(ANS – Turin) – Chuỗi sự kiện “Những Đêm Thứ Bảy Của Phụ Nữ” đã chính thức khởi động tại Turin vào ngày 2 tháng 5 năm 2026 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, đánh dấu sự bắt đầu của Tháng Hoa để chuẩn bị cho đại lễ ngày 24 tháng 5. Như những năm trước, vào ba ngày Thứ Bảy ngay trước thềm lễ Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, ba người phụ nữ được mời đến Đền Thánh để chia sẻ những lời chứng của họ về Đức Mẹ. Năm nay, dẫn dắt những bài suy niệm với chủ đề “Đức Maria, Mẹ Giáo Hội” là ba nữ tu đang giữ những trọng trách tại Vatican – những người lần đầu tiên được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyển chọn và sau đó được Đức Thánh Cha Lêô xác nhận.
Vào đầu buổi tối ngày 2 tháng 5, Cha Quản trách Đền Thánh, Cha Michele Viviano, SDB, đã giải thích: “Sự hiện diện của các Sơ tại Vương Cung Thánh Đường cho phép chúng ta nhận ra rằng Giáo hội, ngay cả ở những cơ cấu định chế cao nhất, vẫn luôn gần gũi và đồng hành cùng Dân Thiên Chúa. Đồng thời, qua sự phục vụ tinh tế của các Sơ, chúng ta hiểu rõ hơn về cách Đức Maria là Mẹ Giáo hội, và xã hội ngày nay của chúng ta đang cần biết bao những người mẹ, người phụ nữ lấy Đức Maria làm mẫu gương cho đời mình.”
Trong khuôn khổ của sáng kiến này, mỗi diễn giả sẽ được giới thiệu bởi một nhà báo đến từ ban truyền thông của Giáo phận Turin và Susa. Đặc biệt, ba ca đoàn phụ trách các bài Thánh ca Thánh Mẫu để mở đầu và kết thúc các buổi tối cũng hoàn toàn là nữ giới.
Tại buổi gặp gỡ đầu tiên, trong Vương Cung Thánh Đường chật kín người, bài suy niệm đã được dẫn dắt bởi Sơ Simona Brambilla, Nữ tu dòng Thừa sai Niềm An Ủi (Consolata Missionary) và là Tổng trưởng Bộ Tu sĩ (Bộ các Hội dòng Tận hiến và các Tu đoàn Tông đồ) – người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Tổng trưởng tại một Bộ của Giáo triều Rôma.
Sơ Brambilla, người từng có kinh nghiệm truyền giáo tại Mozambique và đã phục vụ hai nhiệm kỳ với tư cách là Bề Trên Tổng Quyền của hội dòng – hội dòng do Thánh Giuse Allamano, vị sáng lập Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo Thế Giới thiết lập – đã tập trung bài chia sẻ đầy xúc động của mình vào nguồn gốc của “Đức Mẹ của những người bị chối bỏ”, Đấng bảo trợ của đất nước Mông Cổ xa xôi.
Tại nơi đó, nơi chỉ có vỏn vẹn 1.600 người Công giáo (chiếm 0,5% dân số), quy tụ trong Phủ doãn Tông tòa Ulaanbaatar do Đức Hồng y Giorgio Marengo dẫn dắt – ngài cũng là một người con của Turin, một tu sĩ Thừa sai Niềm An Ủi và gần đây đã được Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Á – câu chuyện bắt đầu từ Tsetsege, một phụ nữ không có đạo. Trong lúc đang bới tìm thức ăn cho các con tại một bãi rác, cô đã tìm thấy một bức tượng Đức Mẹ bằng gỗ được bọc trong một mảnh vải. Các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái (Dòng Mẹ Têrêsa Calcutta) đã cho cô biết đó là tượng Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, đồng thời dạy người phụ nữ nghèo này đọc kinh Kính Mừng. Dù không phải là người Kitô giáo, cô đã mang bức tượng đến cho cộng đoàn Công giáo trong làng.
Theo lời kể của Sơ Brambilla, các Nữ tu đã nói chuyện với Đức Hồng y Marengo về bức tượng Đức Mẹ nơi bãi rác. Vô cùng ấn tượng trước câu chuyện này, ngài đã nhìn thấy một dấu chỉ rằng Mẹ Maria “luôn sẵn sàng đến gặp gỡ chúng ta ngay cả ở những nơi chốn của sự tuyệt vọng, bị chối bỏ, đau thương và ruồng rẫy”. Và thế là vị Hồng y đã quyết định thánh hiến đất nước Mông Cổ cho Mẹ Maria tại Nhà thờ Chính tòa Ulaanbaatar, nơi bức tượng đã được chuyển đến, khoác trên mình một chiếc áo choàng được may từ nhiều mảnh vải nhỏ do các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé tại quốc gia châu Á này gửi tặng.
Bức tượng đã trở thành biểu tượng trong Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Mông Cổ vào tháng 8 năm 2023. Sơ Brambilla tiếp tục chia sẻ rằng, trong chuyến đi ấy, Đức Thánh Cha cũng đã gặp gỡ Tsetsege, người lúc này đã cải đạo sang Công giáo.
“Đức Mẹ của những người bị chối bỏ là biểu tượng của đức tin nảy mầm ngay cả ở những nơi cùng cực nhất” – Sơ Brambilla nhấn mạnh khi trả lời nhiều câu hỏi của cộng đoàn. Câu chuyện cho chúng ta thấy cách Mẹ Maria, “Mẹ Giáo hội, Người Mẹ yêu thương nhất, là cung lòng sinh hạ đức tin ngay cả ở những nơi hẻo lánh như một bãi rác. Điều này dạy chúng ta rằng ơn gọi là một hồng ân từ Thiên Chúa, và từ một người phụ nữ bé nhỏ, nghèo khó, một dấu chỉ hy vọng cho cả một quốc gia có thể được trỗi dậy.”
Các sự kiện tiếp theo trong chuỗi “Những Đêm Thứ Bảy Của Phụ Nữ” sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 với sự hiện diện của Sơ Raffaella Petrini, Dòng Nữ tu Phan Sinh Thánh Thể, làm Chủ tịch Phủ Thống đốc Vatican và vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 với Sơ Yvonne Reungoat, Nguyên Bề Trên Tổng Quyền Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) và là thành viên của Bộ Giám mục.
Nguồn: Marina Lomunno
Ban Truyền thông chuyển ngữ




