từ suy tư đến thực hành: Các tham dự viên sau đó đã làm việc theo nhóm, đọc lại cuốn Tiểu luận dưới ánh sáng của những vấn đề giáo dục thời nay, với sự đóng góp ý kiến từ các giảng viên của Viện Đại học Pratesi ở Soverato. Quá trình này đã dẫn đến việc tạo ra một “bản Tiểu luận được viết lại”, được trao cho các Cộng thể Giáo dục và Mục vụ như một công cụ để học hỏi và phát triển tại từng bối cảnh cụ thể của mình.
Vào chiều thứ Bảy ngày 29, hội nghị đã trải qua một khoảnh khắc đặc biệt khi di chuyển đến trung tâm khu phố cổ của Napoli. Cha Crisafulli đã hướng dẫn giờ cầu nguyện Lectio Divina trước bức tranh Bảy Mối Thương Người của Caravaggio, được lưu giữ tại Pio Monte della Misericordia, một tổ chức do bảy nhà quý tộc trẻ tuổi người Napoli thành lập vào đầu những năm 1600 nhằm giải quyết nhu cầu của người nghèo thông qua các hoạt động phúc lợi và bác ái. Giờ cầu nguyện dựa trên đoạn Tin Mừng Mátthêu 25, trong đó Chúa Giêsu đồng hóa mối tương quan với Ngài với khả năng nhận ra và gặp gỡ Ngài nơi những người cần được chào đón, cho ăn, viếng thăm và nâng đỡ.
Hội nghị khép lại với bài phát biểu của Cha Giám tỉnh Tỉnh dòng IME, Gianpaolo Roma, ngài đã sử dụng hình ảnh “nhóm leo núi có dây thừng liên kết” để mô tả trách nhiệm chung giữa các tu sĩ Salêdiêng và giáo dân trong sứ vụ: Những người khác nhau cùng nhau đối mặt với con dốc, hỗ trợ lẫn nhau.
Thánh lễ bế mạc đánh dấu sự khởi đầu chính thức của Năm Mục vụ mới và cũng là dịp bàn giao nhiệm vụ từ Cha Phó Giám tỉnh mãn nhiệm, Cha Tomë Mihaj, cho người kế nhiệm là Cha Francesco Redavid.
Như thế, từ Napoli, hành trình của các Cộng thể Giáo dục và Mục vụ ở Nam Ý lại bắt đầu, với tiếng gọi biến Hệ thống Dự phòng thành một trải nghiệm sống động và phù hợp: là dấu ấn tình yêu của Ngài, hành động trong bác ái, cùng đồng hành với người trẻ.
Ban Truyền Thông Chuyển Ngữ
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
