(ANS – Saurimo) – Vào thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2026, trong ngày thứ tám của chuyến tông du tại Châu Phi, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dành phần lớn thời gian của ngài tại Saurimo, thủ phủ của tỉnh Lunda Sul, Angola. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng chuyến viếng thăm vô cùng ý nghĩa, mang lại sự quan tâm và phẩm giá cho một khu vực giàu kim cương nhưng lại bị đánh dấu bởi sự nghèo đói cùng cực.
Sự Chào Đón Nồng Nhiệt trong Khung Cảnh Khiêm Tốn
Đức Thánh Cha đã đến lúc 9:16 sáng giờ địa phương. Những trẻ em và người lớn đầy lòng nhiệt thành đã chào đón ngài, vẫy những chiếc khăn tay màu trắng và giơ cao cánh tay giữa những ngôi nhà và túp lều khiêm tốn bị chia cắt bởi những con đường đất bụi bặm.
Viếng Thăm Người Cao Tuổi: Lắng Nghe Trước Khi Giúp Đỡ
Điểm dừng chân đầu tiên của ngài là một nhà hưu dưỡng chăm sóc người cao tuổi, một cơ sở do chính phủ tài trợ đang cưu mang khoảng 60 cụ ông và cụ bà, nhiều người ốm đau, bị bỏ rơi, hoặc bị ngược đãi, đôi khi bị cáo buộc là phù thủy. Đức Thánh Cha đã dành gần một giờ đồng hồ ở đó, chào hỏi mọi người, lắng nghe những câu chuyện của họ, và thưởng thức các bài hát cùng những điệu múa.
“Người cao tuổi không chỉ cần được chăm sóc, mà trên hết cần được lắng nghe, bởi vì họ gìn giữ sự khôn ngoan của một dân tộc,” ngài nói những lời này đã được các cư dân và nhân viên đón nhận với sự xúc động và lòng biết ơn. Ngài nói thêm, “Tôi thích nghĩ rằng Chúa Giêsu cũng ngự nơi đây, trong ngôi nhà này. Vâng, Người sống giữa anh chị em mỗi khi anh chị em nỗ lực yêu thương và giúp đỡ nhau như những người anh chị em.” Ngỏ lời với chính quyền Angola, ngài nhấn mạnh: “Chăm sóc những người dễ bị tổn thương là một dấu chỉ rất quan trọng cho chất lượng cuộc sống của một quốc gia.”
Cầu Nguyện và Hành Trình đến Nơi Cử Hành Thánh Lễ
Sau khi rời khỏi khu cư xá yên tĩnh ở vùng ngoại ô, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe dành riêng cho Giáo hoàng đến khu vực không gian mở đã được chuẩn bị cho Thánh Lễ, ngài đã dừng chân ngắn tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Lên Trời để cầu nguyện và chầu Thánh Thể.
Cuộc Quy Tụ Đông Đảo của Các Tín Hữu
Khi ngài đến nơi, những bài hát và tiếng vỗ tay vang dội khắp không gian, càng lúc càng rộn rã hơn khi Đức Thánh Cha chào đón các tín hữu, nhiều người trong số họ đang trú dưới những chiếc ô. Khoảng 40.000 người đã tụ họp để tham dự Thánh lễ, với 20.000 người khác ở bên ngoài khu vực được chỉ định.
Bài Giảng: Bánh Hằng Sống và Sự Bất Công của Thế Giới
Trong bài giảng của mình, khi suy niệm về Tin Mừng theo thánh Gioan và hồng ân dồi dào của “bánh hằng sống”, Đức Thánh Cha đã đối chiếu tư duy của thế gian vốn tập trung vào sự tiêu thụ với tình yêu quảng đại của Chúa Kitô dành cho nhân loại: “Người dạy chúng ta cách thức đúng đắn để tìm kiếm bánh hằng sống.”
Ngài lên án những sự bất công của thời đại hôm nay: “Ước muốn của rất nhiều người bị cản trở bởi bạo lực, bị bóc lột bởi những kẻ quyền thế, và bị lừa dối bởi của cải. Khi sự bất công làm thối nát những trái tim, tấm bánh của tất cả mọi người lại trở thành tài sản của một số ít người.” Ngài nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái nào chống lại tình huynh đệ đều đi ngược lại với sự Phục Sinh: “Mọi hình thức áp bức, bạo lực, bóc lột, và giả dối đều chối bỏ sự Phục Sinh của Chúa Kitô, món quà tối cao của sự tự do của chúng ta.”
Chúa Kitô, Nguồn Mạch Hy Vọng
Mặc dù có những tệ nạn này, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tín hữu rằng niềm hy vọng luôn đặt nơi Chúa Kitô: “Chúa Kitô lắng nghe tiếng kêu than của các dân tộc và đổi mới lịch sử của chúng ta: từ mỗi lần vấp ngã Người nâng chúng ta dậy, trong mọi đau khổ Người ủi an chúng ta, trong sứ mạng Người khích lệ chúng ta.”
Ngài kết luận bằng lời ngỏ với Giáo hội tại Angola: “Giáo hội lớn lên nhờ vào sự sinh hoa trái thiêng liêng đó, vốn khởi đi từ bí tích Thánh Thể và tiếp nối trong việc chăm sóc toàn diện cho mỗi người và toàn thể dân Chúa.” Trước khi rời đi, ngài thúc giục: “Hỡi Angola, hãy trung thành với cội nguồn Kitô giáo của mình! Bằng cách này, anh chị em có thể tiếp tục, ngày càng tốt hơn, đóng góp vào việc xây dựng công lý và hòa bình ở Châu Phi và trên toàn thế giới.”
Cuộc Gặp Gỡ Với Giáo Hội Tại Luanda
Vào buổi tối, Đức Thánh Cha đã trở về Luanda, nơi tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima, ngài đã gặp gỡ các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và các nhân viên mục vụ. Ngài ca ngợi lòng can đảm của Giáo hội Angola trong việc “lên án tai họa của chiến tranh”, đồng thời cảnh báo: “Sự dấn thân này vẫn chưa kết thúc.”
Ngài khuyến khích những nỗ lực hướng tới một xã hội được thiết lập dựa trên tự do và công lý và nêu bật vai trò của các giáo lý viên như “một nguồn cảm hứng cho các cộng đoàn Công giáo trên toàn thế giới.” Ngài tái khẳng định sự cần thiết phải “soi sáng cho các tín hữu” thông qua việc đào tạo liên tục và đời sống chứng tá nhất quán, đặc biệt bằng cách kiên trì “trong việc loan báo Tin Mừng hòa bình.”
Lời Mời Gọi Về Sự Phục Vụ và Chứng Tá Đích Thực
Cuối cùng, khi cảnh báo về “ảo tưởng nguy hiểm của sự mê tín”, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự hiệp thông và phục vụ bằng những lời lẽ rõ ràng và trực tiếp: “Hãy vun đắp tình huynh đệ giữa anh chị em với sự trung thực và minh bạch; đừng nhượng bộ sự kiêu ngạo hay vị kỷ; đừng tách mình ra khỏi người dân, đặc biệt là người nghèo; và hãy tránh xa việc theo đuổi những đặc quyền.”
Ban Truyền thông chuyển ngữ
