(ANS – Lviv) – Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên của Ý, ông Andrea Abodi, cùng với Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao của Ukraine, ông Matvii Bidnyi, đã đến thăm Trung tâm Salêdiêng ở Lviv.
Trong chuyến viếng thăm, họ đã gặp gỡ và trò chuyện với những người trẻ từ đội bóng đá Salêdiêng Pokrova AMP, bao gồm những người trẻ đã bị cắt cụt chi do hậu quả của chiến tranh. Cha Giám đốc trung tâm, Cha Andriy Bodnar, đã chào đón các vị khách, kể lại câu chuyện đầy cảm hứng về cách thức các tu sĩ Salêdiêng thành lập đội bóng đá dành cho người khuyết tật cụt chi đầu tiên tại Ukraine.
Nhân dịp này, một dự án mới cũng đã được giới thiệu: Một cơ sở vật chất và khu thể thao dành riêng cho trẻ em, thanh thiếu niên và đặc biệt là các nam nữ thanh niên bị cắt cụt chi, được thiết kế để hỗ trợ hành trình phục hồi chức năng của các em. Các vị bộ trưởng đã có thể tận mắt chứng kiến cách thức thể thao, kết hợp với đức tin Kitô giáo và phương pháp giáo dục của Thánh Gioan Bosco, mang lại một cơ hội thứ hai cho cuộc sống và niềm hy vọng.
Thực tế, các tu sĩ Salêdiêng không chỉ giới hạn ở việc đào tạo các vận động viên, mà còn xây dựng những cộng đoàn huynh đệ đích thực: Họ hỗ trợ các cựu chiến binh, đồng hành cùng những người dễ bị tổn thương nhất và giúp họ tái hòa nhập vào xã hội. Sứ mệnh mang đậm chất Kitô giáo này làm cho bóng đá trên nạng không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một chứng tá đích thực cho niềm hy vọng và sự tái sinh. Sự hiện diện của các vị bộ trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án này; trung thành với đặc sủng của mình, các tu sĩ Salêdiêng không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiêng liêng mà còn tạo ra những cơ hội cụ thể cho một đời sống xã hội mới.
Dự án về một cơ sở thể thao mới gần Lviv là một dấu chỉ hữu hình về cách thức đức tin và cam kết xã hội có thể kết hợp với nhau vì lợi ích của con người. Thông qua thể thao, niềm hy vọng được kiến tạo, các mối quan hệ gia đình được củng cố, và mỗi người được đồng hành trên một hành trình của nhân phẩm và tình huynh đệ.
Thực tế này cũng được hiện thân qua câu chuyện của đội trưởng Valentyn Osovskyi, người đã tìm thấy một gia đình mới thông qua môn bóng đá trên nạng. Nhờ sự hỗ trợ của đội bóng, anh đã dũng cảm bước vào quá trình phục hồi chức năng của mình, minh chứng rằng đức tin và sự liên đới giúp con người có thể vượt qua mọi trở ngại. Theo cách thức này, các tu sĩ Salêdiêng làm chứng cho thực tế rằng; với tinh thần Kitô giáo, ngay cả những vết thương sâu sắc nhất cũng có thể được biến đổi thành những cơ hội mới.
Vào cuối chuyến viếng thăm, việc trao đổi các biểu tượng của câu lạc bộ – những chiếc khăn quàng cổ và trang phục thi đấu – không chỉ thể hiện một cử chỉ tình bạn, mà còn là một dấu chỉ cụ thể cho sự cộng tác giữa Ý, Ukraine và thế giới Salêdiêng. Cha Bodnar đã trao tặng hai vị bộ trưởng một kỷ niệm chương mang hình ảnh của Thánh Gioan Bosco, như một dấu chỉ và lời khích lệ để cùng tham gia vào các công cuộc của Salêdiêng.
“Một biểu tượng mạnh mẽ về cách thức đức tin, thể thao và sự liên đới có thể xây dựng những nhịp cầu hy vọng và biến đổi cuộc sống của những người đã chịu nhiều đau khổ, luôn nâng đỡ phẩm giá của mỗi một con người”.
#DonBoscoUkraine #SalesianSport #ĐứcTinVàThểThao #HyVọng




