Cha Attard Tham Dự Cuộc Họp Ban Biên Tập Tạp Chí “Note Di Pastorate Giovanile”

 
(ANS – Roma) – Thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026, tại Trụ sở Trung ương Salêdiêng ở Roma, ban biên tập tạp chí “Note di Pastorale Giovanile” (NPG) đã nhóm họp. Dưới sự điều hành của Cha Rossano Sala, Giám đốc NPG, cuộc họp đã cập nhật về tình hình đặt báo và các dữ liệu kinh tế – cả hai đều rất khả quan – sau đó đã hân hoan chào đón bài phát biểu của Cha Bề Trên Cả Tu hội Salêdiêng, Cha Fabio Attard.
Cha Bề Trên Cả mở lời “Đối với tôi, đây là một khóa đào tạo thường xuyên,”. “Tôi rất vui khi được hiện diện ở đây vì chúng ta đang có nhu cầu cấp bách là phải củng cố một tư duy giúp ích cho đời sống của các cộng thể”. Tiếp nối câu chuyện, Cha Attard đã nhấn mạnh đến chủ đề hoán cải mục vụ: “Trong những tháng gần đây, tất cả các chuyến kinh lý ngoại thường và chính Tổng Tu nghị vừa qua đã tự nhiên dấy lên câu hỏi: Chủ đề hoán cải đang đặt ra dấu chấm hỏi như thế nào đối với chứng tá của chúng ta? Không có những tiến trình mục vụ lơ lửng trên mây, không có sự hoán cải nào mà không có đời sống cộng thể”.
 
Cha Attard cũng nêu bật việc gia tăng số người chịu phép Rửa Tội ở Pháp và Anh đang đem lại sức sống mới cho Tu hội: “Tại Pháp, 40% những người xin lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là giới trẻ; tại Anh, các trường học của chúng ta đang trở thành một mảnh đất mục vụ rất sống động, với nhiều thanh thiếu niên xin Rửa Tội và người lớn tái khám phá đức tin. Đây là một sự thực hành đức bác ái tri thức, chúng ta cần điều này để biết cách đọc hiểu và suy ngẫm về những gì chúng ta đang sống. Những phạm trù mới, ngôn ngữ mới đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, nhưng giới trẻ đang chờ đợi chúng ta. Hệ thống Dự phòng đích thực là một hệ thống, nó nói về một môi trường mang tính hệ thống bắt nguồn từ nhân tính”.
 
Sau đó, một thời lượng đặc biệt đã được dành để trình bày các ưu tiên của Giáo hội Ý sau tiến trình hiệp hành, vốn được đúc kết từ Hội đồng Giám mục vào cuối tháng Năm với chủ đề “Bám rễ sâu và xây dựng trên Đức Kitô”, do Cha Riccardo Pincerato, Cha Alberto Zanetti và ông Ernesto Diaco trình bày.
 
Một số chủ đề nổi bật được đưa ra: bản chất của tài liệu này không thay thế cho Bản đúc kết hay tiến trình của các Giáo hội địa phương, nhưng vạch ra những ưu tiên. Các Giám mục Ý đã ghi nhận những khó khăn của Giáo hội được đúc kết từ giai đoạn lắng nghe, cùng với mối bận tâm rằng ngày nay cần phải kết nối lại cuộc sống với Tin Mừng, hay đúng hơn là với “các nền văn hóa của Tin Mừng”.
Đức tin không còn là điều được mặc nhiên công nhận, và thách thức đặt ra không chỉ dành cho giới trẻ, mà còn cho cả những người phải đồng hành cùng các em. Tài liệu khẳng định rằng câu trả lời chính là việc tái khẳng định vai trò trung tâm của Kerygma (Lời rao giảng ban đầu); lời rao giảng này phải mang tính ưu việt về chất lượng, và chúng ta phải luôn quay trở lại để lắng nghe. Một cộng đoàn muốn trao truyền đức tin phải là một cộng đoàn sống đức tin: khi đào tạo một nhà giáo dục, người đó không chỉ cần biết về Kerygma, mà còn phải thực sự trải nghiệm điều đó.
Cha Pincerato lại nhấn mạnh đến sự đồng trách nhiệm có phân biệt: trách nhiệm chung được thể hiện theo những cách khác nhau, tùy thuộc vào sứ vụ của mỗi người; không phải ai cũng chịu trách nhiệm theo cùng một cách. Đời sống của Giáo hội nhờ vào tất cả mọi người – những người đã chịu phép Rửa đều có trách nhiệm loan báo Tin Mừng; một số người đảm nhận những công việc phục vụ đặc biệt; và một người chủ sự cộng đoàn nhờ chức thánh đã lãnh nhận.
 
Mặt khác, Cha Gustavo Cavagnari, SDB, đã đề xuất một cách đọc hiểu các dữ liệu mới nhất liên quan đến lời rao giảng đầu tiên và tiến trình Phúc Âm hóa. Gặp gỡ giới trẻ tại Madrid, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nói: “Hãy tin tưởng vào sự thật ngày càng rõ ràng rằng, người ta có thể trở lại với đức tin hoặc lần đầu tiên nhận biết đức tin khi đã ở độ tuổi trưởng thành”. Giữa nhiều dấu hiệu lão hóa đang bao trùm các cộng đoàn Kitô hữu, tại một số quốc gia châu Âu như Pháp, Anh và các nước Bắc Âu, dường như đang xuất hiện những con số cho thấy sự hồi sinh, sự củng cố đến từ những cuộc hoán cải hoặc việc gắn bó với đức tin.
Tuy nhiên, Cha Cavagnari giải thích rằng, những dữ liệu này cần được đặt trong bối cảnh đức tin đang bị xói mòn dần, những cuộc hoán cải diễn ra trong các môi trường phi Kitô giáo, và việc trao truyền đức tin đang diễn ra theo một cách thức khác so với quá khứ.
 
Sau đó, Cha Cavagnari đã đưa ra một số chìa khóa để đọc hiểu vấn đề. Chìa khóa đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cách nhìn về “nền tảng Kitô giáo”, bởi vì theo dữ liệu từ Viện Toniolo, chỉ có 35-40% những người dưới 40 tuổi tự nhận mình là người Công giáo. Đây là một con số sẽ có xu hướng giảm trong tương lai gần.
Do đó, không được coi là điều hiển nhiên rằng giới trẻ biết Đức Kitô là ai, biết đến Tin Mừng hay có bất kỳ trải nghiệm nào về Giáo hội. Trong bối cảnh này, việc loan báo Tin Mừng, đặc biệt hướng đến những người dưới 40 tuổi, trở thành một sự cấp bách.
 
Tuy nhiên, chủ đề rao giảng không phải là mới, nó đã được thảo luận từ những năm 1990, khi sự thế tục hóa cùng với sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo ngày càng gia tăng. Chúng ta cần những con người, những nhóm làm việc có động lực để mang đến lời rao giảng đầu tiên, thông qua “những hình thức hành động mục vụ hữu cơ”, như các Giám mục Ý đã nói cách đây hơn 20 năm.
Vào buổi chiều, ban biên tập đã tập trung suy tư và đưa ra các đề xuất cho chương trình năm 2027: được chia thành năm nhóm làm việc, các thành viên ban biên tập đã phác thảo một loạt ý tưởng sẽ tạo thành xương sống cho tạp chí trong năm tới.
 
(Marta Rossi, Văn phòng Truyền thông Xã hội Salêdiêng tại Ý)
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Visited 6 times, 6 visit(s) today